1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Muller và Robben đem về chiến thắng đầu tay cho Bayern

(Dân trí) - Tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà Allianz Arena ở trận khai mạc Bundesliga 2014-15, Bayern Munich đã có được chiến thắng đầu tay với tỉ số sát nút 2-1.

HLV Pep Guardiola không có được sự phục vụ của rất nhiều trụ cột như Rafinha, Schweinsteiger, Javi Martinez, Thiago, Ribery (chấn thương) hay Boateng (treo giò). Vì vậy, đội hình xuất phát của Bayern Munich ở lượt trận mở màn Bundesliga 2014-15 có sự hiện diện của cả Badstuber, cầu thủ chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, tài năng trẻ 17 tuổi Gaudino hay hai tân binh Bernat và Lewandowski.

Gà son
Muller đem về bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich
Gà son Muller đem về bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich

Các nhà ĐKVĐ xuất phát với bộ tứ vệ Lahm, Dante, Badstuber và Bernat, trong khi Gaudino và Alaba đá cặp ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với đội hình khá lạ mắt như vậy, lối đá trở nên tiki-taka khá chuệch choạc và Bayern Munich đã không thể tạo ra được sự áp đảo trước đối thủ về mặt thế trận như thường lệ. Vì vậy, những phút đầu trận, các cầu thủ Bayern không tạo được cơ hội nào đáng kể.

Khi thời gian hiệp 1 trôi qua được gần 2/3 thì những cơ rội rõ rệt đầu tiên mới được Bayern Munich tạo ra. Phút 30, sau một tình huống lộn xộn, Muller nhanh chân tung ra cú volley, thủ thành Grün bắt không dính bóng nhưng tình huống lao vào đá bồi của Lewandowski sau đó cũng không thành công. Chỉ 1 phút sau, Muller thực hiện quả tạt để Lewandowski tung người dứt điểm rất nghệ thuật buộc thủ thành Grün phải tung người hết cỡ cản phá.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 37, Bayern Munich khai thông thế bế tắc của trận đấu. Arjen Robben thực hiện pha đi bóng lắt léo sở trường bên cánh phải rồi tung ra đường căng ngang cho Muller băng vào đá nối tung lưới Wolfsburg.

Bước sang đầu hiệp 2, Bayern Munich nhanh chóng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 47, bộ ba Muller, Lewandowski và Robben phối hợp tam giác đẹp mắt trước khi tiền vệ người Hà Lan hãm bóng khéo léo rồi cứa lòng đẳng cấp nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, từ quả ném biên của Vieirinha, Wolfsburg có được bàn thắng rút ngắn tỉ số với cú dứt điểm xuất thần của tiền đạo kỳ cựu Ivica Olic.

Malanda
phung phí cơ hội đem về 1 điểm cho Wolfsburg
Malanda phung phí cơ hội đem về 1 điểm cho Wolfsburg

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra khá cởi mở, cả hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Lewandowski phung phí cơ hội tái lập khoảng cách dẫn trước 2 bàn cho Bayern với pha dứt điểm thiếu nhạy cảm trong tình huống đối mặt ở phút 57. Wolfsburg đáp trả với hai pha dứt điểm của De Bruyne. Phút thứ 80, đội khách có cơ hội không thể tốt hơn để san bằng tỉ số, đáng tiếc Malanda lại phung phí với hai pha dứt điểm liên tiếp vô cùng nghiệp dư.

Những phút cuối trận, Bayern có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt nhưng lần lượt Shaqiri đến Robben không thể tận dụng thành công ở những tình huống đối mặt. Nếu như Shaqiri không thể đánh bại thủ thành đối phương thì Robben lại dứt điểm dội xà ngang. Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng sát nút với tỉ số 2-1.


Đội hình thi đấu:

Bayern: Neuer; Badstuber, Dante, Alaba; Robben, Gaudino, Lahm, Bernat; Mueller, Goetze (Shaqiri 62’), Lewandowski (Rode 79’).

Wolfsburg: Gruen; Jung, Naldo, Knoche, Rodriguez; Guilavogui, Gustavo (Malanda 72’); Vieirinha (Caligiuri 60’), Hunt (Arnold 46’), De Bruyne; Olic.

Duy Khánh