Những khoảnh khắc bất lực của Man Utd trước Crystal Palace
(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà ở vòng 13 Premier League, Man Utd đã không thể ghi bàn vào lưới Crystal Palace nên phải chấp nhận một kết quả hòa không bàn thắng. Trận hòa này khiến cách biệt giữa Man Utd và tốp 4 được nới rộng lên thành 7 điểm.

Old Trafford trước giờ bóng lăn, người hâm mộ Man Utd rất kỳ vọng đội bóng thành Manchester sẽ thi đấu tốt để duy trì hi vọng chen chân vào tốp 4

Pogba đã trở lại sau ba tuần nghỉ dưỡng thương. Cầu thủ người Pháp cũng không thi đấu trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua

Zaha trở lại Man Utd, anh từng không thành công khi thi đấu ở Old Trafford

Matic trong vòng vây của các cầu thủ Crystal Palace, các cầu thủ của Man Utd nhỉnh hơn về cầm bóng nhưng triển khai tấn công không sắc nét

Lingard chơi khá nhạt nhòa khi được Mourinho sử dụng như một cầu thủ tấn công phải

Martial cũng không có được những pha đi bóng sắc nét trước hàng thủ của Crystal Palace

Pha đánh đầu không thành của Martial sau đường chuyền của Lingard

Zaha khiến hàng thủ của Man Utd gặp nhiều khó khăn với những pha bóng di chuyển tốc độ

Lukaku khá vô hại, dấu ấn tiền đạo người Bỉ để lại không nhiều

Kouyate ăn mừng sau khi đánh đầu tung lứi De Gea nhưng bàn thắng của đội khách không được công nhận

Các mũi tấn công của Man Utd không hoạt động tốt nên đội chủ nhà thi đấu khá giằng co với Crystal Palace

Pogba bị rút khỏi sân giữa hiệp hai khi tiền vệ người Pháp thi đấu mờ nhạt

Smalling ngăn chặn pha dứt điểm của Townsend

Lukaku tiếc nuối với pha dứt điểm không thành ở gần cuối trận

Lindelof phải thi đấu những phút cuối với những bước chân tập tễnh nhưng do Man Utd hết người thay nên anh vẫn phải gắng thi đấu.
Phù Sa