Vụ scandal bóng đá Anh:

"Nạn nhân" đầu tiên bị "trảm"

(Dân trí) - Trợ lý HLV Kevin Bond vừa bị CLB Newcastle chấm dứt hợp đồng do những tuyên bố “hớ hênh” của ông này trong đoạn phim “Những bí mật bẩn thỉu trong bóng đá” vừa được kênh truyền hình BBC phát trên chương trình Panorama mới đây.

>> 1/3 số vụ chuyển nhượng "có mùi"

>> "Bão" tiêu cực bóng đá tràn tới nước Anh? 

>> HLV Redknapp bênh vực Allardyce, phủ nhận Panorama

 

Không có bất cứ lời bình luận nào từ phía đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh ngoài dòng thông báo ngắn gọn nhưng… đủ ý trên website của CLB: “Newcastle đã chấm dứt hợp đồng với trợ lý Kevin Bond”.

 

Bond chính là người đã được nêu tên trong chương trình Panorama và ông này không hề biết rằng mình đang bị ghi âm nên đã “lỡ lời” rằng sẽ “cân nhắc việc nhận tiền lót tay từ phía một nhà môi giới chuyển nhượng mà đang được cho là Peter Harrison, nhân vật trọng tâm trong đoạn băng tố cáo tiêu cực của BBC.

 

“Tôi hết sức thất vọng khi Newcastle đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi mà không có bất cứ động thái điều tra nào về các lời cáo buộc”, BBC trích dẫn phản ứng từ phía Bond. “Newcastle đã đưa ra quyết định vội vàng chỉ dựa trên một vài câu nói được biên tập và lựa chọn có dụng ý của chương trình Panorama”.

 

Trước khi chuyển tới Newcastle, Bond từng làm trợ lý HLV tại Portsmouth dưới thời Harry Redknapp, một “nghi phạm” khác được nhắc đến trong chương trình Panorama tuần trước. HLV Redknapp bị cáo buộc đã phá luật khi “đi đêm” với những cầu thủ đang còn hợp đồng với CLB chủ quản.

 

Hiện tại FA đang tiến hành một loạt các cuộc điều tra về những cáo buộc mà đài BBC nêu và ban tổ chức giải Ngoại hạng cũng đã yêu cầu BBC cung cấp các bằng chứng từ chương trình Panorama để phục vụ công tác điều tra.

 

Được biết, các nhân vật tầm cỡ được nêu tên trong đoạn băng của BBC như Sam Allardyce (HLV Bolton), Harry Redknapp (HLV Portsmouth), Frank Arnesen (Giám đốc đào tạo trẻ của Chelsea) đều đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các lời cáo buộc.

 

Thanh Thanh

Theo Reuters