Người đi, hồn ở lại...

Rạng sáng 5/3, toàn bộ đội GĐT.LA đã lên đường đi Thượng Hải (Trung Quốc) chuẩn bị trận lượt đi Champions League Châu Á với Thân Hoa Thượng Hải, Trung Quốc. Nhìn vào danh sách đoàn, nhiều người không khỏi giật mình: 24 cầu thủ và HLV, nhưng có đến 27 khách mời bao gồm cả báo chí lẫn các quan chức.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Calisto cười gượng mỗi khi ai đó hỏi đến thứ hạng của nhà vô địch ở V-League. Ông buồn bã ngồi rít thuốc với cái nhìn xa xăm, trái hẳn với tâm trạng điềm tĩnh ngày nào cùng nụ cười thật tươi.

 

Các cầu thủ Gạch Đồng Tâm - Long An cũng thế, đi với tâm trạng không hào hứng, nhất là lại vừa thua đậm HA.GL đến 3 bàn trắng, tuột xuống đáy BXH.

 

Ông Calisto vốn ít nói, đặc biệt trong những lúc ông ngồi trầm ngâm một mình, nhưng trước khi lên đường thì ông đã bật thành lời qua những tâm sự rất thật:

 

"... Thân Hoa Thượng Hải là đội bóng như thế nào thì chúng ta đã biết. Champions League Châu AÁ không phải là sân chơi của các câu lạc bộ Việt Nam, nhất là phải đối đầu với những nền bóng đá mạnh trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

 

Sẽ dễ dàng hơn và thoải mái hơn nếu chúng tôi không gặp vấn đề ở V-League. Tôi xác định đây là cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ và cũng đừng đòi hỏi cao ở họ...".

 

Hỏi các cầu thủ Gạch Đồng Tâm - Long An, ai cũng nói họ quan tâm đến V-League hơn và tâm trạng ai cũng buồn khi thứ hạng của đội bóng đang trong giai đoạn báo động đỏ.

 

Cũng câu hỏi như đã từng hỏi ông Calisto, HLV Trần Vũ của Đà Nẵng trả lời rất thật: "Không chơi nổi đâu, đưa cầu thủ trẻ ra đá thôi. Gặp một lúc các đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc lấy gì mà tranh chấp. Sân chính của Đà Nẵng vẫn là V-League và chúng tôi xác định tập trung cho sân chơi ấy".

 

Khổ cho các đại diện Việt Nam đến sân chơi khu vực, mà người đi còn hồn ở lại lo cái bảng xếp hạng V-League.

 

Sân chơi lớn của khu vực, nhưng luôn bị liệt vào sân chơi phụ.

 

Theo Nguyên Anh

Lao động