1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Muốn thành công, Real Madrid cần “liều lĩnh” hơn

(Dân trí) - Chiến thuật phòng ngự của HLV Rafa Benitez đang chịu rất nhiều sự phản đối. Nếu muốn trấn an phòng thay đồ của Real Madrid cũng như hướng tới thành công (ít nhất về mặt hình ảnh), ông cần “liều lĩnh” hơn.

“Đánh rơi” điểm đáng tiếc

Có con số thống kê đáng chú ý. Trong hiệp 1 trận đấu với Atletico Madrid, Real Madrid cầm bóng 60% và có bàn thắng dẫn trước của Karim Benzema. Sang hiệp 2, tỷ lệ kiểm soát bóng của Los Blancos đã giảm xuống còn… 46%.

 

Sự thận trọng của Benitez khiến Real “rơi điểm” trước Atletico
Sự thận trọng của Benitez khiến Real “rơi điểm” trước Atletico

 

Cần nhấn mạnh rằng triết lý của Atletico Madrid thời Simeone chưa bao giờ ưu tiên việc kiểm soát bóng (thay vào đó, họ chơi pressing, tấn công chớp nhoáng hạ gục đối thủ). Nói vậy để thấy rằng Real Madrid đã tự “nhường” đối thủ chơi bóng.

Ngay đầu mùa giải này, HLV Rafa Benitez đã nhấn mạnh triết lý rằng đội bóng của ông sẽ “nhìn về phía sau” nhiều hơn. Đó là lý do Los Blancos mùa này không hủy diệt như thời của HLV Ancelotti nhưng lại phòng ngự chắc hơn hẳn.

Nếu tính cả bàn thua trong trận đấu với Atletico Madrid, Real Madrid mới chỉ lọt lưới đúng… 2 bàn từ đầu mùa (ít nhất La Liga). Con số này sẽ ấn tượng hơn nếu so với cùng kỳ mùa giải trước, khi “Kền kền trắng” để lọt lưới 9 bàn.

Trong trận đấu với Atletico Madrid, HLV Rafa Benitez lại “tuân thủ” triết lý của mình. Giữa hiệp 2, ông đã rút Benzema rời sân để tăng cường Kovacic cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Los Blancos ôm hận.

Việc Real Madrid chủ động chơi lui về phòng ngự đã tạo điều kiện cho Atletico Madrid dồn lên mạnh mẽ và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 83. Real Madrid đau đớn nhìn 2 điểm tuột khỏi tầm tay một cách đáng tiếc.

Tất nhiên, ở khía cạnh cá nhân, những người Real Madrid phải tuân thủ triết lý của HLV Rafa Benitez (bởi mỗi HLV có một triết lý) nhưng đôi khi, sự cẩn trọng thái quá của ông đã gây tác dụng ngược. Như Karim Benzema phân tích: “Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt và có được bàn thắng. nhưng sang hiệp 2, Real Madrid không thể cầm bóng. Vì vậy, chúng tôi không thể chọc thủng lưới đối thủ. HLV Rafa Benitez muốn bảo toàn tỷ số và yêu cầu toàn đội tham gia phòng ngự nhiều hơn”.

Rạn nứt trong phòng thay đồ

Real Madrid là đội bóng của Hoàng gia. Chính vì vậy, ngoài kết quả, họ luôn hướng tới sự tuyệt mỹ trong lối chơi. Trong quá khứ, Mourinho đã thâu tóm quyền lực thành công nhưng ông chưa bao giờ “lấy lòng” những người Los Blancos bởi lối chơi đầy thực dụng của mình. Ngược lại, Ancelotti lại rất được thành viên của đội bóng yêu mến.

 

Benitez đang phải đối diện với “cơn sóng ngầm” trong nội bộ Real
Benitez đang phải đối diện với “cơn sóng ngầm” trong nội bộ Real

 

Chính vấn đề chiến thuật của HLV Rafa Benitez đã gây ra nhiều rạn nứt trong phòng thay đồ. Sau khi “phân tích chiến thuật”, Karim Benzema còn khẳng định anh chán ngấy với việc bị thay ra giữa chừng. Tiếp đó, tới lượt Sergio Ramos cho rằng: “Real Madrid cần kết liễu đối phương thay vì lùi về phòng ngự và chấp nhận bàn thua những phút cuối”.

Cách đây không lâu, C.Ronaldo từng đăng đàn tuyên bố “chán ngấy với những bài tập sút trúng xà ngang” của HLV Rafa Benitez và đồng thời cũng không hài lòng với việc chiến lược gia này sử dụng Gareth Bale trong vai trò “số 10”.

Theo tờ Marca, HLV Rafa Benitez đã phải xuống nước làm hòa với các cầu thủ sau khi hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, động thái đó chỉ như “dội nước vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội”. Còn việc ông có “dập được ngọn lửa” hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Bởi lẽ, để tồn tại ở Real Madrid, người ta phải trang bị cả nghệ thuật tâm lý. Bởi lẽ, ở đó có quá nhiều “ông hoàng” và để chiều lòng tất cả chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hãy nhớ, HLV Ancelotti từng “mắng” Chủ tịch UEFA, Platini để “bênh vực” C.Ronaldo. Thậm chí, ông kêu gọi biểu tình nếu như CR7 không đoạt Quả bóng vàng.

Trong khi đó, hãy nhìn lại mình, HLV Rafa Benitez đã nói gì về C.Ronaldo: “Tôi không nghĩ đó là cậu học trò xuất sắc nhất của tôi”.

Điều đó cho thấy, Rafa Benitez sẽ phải “nghĩ khác, làm khác” nếu muốn tồn tại ở nơi “đầy thị phi” như Real Madrid. Bằng không, ông có thể bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào.

H.Long