1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Nhà giàu” ở Champions League: Nhiều tiền là chưa đủ

(Dân trí) - Lần lượt PSG, Man City hay Zenit đều “vấp ngã” trong loạt trận vừa qua ở Champions League, có lẽ, đồng tiền chỉ có thể mang tới cho họ đội hình mạnh mẽ chứ không thể mua được đẳng cấp, bản lĩnh thi đấu ở “sân chơi” lớn như Champions League.

Sau trận đấu với Dortmund, HLV Mancini đã lên tiếng khen ngợi tài năng của thủ thành Joe Hart. Không chỉ có ông, những người ngoài cuộc (trong đó có Rooney) cũng không tiếc lời đưa thủ thành của Man City lên tận mây xanh.

 
Man City suýt nữa vấp ngã trên sân nhà trước Dortmund
Man City suýt nữa vấp ngã trên sân nhà trước Dortmund
 

Rõ ràng, đó không phải là những lời khen “đãi bôi” bởi anh chứng kiến trận đấu giữa Man City và Dortmund có thể thấy rằng dường như Man “xanh” chỉ có 1 người chơi bóng, đó chính là Joe Hart.

Trên sân nhà, mặc dù Man City đã kiểm soát tới 64% thời lượng trận đấu (Dortmund chỉ có 36%) nhưng rõ ràng, đây là trận đấu mà nhà ĐKVĐ Premier League lép vế hoàn toàn so với “vị vua” tới từ nước Đức.

Trong suốt 90 phút trận đấu, những chân sút của Dortmund đã bắn phá khung thành của Joe Hart tới 22 lần (trong khi Man City chỉ thực hiện 12 cú sút) nhưng rất may, sự xuất sắc của Joe Hart đã “giúp” Man City chịu thua đúng 1 lần (trong tình huống bất khả kháng khi trung vệ Man City mắc lỗi). Theo thống kê của giới chuyên gia, ít nhất, trong trận đấu này, Joe Hart đã cứu thua cho Man City tới…6 tình huống nguy hiểm từ phía Dortmund.

Người Man City có thể cảm thấy vui bởi trận hòa (trên thế thua) này, họ có thể tung hô Joe Hart như một người hùng. Đúng vậy, nhưng dường như điều đó đã che lấp sự thật rằng đồng tiền không thể mua được đẳng cấp, bản lĩnh cho Man City ở đấu trường lớn như Champions League.

Xét về thực lực, Man “xanh” không thua kém bất kỳ đội bóng nào ở Champions League, tất nhiên, họ vượt xa Dortmund nhưng trong trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà, họ vẫn không thể biết cách biến lợi thế này để khẳng định sự vượt trội của mình, đó là điều còn thiếu để Man City thực sự vươn tầm “ông lớn” như Barcelona, Real Madrid, MU…

 
Joe Hart chính là người hùng trong trận hòa của Man City
Joe Hart chính là người hùng trong trận hòa của Man City
 

Theo dõi trận đấu của Man City với Dortmund mới đây, ngẫm lại cuộc chiến giữa họ và Napoli 1 năm trước đó (và trận mở màn với Real Madrid, người ta không thể quá nhiều sự thay đổi ở đội bóng này, họ vẫn chỉ như một “chú bé” học việc ở đấu trường của những “ông lớn” này.

Tương tự như Man City, hình ảnh Lavezzi đá bay thùng đựng đá trong trận đấu với Porto chỉ khắc họa rõ nét hơn sự non kém của PSG ở Champions League sau nhiều năm vắng bóng này.

Sau những lời tung hô với chiến thắng 4-1 trước D.Kiev trong trận mở màn, hình ảnh thực sự PSG đã được phơi bày trong trận đấu với Porto, một đội bóng không hề hơn họ (không muốn nói là thua kém) về lực lượng.

Sự góp mặt của những người nhiều năm chinh chiến ở Champions League như Ibrahimovic hay HLV Ancelotti không thể mang tới đẳng cấp cho đội bóng này, dường như, PSG vẫn cần thêm thời gian học việc ở đấu trường số 1 châu lục trước khi vươn mình lớn dậy.

Zenit cũng là cái tên được nói tới trong thời gian qua khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ đắt giá như Hulk, Witsel (tổng giá trị 95 triệu euro) nhưng trước AC Milan đã suy yếu rất nhiều, họ vẫn không thể tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng.

Thay vào đó, sau khi lội ngược dòng gỡ hòa 2-2, Zenit lại gục ngã trong thời điểm quyết định nhất bằng sai lầm của chính cầu thủ đội bóng (Tomas Hubocan đá phản lưới nhà) và chịu thua đau đớn.

 
Dù đầu tư nhiều tiền nhưng PSG và Man City chưa thể có đẳng cấp của đội bóng lớn
Dù đầu tư nhiều tiền nhưng PSG và Man City chưa thể có đẳng cấp của đội bóng lớn
 

Như Mourinho đã từng nói “đồng tiền không thể mua được lịch sử” và điều đó đã trở thành chân lý ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League. Bằng những cách nào đó, MU, Real Madrid, Barcelona…vẫn khẳng định sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhưng đối với Man City, PSG, Zenit, có lẽ, họ cần thêm nhiều thời gian (cộng thêm những vấp ngã) để thực sự trưởng thành. Những sự đầu tư lớn chỉ giúp họ có được đội hình mạnh mẽ nhưng không thể mua được đẳng cấp, bản lĩnh mà những đội bóng lớn đã nhiều năm tích lũy.

H.Long