1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi vô địch Premier League 2013/14: “Tam mã” cho một chiếc cúp

(Dân trí) - Điều trùng hợp là ở Premier League 2013/2014, cả 3 ứng cử viên hàng đầu cho “ngai vàng” MU - Man City - Chelsea đều đồng loạt thay HLV. Dẫu cho có những biến động, một sự thật bất biến là cuộc đua cho ngôi vương vẫn sẽ diễn ra giữa 3 “ông lớn” này.

Một mùa hè đổi thay

Lần đầu tiên sau gần 27 năm, MU sẽ bước vào mùa bóng mới mà không có bóng dáng quen thuộc của Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo ở Old Trafford. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi “Quỷ đỏ” đối mặt với cuộc chuyển giao mang tính lịch sử.

Một mùa hè với nhiều biến động cho 3 “ông kẹ” của Premier League
Một mùa hè với nhiều biến động cho 3 “ông kẹ” của Premier League

Tại Etihad lẫn Stamford Bridge, Man City cùng Chelsea cũng đã “trải thảm đỏ” đưa Manuel Pellegrini và Jose Mourinho về làm “thuyền trưởng”. Cộng thêm tiềm lực tài chính hùng mạnh, hai “gã nhà giàu áo xanh” đều không tiếc tiền mua sắm trên “chợ người”.

Lần lượt, những ngôi sao sáng giá như Fernandinho, Jesus Navas, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic thi nhau hạ cánh xuống Etihad. Với The Blues, những sự bổ sung như Andre Schurrle, Marco van Ginkel, Mark Schwarzer cộng thêm việc “triệu hồi” Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Michael Essien, lực lượng mà Mourinho đang nắm trong tay sẽ càng trở nên đáng sợ hơn.

Trong bối cảnh đó, “nhà vua” MU lại đang trải qua những ngày tháng lao đao, từ sân cỏ (thành tích du đấu tệ hại), trên thị trường chuyển nhượng (thất bại với một loạt mục tiêu quan trọng) cho đến nội bộ (Wayne Rooney đòi ra đi). Hệ quả là từ vị thế ĐKVĐ với khoảng cách 11 điểm nhiều hơn á quân Man City khi mùa giải 2012-2013 khép lại, giờ đây thầy trò David Moyes đã bị giới chuyên môn dự đoán chỉ cán đích thứ ba mùa tới.

“Ngai vàng” của “nhà vua” MU đang bị lung lay dữ dội ngay từ mùa hè
“Ngai vàng” của “nhà vua” MU đang bị lung lay dữ dội ngay từ mùa hè

Ở một mùa hè mà Premier League, đặc biệt là tốp đầu chứng kiến những thay đổi lớn lao, biến động ở Old Trafford lại mang tính tiêu cực nhất. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà cuộc đua đến ngôi vương sẽ càng trở nên cân bằng và khó lường hơn.

Một chiếc cúp - ba ứng viên

Bất chấp những bước ngoặt đổi thay đó, một sự thật không thể chối cãi rằng MU, Chelsea cùng Man City vẫn sẽ là 3 cái tên sẽ thống trị xứ sương mù mùa tới. Chiếc cúp dành cho nhà vô địch thì chỉ có 1 nên tính chất cạnh tranh lại càng khủng khiếp hơn.

Thời điểm này, Chelsea và Man City đang được nhìn nhận có phần nhỉnh hơn MU về cơ hội đăng quang với tỉ lệ đặt cược vô địch theo nhà cái là 9/4 (đặt 4 ăn 9) so với 5/2 của nửa “Đỏ” thành Manchester. Nếu phân tích sâu hơn, có thể thấy The Blues thậm chí còn nhiều “cửa” lên ngôi hơn so với The Citizens.

Trên băng ghế huấn luyện, “cái đầu” của Jose Mourinho rõ ràng vẫn trội hơn hẳn Manuel Pellegrini, không thì 3 năm trước, Real Madrid đâu có mất công kéo “người đặc biệt” về Bernabeu thay thế cho “kĩ sư”. Về mặt lực lượng, dàn sao của Chelsea hoàn toàn đủ cân lượng để sánh ngang với Man City, chỉ trừ tuyến tiền đạo đang thiếu hẳn đi một “sát thủ” đẳng cấp.

Tất cả vẫn còn đang còn là ẩn số ở một cuộc chiến đường trường
Tất cả vẫn còn đang còn là ẩn số ở một cuộc chiến đường trường

Và đó chính là một điểm mấu chốt ảnh hưởng lớn tới đường đua tại Premier League 2013/2014, nhất là khi mục tiêu được Mourinho ráo riết săn đuổi cho vị trí trung phong lại là Wayne Rooney. Không quá khi nói rằng, một khi MU đồng ý bán “gã Shrek” cho Chelsea, họ sẽ bán luôn…ngôi vương cho đại kình địch này.

Ngược lại, trường hợp David Moyes thuyết phục được Rooney tiếp tục gắn bó với Old Trafford một cách tích cực, cán cân quyền lực ở nước Anh sẽ lập tức đổi chiều. Khi ấy, The Blues lại phải đối mặt với cảnh đi “săn” danh hiệu với những “con mèo” cỡ Fernando Torres, Demba Ba hoặc “chưa đủ tuổi” kiểu Lukaku.

Bởi thế, nửa tháng còn lại của “phiên chợ Hè” sẽ có ảnh hưởng lớn tới diện mạo của 3 ứng viên vô địch. Đường dài mới biết ngựa hay, chủ nhân của chiếc cúp Premier League mùa tới trước giờ bóng lăn hãy còn là một ẩn số đang chờ lời giải đáp.

Nguyễn Huy