Nụ cười Brazil và nước mắt Tây Ban Nha sau trận tranh HCV Olympic 2020
(Dân trí) - Người lên thiên đàng kẻ ở lại nhân thế, đó là cảm giác của cầu thủ hai đội Brazil và Tây Ban Nha, sau trận tranh HCV Olympic Tokyo 2020.

Bàn thắng ở đầu hiệp phụ thứ hai của Malcom giúp đội tuyển Olympic Brazil có bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 trước Olympic Tây Ban Nha.

Lần thứ hai liên tiếp, các cầu thủ Olympic Brazil chiến thắng trong trận tranh HCV của một kỳ thế vận hội.

Đây cũng là lần thứ hai bóng đá xứ sở Samba giành HCV nội dung bóng đá nam tại Olympic, nhưng là lần đầu tiên họ vô địch khi đại hội được tổ chức bên ngoài Brazil.

Niềm vui bất tận của Paulinho bên phía đội tuyển Olympic Brazil.

Malcom là người hùng trong chiến thắng lần này.

Các cầu thủ Tây Ban Nha chìm trong thất vọng, họ được đánh giá rất cao trước giải, nhưng không thể kết thúc Olympic Tokyo 2020 với tấm HCV bóng đá nam.

Tài năng trẻ hàng đầu xứ sở đấu bò Pedri nếm trái đắng đầu tiên, ở trận chung kết quan trọng đầu tiên trong đời cầu thủ nhà nghề.

Đây cũng là giải đấu lớn thứ hai liên tục, tiếp sau Euro 2020, bóng đá Tây Ban Nha trắng tay, dù đặt chỉ tiêu giành ngôi vô địch.

Các cầu thủ Brazil cũng có người khóc.

Nhưng đấy dĩ nhiên là giọt nước mắt hạnh phúc.
Đánh bại Tây Ban Nha, Brazil giành HCV bóng đá nam Olympic 2020