1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 12 giải Ngoại hạng Anh

MU vất vả vượt Rovers, Chelsea đại thắng

(Dân trí) - Cuộc đua song mã giữa Quỷ đỏ và The Blues tiếp tục thể hiện sự nóng bỏng khi cả hai "ông lớn" đều giành chiến thắng đêm qua. Hat-trick cùng một đường chuyền "dọn cỗ" của Drogba giúp Chelsea "đè bẹp" Watford tới 4-0, trong khi Saha ghi bàn duy nhất giúp MU vượt Blackburn ngay tại Ewood Park.

Chelsea 4-0 Watford: Đẳng cấp lên tiếng!
(Drogba 27', 36', 69'; Shevchenko 52')

Đêm qua (11/11), các học trò của Jose Mourinho tiếp tục có thêm một chiến thắng hoành tráng để quên đi "tai nạn nhỏ" (thua 1-2) tại White Hart Lane cuối tuần trước, khi dễ dàng "đè bẹp" đội khách Watford bằng đúng tỷ số 4-0 mà họ đã vượt qua Aston Villa tại vòng 4 Carling Cup, thứ Tư vừa qua.

Không những giành được trận thắng đậm nhất tại Premiership kể từ đầu mùa bóng, niềm vui của CĐV Chelsea còn nhân lên gấp bội khi họ được chứng kiến sự ăn ý tuyệt vời của bộ đôi "sát thủ" Drogba- Shevchenko, cùng hat-trick vô cùng ấn tượng của tiền đạo người châu Phi.

Ngoài hai bàn thắng xuất phát từ những pha căng ngang chuẩn xác của Geremi bên cánh phải, mỗi chân sút trên đều có một pha "dọn cỗ" nhạy cảm, giúp đối tác của mình lập công đem về 3 điểm trọn vẹn cho The Blues, kèm theo sức ép đáng kể lên đội đầu bảng MU.

Kết quả và lịch thi đấu
vòng 12
Premiership

Trở lại diễn biến trận đấu, mặc dù đối thủ thua kém mình về mọi mặt nhưng đội chủ nhà vẫn không thể thiết lập thế công ồ ạt của kẻ bề trên. Thay vào đó, họ giăng ra một thế trận cầm chừng chủ động với ý đồ giải quyết chỉ bằng một vài tình huống.

Mặc dù vậy, trước quyết tâm và hưng phấn của Watford, các cầu thủ Chelsea cũng phải mất tới gần 30 phút bế tắc trước khi có bàn thắng đầu tiên.

Phút 27, từ pha bất ngờ dâng lên tấn công bất ngờ của Carvalho, Geremi băng xuống tốc độ bên cánh phải, rồi thực hiện cú căng ngang khó chịu giúp Drogba dễ dàng dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Với tâm lý thoải mái, đội chủ nhà chỉ phải chờ thêm đúng 9 phút để có bàn thắng thứ hai. Phút 36, pha phối hợp 1-2 rất đơn giản của Drogba và Sheva đã loại bỏ hoàn toàn 3 hậu vệ Watford, đưa tiền đạo người Bờ Biển Ngà đối mặt với thủ môn Forter ở góc hẹp bên phải, trước khi anh tung cú dứt điểm cực kỳ lạnh lùng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho The Blues.

Hai bàn thắng dễ dàng khiến Chelsea có phần hơi chủ quan ở đầu hiệp hai và hệ quả là họ liên tiếp bị khoét sâu vào vị trí của Geremi bên cánh phải bằng những pha di chuyển và đột phá khôn ngoan của Bouazza và Ashley Young.

MU vất vả vượt Rovers, Chelsea đại thắng - 1

Pha ăn mừng bàn thắng khá đặc biệt của Drogba và vẻ
mặt sững sờ của các cầu thủ Watford. (AP)

Tuy nhiên, khi mà tất cả đang chờ đợi quyết định điều chỉnh của Mourinho thì đội chủ nhà lại có bàn thắng. Phút 52, nhận bóng từ pha vượt tuyến chính xác của Cudicini, ngay lập tức Drogba thực hiện pha "làm" bóng nhạy cảm, giúp Sheva băng xuống cắt mặt, dùng ngực khống chế bóng vượt qua sự truy cản của thủ môn Forter rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trốn. Tỷ số là 3-0! 

Sự yếu kém của hàng thủ Watford khiến chính bản thân các hậu vệ của họ mất phương hướng. Phút 69, chuộc lại những sai lầm trong phòng ngự, Geremi tiếp tục có pha căng ngang cực kỳ hợp lý, giúp Drogba băng vào đệm bóng quyết đoán, ấn định tỷ số 4-0 cho thầy trò Mourinho.

