1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Hướng tới BV Cup:

Olympic Cameroon không phải "tay mơ"

(Dân trí) - Trong trận giao hữu với chủ nhà U23 Trung Quốc, ĐT O.Cameroon đã để thua 0-1 trong thế trận lấn lướt. Điều đó chứng tỏ họ đủ sức để làm khó các đối thủ VN, O.Phần Lan và Indonesia tại BV Cup tới đây.

Do trực trặc với chuyến bay, ĐT Olympic Cameroon đã đến Trung Quốc chậm 1 ngày so với dự kiến. Chính vì thế, đến 21h tối nay (13/11) đội bóng châu Phi mới đến Tân Sơn Nhất.

 

Mặc dù ông HLV trưởng Martin Felix thừa nhận đội bóng của ông không tập trung được những cầu thủ tốt nhất do bận thi đấu ở châu Âu, những gì mà các học trò của ông thể hiện trước đội bóng đang được nước chủ nhà xây dựng cho Olympic 2008 đủ để chứng minh “Sư tử bất khuất” là đội bóng khó chơi.

 

Trong trận đấu nói trên, O.Cameroon đã chơi trên cơ hoàn toàn trong cả trận đấu nhưng không làm được điều cần làm là ghi bàn. Mặc dù không có nhiều cơ hội, các cầu thủ Trung Quốc vẫn kiếm được 1 bàn thắng để chào mừng trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông thầy Ratomir Dujkovic.

 

Phút 34, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Zheng Zhi ghi bàn duy nhất từ một cú đá phạt trực tiếp, mở tỷ số của trận đấu. Trước đó, tiền đạo Christian đã một lần đe doạ khung thành thủ môn Wang Dalei bằng cú sút xa búa bổ.

 

Olympic Cameroon không phải "tay mơ" - 1
Hy vọng lần này, U23+3 VN sẽ có một đối thủ lớn

 

Sang hiệp 2, lối chơi quyết liệt của đội bóng châu lục đen, đặc biệt là sự cơ động của Christian, đã giúp O.Cameroon giành trọn lợi thế. Tuy nhiên, Dalei đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc, cản phá thành công cả 3 pha đối mặt của Christian.

 

Mặc dù liên tục gây áp lực, “Những chú sư sử bất khuất” đã phải... khuất phục khi hậu vệ Paul Roland lĩnh thẻ đỏ rời sân.

 

Mặc dù thua trận, màn trình diễn của các cầu thủ Cameroon ngay sau khi chân ướt chân ráo đến Trung Quốc chứng tỏ họ là một đối thủ mạnh cho U23+3 VN.

 

H.K
Theo Tân Hoa Xã