Những khoảnh khắc Man Utd tiếp tục khiến Brighton ôm hận
(Dân trí) - Man Utd thi đấu hiệu quả trong trận tái đấu với Brighton, qua đó giành chiến thắng 3-0 để tiến vào tứ kết Carabao Cup. Chơi xuất sắc nhất ở trận đấu vừa qua tại Amex là tiền vệ Juan Mata.

Ighalo và các cầu thủ hai đội tiếp tục hành động ủng hộ phong trào "Black Live Masters", phong trào ủng hộ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc

Dalot (phải) được thi đấu trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, hậu vệ người Bồ Đào Nha đang có tin đồn ra đi

Pha bóng ôm ghì giữa cầu thủ của hai đội, Fred cố thoát ra khỏi sự đeo bám của đối phương để dẫn bóng lên

Cú dứt điểm của Jahanbakhsh, cầu thủ người Iran thi đấu năng nổ nhưng không hiệu quả

Pha bóng không hiểu nhau giữa Bailly và McTominay khi cả hai cùng nhảy lên đánh đầu và vô tình lại tranh nhau

Solskjaer chỉ đạo Van de Beek thi đấu, cầu thủ người Hà Lan đã được đá chính ở vị trí số 10

McTominay đánh đầu ghi bàn mở tỉ số ở phút 44

Các cầu thủ Man Utd chia vui với McTominay. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd thường ghi bàn bằng chân và hiếm khi anh đánh đầu ghi bàn dù cầu thủ này sở hữu chiều cao lý tưởng trong bóng đá (1.93m)

Gyokeres (trái) bị Bailly cắt bóng, tiền đạo của đội chủ sân Amex thi đấu mờ nhạt....

... Trossard vào thay Gyokeres ở phút 63

Mata ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Man Utd ở phút 73

Các cầu thủ Man Utd chia vui với Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu tốt trong cả hai trận đấu tại League Cup mà anh được ra sân

Pogba sút phạt ở phút 80...

...bóng găm vào góc cao bên trái khiến thủ thành của Brighton chôn chân đứng nhìn

Pogba ăn mừng sau khi ghi bàn, cũng khá lâu ngôi sao người Pháp mới ghi bàn từ tình huống cố định

HLV Potter chào hỏi các cầu thủ Man Utd sau khi trận đấu kết thúc, Brighton có chút tiếc nuối ở trận thua này, nhưng chiến thắng của Man Utd hoàn toàn xứng đáng, không như trận đấu giữa hai đội bốn ngày trước