Giải quyết trận đấu từ rất sớm mà không hề tốn sức, HLV người BĐN lần lượt tung Robben, Joe Cole, và Wright- Phillips vào sân nhằm giữ sức cho Makelele, Sheva và Ballack, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cudicini- Geremi, Carvalho, Terry, A.Cole- Essien, Makelele (Wright-Phillips 76'), Ballack (J.Cole 73'), Lampard- Shevchenko (Robben 65)', Drogba.

Watford: Foster- Doyley, Shittu, DeMerit, Stewart- Smith (Bangura 70'), Mahon, Francis, Bouazza (Powell 62')- Henderson, Young.

Blackburn 0-1 Man Utd: Xứng đáng!
(Saha 64')

Cơn mưa nặng hạt tại Ewood Park đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Quỷ đỏ đêm qua. Nó như làm nguội hết những đam mê và bùng nổ của các học trò Alex Ferguson khi họ không thể tạo được thế trận hứng khởi và ào ạt trước chủ nhà Blackburn.

Thay vào đó, suốt hiệp một, CĐV đội khách chỉ đôi lần cảm thấy tiếc nuối khi Rooney bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn "ngon ăn". Đáng chú ý nhất là pha băng vào sai nhịp đáng tiếc sau cú căng ngang hiểm hóc của Ronaldo (33') và tình huống dứt điểm cực kỳ vô duyên khi Brad Friedel để bóng bật ra sau cú sút xa nguy hiểm của Louis Saha ở phút 43.

MU vất vả vượt Rovers, Chelsea đại thắng - 2

Khó nhưng Quỷ đỏ vẫn giành chiến thắng! (AP)

Tuy nhiên, việc thiếu vắng Savage ở tuyến giữa khiến đội chủ nhà chỉ đủ sức cầm cự bằng một thế trận chặt chẽ. Và khi cơn mưa lắng xuống, cũng như việc Friedel hết "thiêng" sau khá nhiều tình huống cản phá xuất sắc, họ đã bộc lộ những sai sót, tạo cơ hội cho Quỷ đỏ tung ra "cú đấm" quyết định.

Phút 64, sau một pha tổ chức tấn công hoàn hảo, bóng được tạt từ chân của John O'Shea, đi về phía cột dọc phía xa bên trái. Song,  ở một tư thế rất khó như thế, Ryan Giggs vẫn trả bóng lại chính xác, giúp Saha tung người dứt điểm một chạm cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Trong thế trận chặt chẽ đến mức buồn tẻ, cộng với việc đội chủ nhà không hề có phương án tấn công nào khả thi, bàn thắng đó như một đảm bảo giúp thầy trò Ferguson yên tâm duy trì sự chủ động và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính.

Giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số tối thiểu 1-0, Quỷ đỏ không những trả nợ sòng phẳng trận thua sát nút 3-4 trước Blackburn cách đây một năm, mà họ còn bảo vệ thành công ngôi đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn Chelsea.

Đội hình thi đấu

Blackburn: Friedel- Emerton, Ooijer, Khizanishvili, Neill- Bentley (Peter 79'), Mokoena, Kerimoglu, Pedersen- Nonda (Jeffers 84'), McCarthy.

Man Utd: Van der Sar- Neville (O'Shea 46'), Ferdinand, Vidic, Evra (Silvestre 89')- Ronaldo (Fletcher 90'), Carrick, Scholes, Giggs- Rooney, Saha. 

BXH vòng 12 Premier League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Man Utd

31

12

10

1

1

27-5

2

Chelsea

28

12

9

1

2

22-7

3

Aston Villa

21

12

5

6

1

15-9

4

Bolton  

21

12

6

3

3

12-11

5

Portsmouth

20

12

6

2

4

17-10

6

Arsenal

18

10

5

3

2

16-6

7

Everton

17

11

4

5

2

16-10

8

Liverpool

17

11

5

2

4

14-12

9

Fulham

17

12

4

5

3

13-17

10

Wigan

17

11

5

2

4

16-13

11

Tottenham

15

11

4

3

4

8-11

12

Boro

14

12

4

2

6

10-16

13

Reading

13

11

4

1

6

10-17

14

Man City

13

12

3

4

5

7-14

15

Blackburn  

12

12

3

3

6

10-16

16

West Ham  

11

12

3

2

6

9-14

17

Sheff Utd

10

12

2

4

6

7-16

18

Newcastle

9

12

2

3

7

7-14

19

Watford

9

12

1

6

5

9-17

20

Charlton  

8

12

2

2

8

9-18

Phan Anh