DNews

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe

Ngọc Trung

(Dân trí) - Tấm vé vào bán kết Euro 2024 đã thuộc về Pháp sau loạt đá luân lưu định mệnh. Còn với Bồ Đào Nha, có lẽ họ chỉ tiếc về sự kết thúc không trọn vẹn của Cristiano Ronaldo.

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe

Nỗi buồn của Pepe và Cristiano Ronaldo ở ngày chia tay Euro 2024

Khác với trận đấu trước, Cristiano Ronaldo chỉ mỉm cười chua chát sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết Euro 2024. Anh lặng lẽ đến an ủi Pepe, người đồng đội nổi tiếng mạnh mẽ, nhưng giờ lại khóc nức nở. Lớn hơn Ronaldo 2 tuổi, Euro 2024 có lẽ cũng là giải đấu cuối cùng của trung vệ nổi tiếng hung bạo này.

Nói cách khác, tất cả đều hiểu, đây sẽ là những hình ảnh khép lại hành trình của 2 người cận vệ già trong màu áo Seleccao. Một hành trình vĩ đại đã kết thúc theo cách không trọn vẹn.

Ronaldo không khóc, nhưng sẽ không ngăn được những giọt nước mắt tiếc nuối từ người hâm mộ của cầu thủ vĩ đại này. Ronaldo là tấm gương, là động lực cho rất nhiều cô bé, cậu bé, bao gồm cả Kylian Mbappe.

Đối với người hâm mộ, CR7 là ký ức, là tuổi thơ, về một cầu thủ tài năng, cá tính và ý chí bất phàm, tới mức cứ mỗi lần vấp ngã lại đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Mặc dù vậy, phải thẳng thắn thừa nhận tuổi tác đã đuổi kịp Ronaldo. CR7 đã chơi không tốt trong trận đấu với Pháp nói riêng và cả giải đấu nói chung. Anh là người bị chấm điểm thấp nhất cả đội hình theo các trang đánh giá, sau khi đã chơi trọn vẹn 120 phút.

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe - 1

Pepe bật khóc khi Bồ Đào Nha thua Pháp và chia tay Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Đồng thời, Ronaldo rời giải với chỉ một kiến tạo, dứt điểm nhiều nhất giải với 23 lần, một pha đá phạt đền hỏng ăn và 0 bàn thắng.

Chỉ trích Ronaldo không phải là điều nên làm, bởi dường như Bồ Đào Nha không thể đặt niềm tin vào trung phong cắm nào khác ngoài anh. Tuy nhiên như đã thấy ở trận đấu vừa qua, CR7 gần như vô hại trước khung thành đội tuyển Pháp tối 5/7 tại Hamburg Arena.

Chân sút sinh năm 1985 sở hữu 3 tình huống bỏ lỡ, trong đó có cú sút lên trời ở khoảng cách gần trong tình huống Francisco Conceicao đã nỗ lực căng ngang vào. Những vệ tinh xung quanh anh cũng tỏ ra đuối sức ở 1/3 thời gian cuối trận, một phần cũng bởi phải "chạy thay" phần của siêu sao 39 tuổi.

Sự xuất hiện của Ronaldo trên sân có lẽ đóng vai trò điểm tựa tinh thần nhiều hơn. Anh vẫn là người lĩnh xướng khi thực hiện thành công quả đá phạt đền đầu tiên. Tuy nhiên, Joao Felix lại thực hiện không thành công ở lượt đá thứ 4.

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe - 2

Cristiano Ronaldo đã không thể tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của Pháp (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, thủ thành Diogo Costa không thể một lần đoán bắt những cú sút bên phía đội tuyển Pháp, điều trái ngược với màn trình diễn chói sáng trước Slovenia ở vòng 1/8.

Chiến thắng thực dụng của người Pháp và dấu hỏi về Mbappe

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chỉ có thể tự trách chính mình. Nhưng cũng phải nói rằng, họ đã phải chạm trán với một đội tuyển Pháp thực dụng đến mức khô khan, gai góc và xù xì một cách khó tin.

