1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Ngựa chứng” Balotelli lại nghịch dại với lửa

(Dân trí) - Siêu Mario lại “lập thành tích” và khiến tên tuổi mình nổi như cồn trên mặt báo một lần nữa khi người ta đăng tải hình ảnh anh chàng đang đốt một chiếc bình xịt trong phòng khách sạn của mình.

 

Tiền đạo 21 tuổi này đã bật bật lửa cùng lúc với việc sử dụng bình xịt, tạo ra một ngọn lửa dữ dội ngay trong phòng khách sạn của anh.

 

Điều đáng ngạc nhiên là dường như Balotelli vẫn không có vẻ hối hận khi tự tay anh chàng đã châm lửa làm cháy căn biệt thự trị giá 3 triệu bảng của mình trước đó.

 

 
“Ngựa chứng” Balotelli lại nghịch dại với lửa

Balotelli lại nghịch dại trong phòng khách sạn, tạo ra một ngọn lửa dữ dội. Một phát ngôn viên an toàn cho biết chiếc bình có thể nổ tung nếu ngọn lửa quay ngược lại

 

Một phát ngôn viên của Hiệp hội chất đốt công nghiệp nói với tờ The Mirror rằng: “Những gì anh ta đang làm quả là rất ngu ngốc. Ngọn lửa có thể quay trở lại chiếc bình xịt và khiến nó nổ tung”.

 

Mario đã “trót” gây nên đám cháy làm thiệt hại tới 400.000 bảng tại căn nhà của anh ở Mottram St Andrew, Cheshire hồi tháng 10/2011 sau khi đốt pháo hoa bên trong tòa nhà cùng với bạn bè. Ngọn lửa đã bao trùm phòng tắm ở tầng 1 và căn phòng bên dưới đó.

 

 
“Ngựa chứng” Balotelli lại nghịch dại với lửa


“Ngựa chứng” Balotelli lại nghịch dại với lửa

Tiền đạo này đã phải chuyển ra khỏi căn biệt thự ở Cheshire vì tạo ra đám cháy gây thiệt hại 400.000 bảng

 

Rất may là tiền đạo “siêu quậy” cùng bạn của anh đã thoát ra khỏi căn nhà mà không bị thương vào lúc 1 giờ sáng, chỉ 36 giờ trước khi Balotelli cùng đồng đội phải đối mặt với trận đấu quan trọng nhất mùa giải trước MU.

 

Mười nhân viên cứu hỏa đã được cử đến để xử lý đám cháy và cho biết rằng tình hình khá nghiêm trọng. Balotelli đã buộc phải bỏ lại đồ đạc và tài sản có giá trị trong ngôi nhà cho đến khi cảnh sát điều tra xong nguyên nhân vụ cháy.

 

 
“Ngựa chứng” Balotelli lại nghịch dại với lửa

Balotelli chụp ảnh cùng poster pháo hoa như một nỗ lực cố gắng giữ thể diện

 

Mặc dù ban đầu chối bỏ trách nhiệm đối với vụ việc, sự thật sau đó đã được tiết lộ khi “ngựa chứng” thú nhận với các lãnh đạo tại CLB. Anh chàng cố gắng giữ thể diện bằng cách tạo dáng chụp ảnh cùng với một tấm poster hướng dẫn an toàn với pháo hoa, nói rằng: “Thật ngốc nghếch khi làm điều đó. Chắc hẳn ai đó đã bị thương”.

 

Một người trong CLB Man City trả lời báo chí rằng Mario cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm điều gì đó. Không biết sau những vụ việc và hậu quả gây ra, liệu “siêu quậy” có rút ra được bài học nào cho bản thân?

 

Thúy Hạnh