1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nước Anh thất vọng cùng cực vì lỡ World Cup 2018

(Dân trí) - Dành rất nhiều tiền của cho chiến dịch vận động rầm rộ và viện tới cả sự hiện diện của Thủ tướng Cameron trong buổi lễ bỏ phiếu, thế nhưng nước Anh vẫn thất bại trước người Nga. Hiện một số tờ báo Anh cho rằng đối thủ của họ đã gian lận.


Trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 vừa qua, nước Anh đã có một chiến dịch chuẩn bị rầm rộ và công phu với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lớn trong làng bóng đá và cả các chính trị gia. Những khoản tiền khổng lồ được chi ra để vận động hành lang các LĐBĐ châu lục ủng hộ họ.
 

Nước Anh thất vọng cùng cực vì lỡ World Cup 2018 - 1

Vẻ mặt thẫn thờ của phái đoàn Anh sau khi nghe kết quả

Thế nhưng cuối cùng kết quả thu được thật thảm hại khi đảo quốc sương mù chỉ giành được 2 phiếu, trong đó có 1 phiếu là từ người nhà trong Ban điều hành FIFA. Trong khi đó Nga giành tới 13/22 phiếu và trở thành người thắng cuộc. Kết quả trên khiến dư luận anh thất vọng tràn trề và thậm chí giận dữ khi suốt từ năm 1966 tới nay họ chưa thể đưa World Cup về với "quê hương của bóng đá".

Thủ tướng Anh David Cameron cay đắng nói: “Thật khó có thể làm tốt hơn những gì nhóm vận động của chúng ta đã làm. Nhưng cuối cùng có vẻ như rằng việc có hồ sơ kỹ thuật tốt nhất, hồ sơ tài chính tốt nhất và cả niềm đam mê bóng đá là không đủ. Thật quá buồn. Cả đời tôi chưa từng được xem World Cup tại Anh và tôi rất thất vọng vì chúng tôi chưa thể thay đổi thực tế đó”.

Phó Chủ tịch FIFA Geoff Thompson, người từng là Chủ tịch LĐBĐ Anh trong 8 năm và là một trong 2 người bỏ phiếu cho nước Anh thì thốt lên: “Tôi không thể tin những gì vừa xảy ra. Tất nhiên tôi vô cùng thất vọng với kết quả này. Những người đã hứa bỏ phiếu cho nước Anh đã không giữ lời. Tôi không thể tưởng tượng được chúng ta thậm chí không vượt qua vòng 1”.
 

Nước Anh thất vọng cùng cực vì lỡ World Cup 2018 - 2

Báo giới Anh cho rằng đã có gian lận trong việc bầu chọn

Cùng chia sẻ cảm giác thất vọng, Phó chủ tịch chiến dịch vận động của nước Anh, tiền vệ David Beckham cho rằng: “Tôi nghĩ chúng ta đã làm tất cả những gì có thể và không ai có thể làm tốt hơn vậy. Chúng tôi thất vọng nhưng cũng xin chúc mừng Qatar và Nga. Họ là 2 ứng viên tuyệt vời và tôi tin họ sẽ khiến FIFA tự hào”.

Trong khi đó dư luận Anh dường như đang sôi lên vì thất vọng và giận dữ. Tờ Mail chạy hàng tít: “Thật xấu hổ! Nước Anh chỉ giành được 2 phiếu trong khi Nga chiến thắng trong chiến dịch World Cup 2018”. Cùng chung sự thất vọng tờ Telegraph thì cho rằng kết quả trên là một “sự dối trá” của FIFA.

Trong khi đó tờ Sun khiến người đọc sửng sốt với hàng tít: “Một sự sắp đặt. Người Nga đã biết kết quả từ trước”. Bên trong tờ báo này khẳng định: “Nước Nga đã biết kết quả 24 giờ trước khi bỏ phiếu", đồng thời dẫn lời một nguồn tin được cho là thân cận với quá trình bầu chọn rằng: “Alexey Sorokin (trưởng đoàn vận động của Nga) đã biết rõ rằng nước Nga đã có đủ phiếu bầu và ông ta đã nói với người Anh điều đó”.

Hoàng Tùng