1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt cuối bảng A CAN 2013

Nam Phi hòa kịch tính Morocco, Cape Verde hạ gục Angola

(Dân trí) - Đều đã có những thời khắc vượt lên dẫn trước song cuối cùng, cả Morocco và Angola lại đánh mất lợi thế của mình. Chủ nhà Nam Phi cùng “hạt tiêu” Cape Verde với sự quật cường đã giành lấy 2 chiếc vé quí giá của bảng A để lọt vào vòng tứ kết.

Trước lượt đấu cuối cùng, cục diện của bảng A CAN 2013 vẫn rất căng thẳng khi cả 4 đội tuyển Nam Phi, Cape Verde, Morocco và Angola đều còn nguyên cơ hội tự định đoạt số phận của mình. Với số điểm lần lượt là 4,2,2,1, trận đấu thứ ba tại vòng bảng chẳng khác gì cuộc chiến sinh tử với họ.

Và niềm vui chỉ đến với những người xuất sắc và kiên cường hơn, đó là Nam Phi cùng Cape Verde. Dù liên tục rơi vào thế bất lợi nhưng hai ĐTQG này đã vùng lên lội ngược dòng để giật lấy tấm vé đi tiếp vào vòng 8 đội mạnh nhất của CAN năm nay.

Nam Phi hòa kịch tính Morocco, Cape Verde hạ gục Angola

2 lần bị dẫn trước nhưng các cầu thủ chủ nhà Nam Phi vẫn kịp giật lại 1 điểm để đi tiếp với vị trí nhất bảng A

Do đã bước đến lượt trận quyết định nên các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ nhằm tránh tình trạng tiêu cực. Dĩ nhiên, ưu tiên của người hâm mộ vẫn là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Phi và Morocco ở SVĐ Moses Mabhida, đây cũng là hai đội tuyển từng được đánh giá là mạnh nhất bảng. Tiếc là giờ đây, màn so tài giữa họ không phải là để phân định vị trí nhất - nhì bảng mà là cuộc chiến một mất, một còn.

Trận đấu diễn ra cân bằng ngay từ sau tiếng còi khai cuộc và ngay cơ hội đáng kể đầu tiên, Nam Phi đã bị dội một “gáo nước lạnh” khi Issam El Adoua mở tỉ số cho Morocco ở phút thứ 10. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Barrada treo bóng có điểm rơi khó chịu vào trong vòng cấm để Adoua bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Khune bên phía Nam Phi.

Bị dẫn bàn một cách bất ngờ, Bafana Bafana buộc phải dồn lên tấn công bởi nếu thua trận, đội chủ nhà sẽ thêm một lần nữa phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở một sân chơi lớn sau VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, cũng phải đợi tới tận phút 71, các cầu thủ áo vàng mới đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau một pha phối hợp khá đơn giản trước vòng 16m50 của Morocco, Tokelo Rantie trả bóng ngược lại cho May Mahlangu. Trong một khoảng khắc xuất thần, tiền vệ này tung ra cú cứa lòng cực kì đẹp mắt khiến “người gác đền” Lamyaghri hoàn toàn bó tay. Một siêu phẩm thực sự và quan trọng hơn, bàn thắng này đã giúp Nam Phi lấy lại thế cân bằng.


Những nỗ lực của Morocco là chưa đủ để giúp họ giành vé

Những nỗ lực của Morocco là chưa đủ để giúp họ giành vé

Nhưng cũng chỉ 11 phút sau, cơn ác mộng về nguy cơ bị loại lại hiện về trước mắt Bafana Bafana. Từ tình huống dàn xếp tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền đến chân Hafidi ở một tư thế quá trống trải. Hafidi thậm chí có rất nhiều thời gian để khống chế, dắt bóng rồi mới dứt điểm và khi đã được trao một cơ hội như thế, bàn thắng sẽ đến như một điều tất yếu.

Kịch tính của cuộc chạm trán này được đẩy lên cao nhất khi phút 86, Nam Phi lần thứ 2 trong trận có bàn gỡ hòa. Rất nghiệt ngã cho các cầu thủ Morocco bởi tình huống dẫn tới bàn thua này lại từ một pha mất bóng đáng trách của họ ở giữa sân.

Một hậu vệ của Morocco để cho May Mahlangu cướp bóng ngay trong chân và vô tình cú xoạc bóng đó lại trở thành một đường kiến tạo quá chính xác cho Sangweni có cơ hội thoát xuống. Bằng cú dứt điểm đẳng cấp chẳng khác gì một tiền đạo từ trước vòng 16m50, hậu vệ này đã khiến SVĐ Moses Mabhida như nổ tung trong tiếng hò reo của 50.000 CĐV Nam Phi. 2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.
 
 
“Hạt tiêu” Cape Verde gây ngạc nhiên lớn ở bảng này với vị trí nhì bảng
“Hạt tiêu” Cape Verde gây ngạc nhiên lớn ở bảng này với vị trí nhì bảng

Ở trận quyết chiến diễn ra cùng giờ tại Nelson Mandela Bay, “tí hon” Cape Verde tiếp tục nối dài thêm hành trình đáng nhớ của mình tại CAN 2013 bằng thắng lợi 2-1 trước Angola. Nhờ đó, đội bóng “lót đường” này đã hiên ngang sở hữu tấm vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng A.

Angola là đội phá vỡ thế cân bằng của trận đấu trước ở phút 33 với cú đệm bóng nhanh như cắt của Nando đưa bóng chạm đúng chân hậu vệ Neves bên phía Cape Verde khiến thủ thành Vozinha phải vào lưới nhặt bóng. Dù vậy, các chàng trai của đất nước nhỏ bé Cape Verde đã không bỏ cuộc và nỗ lực đáng ngợi khen đó được đền đáp với 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 10 phút cuối của Varela cùng Heldon.
 

3 điểm giành được trước Angola cũng giúp Cape Verde chính thức ghi tên mình vào vòng sau với vị trí thứ 2 trong bảng A sau Nam Phi. Với những gì đã thể hiện, Cape Verde hứa hẹn còn tiếp tục viết thêm những câu chuyện thần kì ở ngày hội bóng đá tại lục địa đen năm nay.

Bảng xếp hạng bảng A CAN 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nam Phi

5

3

1

2

0

4-2

2

Cape Verde

5

3

1

2

0

3-2

3

Morocco

3

3

0

3

0

3-3

4

Angola

1

3

0

1

2

1-4

Nguyễn Huy