Nữ VĐV dự Olympic 2024 qua đời sau khi bị bạn trai thiêu sống

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) điền kinh người Uganda, Rebecca Cheptegei, đã qua đời chỉ vài tháng sau khi tham dự Olympic. Lý do bởi cô đã bị bạn trai thiêu sống tại nhà riêng.

Rebecca Cheptegei, 33 tuổi, là VĐV đại diện của Uganda tranh tài ở nội dung marathon tại Olympic 2024 vừa qua. Vào hôm 1/9, cô vừa bị bạn trai người Kenya, Dickson Ndiema, thiêu sống tại nhà riêng ở Trans Nzoia (Kenya).

Nữ VĐV dự Olympic 2024 qua đời sau khi bị bạn trai thiêu sống - 1

Rebecca Cheptegei qua đời sau khi bị bạn trai thiêu sống (Ảnh: People).

Theo ghi nhận của báo giới địa phương, trước khi vụ việc xảy ra, Rebecca Cheptegei đã cãi nhau nảy lửa với bạn trai. Sau đó, cô bị gã này tạt xăng lên người rồi châm lửa đốt. VĐV điền kinh người Uganda đã nhập viện trong tình trạng bỏng nặng 75% cơ thể.

Điều đáng buồn là vào sáng nay (6/9), Rebecca Cheptegei được thông báo đã qua đời tại bệnh viện ở Eldoret. Giám đốc bệnh viện xác nhận: "Thật không may, chúng tôi đã không thể cứu cô ấy. Nội tạng bị tổn hại quá nhiều".

Liên đoàn điền kinh Uganda phát đi thông báo: "Chúng tôi lên án hành động của bạn trai Rebecca Cheptegei và kêu gọi công lý trong vụ việc này. Mong cô hãy yên nghỉ".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), ông Thomas Bach, thừa nhận bị sốc và vô cùng đau buồn khi hay tin Rebecca Cheptegei qua đời. Ông cho rằng hành động châm lửa thiêu sống cô thật khủng khiếp và đáng lên án.

Nữ VĐV dự Olympic 2024 qua đời sau khi bị bạn trai thiêu sống - 2

Sự ra đi của Rebecca Cheptegei là mất mát lớn với điền kinh Uganda (Ảnh: Getty).

Mẹ của Rebecca Cheptegei, bà Agnes, mô tả con mình là "đứa trẻ ngoan". Trong khi đó, bố của cô, ông Joseph, đã lên tiếng đổ lỗi cho cảnh sát Kenya: "Tôi cho rằng cảnh sát Kenya quá tắc trách. Họ cần phải có động thái khi lần đầu tiên chúng tôi báo cáo rằng gã Ndiema có hành động tấn công con gái tôi. Thế nhưng, họ không có hành động nào".

Ông Joseph cho biết, con gái ông và bạn trai đã cãi nhau về quyền sở hữu mảnh đất của Cheptegei ở Endebes (Trans Nzoia) trước khi vụ tấn công xảy ra. Ông chia sẻ: "Hai đứa nó chỉ là bạn bè. Tôi không hiểu vì sao gã kia lại muốn chiếm đoạt tài sản của con gái tôi".

Cảnh sát trưởng hạt Trans Nzoia cho biết Ndiema đã lén đột nhập vào nhà Cheptegei trong lúc cô và các con đi nhà thờ và chờ đợi ở đây cho tới khi cô về rồi gây án. Hàng xóm đã dập tắt ngọn lửa trên người của VĐV người Uganda. Cảnh sát tìm thấy một can xăng 5 lít, một chiếc túi và một chiếc điện thoại bị cháy tại hiện trường vụ việc.

Đây không phải là lần đầu tiên một VĐV chạy bộ bị tấn công ở Uganda và Kenya. Vào tháng 10/2021, Agnes Tirop đã bị đâm chết tại nhà riêng ở Iten, cách Eldoret khoảng 35 km về phía đông. 6 tháng sau, một VĐV điền kinh khác là Muthee Mutua đã bị bóp cổ tới chết ở nhà bạn trai.