Nên nhớ, đây là trận đấu thứ 4 sau 5 lần ra quân tại Euro lần này mà "Gà trống Gaulois" giữ sạch lưới. Đồng thời, họ cũng mới chỉ phải nhận một bàn thua duy nhất, đến từ cú sút của Lewandowski bên phía Ba Lan ở vòng bảng.

Điểm đặc biệt là bộ tứ vệ của Pháp với William Saliba đá cặp trung vệ cùng Dayot Upamecano, bên cạnh 2 hậu vệ cánh Jules Kounde và Theo Hernandez, là những người đã chơi trọn vẹn mọi phút trong cả 5 trận đấu từ đầu giải.

Đặc biệt với trường hợp của William Saliba, cầu thủ của Arsenal đang được coi là trung vệ hay nhất Euro 2024, khi đã "bỏ túi" những tiền đạo hàng đầu như Depay, Lewandowski, Lukaku, và mới đây là Cristiano Ronaldo.

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe - 3

Ronaldo chia tay Euro 2024 mà không thể có được bàn thắng nào (Ảnh: UEFA).

Khen ngợi hàng thủ đội Pháp, nhưng ngược lại phải đặt câu hỏi về sự hiệu quả nơi hàng công của Les Bleus. Họ tiến vào bán kết với chỉ 3 lần làm rung mành lưới đối phương, gồm 2 tình huống "đốt đền" và còn lại là bàn thắng trên chấm 11m.

Nếu như HLV Didier Deschamps an tâm bao nhiêu ở tuyến dưới, thì dường như ông chưa tìm được cách tối ưu hệ thống tấn công của mình. Trong mỗi trận đấu đã qua, đội tuyển Pháp ra sân với những sự sắp xếp khác nhau cho những tiền đạo. Họ cũng dứt điểm khá nhiều, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Pháp cho đến lúc này là Kylian Mbappe, với pha dứt điểm thành công vào lưới Ba Lan từ quả phạt đền. Tuy nhiên đây cũng là một giải đấu chưa đọng lại nhiều dấu ấn của chân sút mới chuyển sang Real Madrid.

Ngoại trừ trận đấu với Hà Lan phải ngồi ngoài vì chấn thương mặt, Mbappe không cho thấy sự nguy hiểm như kỳ vọng dành cho ngôi sao số một Les Bleus. Trận đấu vừa qua, anh chỉ có 2 tình huống dứt điểm, và cũng buộc phải rời sân ở phút thứ 105.

Nước mắt Pepe, tạm biệt Ronaldo và cây quyền trượng trao lại cho Mbappe - 4

Mbappe là người kế tục Cristiano Ronaldo trong tương lai (Ảnh: UEFA).

Dẫu vậy, việc Mbappe không được giữ lại trên sân cho đến những loạt đá phạt đền cũng thể hiện sự quyết đoán của HLV Didier Deschamps. Điều này phần nào trái ngược với người đồng nghiệp Roberto Martinez bên kia chiến tuyến.

Vì thế nên nhiều chuyên gia đã giả định rằng, trận đấu có thể đã không phải giải quyết trên chấm luân lưu, nếu như ban huấn luyện Bồ Đào Nha sẵn sàng dũng cảm thay đổi.

Nhưng với người Pháp, "với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai", kết quả cuối cùng đã được định đoạt. Họ sẽ tiến vào bán kết Euro 2024, chạm trán với đối thủ cũng nằm trên bán đảo Iberia như Bồ Đào Nha, đó là Tây Ban Nha.

Tại đây, Mbappe, cầu thủ được coi là "truyền nhân" của Ronaldo, sẽ có cơ hội tỏa sáng để sánh vai với chính thần tượng, người mới bị chính đội tuyển của anh chấm dứt sự vinh quang.