Nhìn lại trận hòa đáng thất vọng của Man Utd
(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà, nhưng Man Utd không thể ghi bàn vào lưới PSV Eindhoven dù họ kiểm soát bóng tốt hơn và dứt điểm cũng nhiều hơn. Khi các chân sút của "Quỷ đỏ" vô duyên, họ phải trả giá, hòa trước PSV nên Man Utd phải thắng Wolfburg ở lượt cuối mới đi tiếp.
Nhìn lại trận hòa thất vọng của Man Utd

Old Trafford trước giờ bóng lăn, một tấm banner lớn được chăng ở khán đài để tưởng niệm 10 năm ngày mất của George Best, một trong những huyền thoại của Man Utd

Cựu huấn luyện viên Alex Ferguson (phải) đến theo dõi đội bóng cũ thi đấu với PSV

Cựu tiền đạo người Ruud Van Nistelroooy, người từng thi đấu cho cả Man Utd và PSV cũng đến xem trận đấu này

Blind khởi động cùng Rooney trên sân tập trước giờ bóng lăn, trái với những thông tin phát biểu trước đó, trận này Van Gaal bất ngờ để Rooney thi đấu từ đầu

Đội hình ra sân của Man Utd ở trận đấu thuộc lượt 5 vòng bảng Champions League

Martial cũng đã trở lại thi đấu sau một trận không thể ra sân do dính chấn thương bàn chân

Gaston Pereiro (trái) trong bóng với Morgan Schneiderlin

Thủ thành Zoet băng ra bắt bóng ngay trong chân của tiền vệ Lingard

De Gea tung người bắt bóng sau pha dứt điểm của Hendrix

Thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục là chốt chặn an toàn cho "Quỷ đỏ"

Schneiderlin đánh đầu hụt trong tình huống mà khung thành của đối phương đã bỏ trống

Martial thi đấu không hiệu quả ở trận đấu này, anh phung phí khá nhiều cơ hội trước khung thành của Zoet

Van Gaal lầm lũi vào đường hầm sau hiệp thi đấu thứ nhất khi mà Man Utd vẫn chưa thể ghi bàn

Sự thất vọng của Rooney sau tình huống Man Utd phung phí cơ hội

Lingard tiếc nuối cơ hội ngon nhất trận bị bỏ lỡ, anh sút bóng lên trời từ cự ly chừng 7m


Fellaini được vào sân ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai nhưng tiền vệ người Bỉ thi đấu không ấn tượng

Giggs và Van Gaal rời sân sau trận đấu, Man Utd đã chỉ có kết quả hòa và buộc phải thắng Wolfburg ở lượt cuối mới có vé đi tiếp
P.S