Những khoảnh khắc Man City rạng rỡ hạnh phúc, Aston Villa buồn rơi lệ
(Dân trí) - Niềm vui của kẻ chiến thắng dành cho Man City, họ hoàn tất hat-trick vô địch Carabao Cup. Trong khi đó, Aston Villa lại một lần nữa lỗi hẹn với cúp vô địch, điều đó khiến họ buồn đến rơi lệ.

Các cầu thủ Man City nhận cúp vô địch Carabao Cup 2020 sau khi họ đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1 ở trận chung kết

Pháo giấy chào mừng nhà vô địch của Carabao Cup. Man City đang tỏ ra quá mạnh ở sân chơi này dưới thời Guardiola khi vô địch liên tiếp trong ba năm gần đây

Dàn cầu thủ Man City vô địch Carabao Cup 2020

Rodri khá phấn khích khi giành chiếc huy chương vàng đầu tiên cùng đội bóng mới Man City

Thủ thành Ederson hắt nước vào đồng đội trên bục chiến thắng

Guardiola hôn lên chiếc cúp Carabao Cup

Những cầu thủ Man City nhận huy chương nhưng không thi đấu trận chung kết như Mendy, Mahrez

Guardiola là người không coi thường bất cứ giải đấu nào, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đầy hạnh phúc sau khi Man City đăng quang

Foden khoe giải thưởng Alan Hardaker Trophy (giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) trong khi đồng đội Rodri khoe cúp vô địch

Niềm vui của kẻ chiến thắng luôn song hành với nỗi buồn của kẻ thất bại. Stones và Fernandinho an ủi Grealish sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội trưởng của Aston Villa đã rất thất vọng nằm xuống sân

Guilbert cố gắng kéo đồng đội Engels đứng dậy

Trợ lý John Terry an ủi Grealish, dường như đội trưởng của Aston Villa đã khóc

HLV Dean Smith an ủi Grealish. Gần đây đang rộ lên thông tin Grealish sẽ rời Aston Villa vào mùa Hè, nếu điều đó là thật thì chắc chắn Grealish sẽ rất muốn dành một danh hiệu lớn cùng Aston Villa trước khi ra đi, có vẻ ước mơ ấy sẽ không thành hiện thực

Elmohamady mặt buồn bã vỗ tay cảm ơn khán giả đã tới cổ vũ cho Aston Villa

Mings cố nén những giọt nước mắt vỗ tay cảm ơn cổ động viên đã tới Wembley cổ vũ cho trận chung kết
Phù Sa