Nhìn lại các tân binh của Chelsea ở mùa giải 2010/11
(Dân trí) - Chính sách chuyển nhượng của các nhà ĐKVĐ Premier League ở mùa giải này có thể chia làm hai chương. Chương một là cảnh đầy “ảm đạm” khi kẻ đến thì ít ( chỉ Ramires) còn người đi thì nhiều. Tuy nhiên, chương hai của câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Sau thành công rực rỡ ở mùa giải trước với cú đúp ở đấu trường quốc nội, lẽ ra ngài tỷ phú Roman Abramovich phải “chi đậm” cho Chelsea ngay từ mùa hè thay vì quá tự tin vào đội ngũ phần lớn đã sang “băm”.

Sự bổ sung duy nhất mang tên Ramires đã không thể giúp gì nhiều cho The Blues và phải đợi đến kì chuyển nhượng mùa đông, khi hai tân binh “bom tấn” mang tên Fernando Torres cùng David Luiz “hạ cánh” xuống Stamford Bridge, bóng dáng của một nhà vô địch mới lại trở về với Chelsea.
Ramires (giá 17 triệu bảng từ Benfica, 2 bàn qua 34 trận)
Bản hợp đồng duy nhất được Chelsea đưa về trong kì chuyển nhượng mùa hè đã phải mất khá nhiều thời gian mới hòa nhập được với lối chơi của HLV Carlo Ancelotti. Sở hữu tốc độ, kĩ thuật và một nền tảng thể lực rất tốt, tuy nhiên, việc bắt nhịp chậm với Premier League đã khiến Ramires từng bị xem là một trong số các thương vụ thất vọng nhất giai đoạn lượt đi.
Dù vậy, tiền vệ người Brazil cũng đã dần chứng tỏ được tài năng như cái cách anh chiếm vị trí chính thức trong màu áo Seleccao tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Chưa để lại quá nhiều ấn tượng tại Stamford Bridge nhưng Ramires vẫn hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải khi được Carletto tin tưởng với suất đá chính bên cạnh Lampard và Essien.
Fernando Torres ( giá 50 triệu bảng từ Liverpool, 0 bàn qua 7 trận)

Thương vụ trong ngày cuối cùng của “phiên chợ đông” này đã khiến không chỉ nước Anh mà cả thế giới phải chấn động khi Chelsea chấp nhận chuyển vào két sắt của Liverpool đến 50 triệu bảng cho chữ kí của cây săn bàn số một tại Anfield Fernando Torres.
Nhưng sau 7 trận tại đội bóng mới, Torres vẫn chưa thể ghi nổi dù chỉ là 1 bàn thắng, thậm chí không nốt các pha kiến tạo cho đồng đội lập công.Tuy nhiên, với thành công tại Liverpool, Atletico Madrid cũng như trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha, khó ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của một siêu sao như “El Nino”.
Có lẽ cái Torres cần nhất lúc này là một bàn thắng để giải tỏa được gánh nặng từ sự kì vọng cũng như cái giá 50 triệu bảng trên vai. Và với tài năng, kinh nghiệm cũng như đẳng cấp có được sau nhiều năm chinh chiến ở môi trường đỉnh cao, ngôi sao 26 tuổi hẳn sẽ sớm tỏa sáng trở lại.
David Luiz (giá 25 triệu bảng từ Benfica, 2 bàn qua 5 trận)
Cùng với Torres, David Luiz là một trong hai cú “áp phe” ấn tượng mà Chelsea thực hiện trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông. Với giá trị chỉ bằng nửa “El Nino” song chính trung vệ người Brazil mới là người để lại dấu ấn lớn nhất tại Stamford Bridge lúc này.

Chấn thương của Alex? Sự mong manh của hàng thủ? Cả hai câu hỏi đó đã được giải quyết nhờ sự hiện diện của cựu ngôi sao Benfica, thậm chí là cả nhiệm vụ... ghi bàn mà có khi Drogba, Anelka hay Malouda không thể thực hiện.
Không chỉ cùng đội trưởng Terry tạo nên một cặp “lá chắn thép” trước khung thành của Petr Cech, David Luiz còn trở thành một “vũ khí bí mật” của Carletto khi hàng công Chelsea bế tắc, mà minh chứng là 2 bàn thắng quý giá vào lưới MU và Man City mới đây.
Hơn nữa, trung vệ người Brazil mới chỉ 23 tuổi và vẫn còn có thể đóng góp cho The Blues nhiều năm nữa. Rõ ràng Ambramovich không hề muốn tái diễn sai lầm khi đặt quá nhiều kì vọng vào đội ngũ “U30” như đầu mùa giải năm nay được. Vì thế, rất có thể khi thị trường chuyển nhượng vào tháng Sáu tới mở cửa, sẽ không có ít những tân binh trẻ tuổi và tài năng như Luiz cập bến Stamford Bridge.
GK