1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngài Alex khen ngợi chiến thắng của MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Alex Ferguson hài lòng với màn trình diễn của các học trò trên sân của Stoke City, đồng thời thừa nhận Rio Ferdinand sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” thêm một tuần tại Premier League.</P>

Chuyến hành quân tới Britannia được chờ đợi rất khó khăn cho “Quỷ đỏ” và thực tế đã là như vậy. Khi mà những Ronaldo và Rooney đều không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà, nhiều người dự đoán MU sẽ lại có thêm một trận hòa đáng tiếc khác tại Premier League.

 

Thế nhưng chỉ ít phút sau khi hậu vệ Andy Wilkinson của đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ rời sân, đội bóng của HLV Fersuson đã tận dụng thành công lợi thế hơn người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 83 nhờ công của tuyển thủ Argentina, Carlos Tevez.

 

Chiến thắng đồng nghĩa MU đã vượt qua Aston Villa để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp tục gây sức ép với hai đội xếp trên Liverpool và Chelsea.

 

Ngài Alex phát biếu sau trận đấu: “Bước vào giai đoạn này của mùa giải, mỗi chiến thắng đều rất quan trọng. Thi thoảng bạn phải kiên nhẫn chờ đợi như trận đấu vừa xong chẳng hạn”.

 

Ngài Alex khen ngợi chiến thắng của MU - 1

 MU đang tiến dần đến ngôi đầu bảng tổng sắp

 

Không thể phủ nhận một số cầu thủ MU tỏ ra mệt mỏi sau khi tham dự World Cup các CLB. Tuy nhiên, Ferguson khẳng định: “Chúng tôi đã trở về từ Nhật Bản nhưng vẫn duy trì được thể lực tốt. Tôi đang nghĩ nhiều khả năng chúng tôi chỉ kiếm được 1 điểm…thì Carlos đã ghi được một bàn thắng rất quan trọng”.

 

Về tình huống Wilkinson bị truất quyền thi đấu, nhà cầm quân người Scotland bình luận: “Quyết định thuộc quyền của trọng tài. Việc Stoke phải chơi thiếu người không giúp chúng tôi chơi hưng phấn hơn, đó chỉ là một chút lợi thế về số lượng. Đối thủ có thể bị ảnh hưởng nhiều hay ít, thật khó biết được”.

 

Ngay trước giờ bóng lăn, Jonny Evans đã được chọn để đá chính thay cho Rio Ferdinand bị đau lưng. HLV Ferguson thừa nhận: “Ferdinand không còn sự lựa chọn nào khác và chắc chắn cũng sẽ vắng mặt trong trận gặp Boro”.

 

“Năm cũ sắp qua đi, chúng ta nên bằng lòng với những mình đang có (vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp Premier League). Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại trong năm mới”, Fergie nhận định.

 

Hoàng Hiệp