1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

MU thua trận thứ 2 từ đầu mùa: Sự bế tắc từ trên xuống dưới

(Dân trí) - Mặc dù trên sân nhà, nhưng MU đã để thua Tottenham và đây đã là trận thua thứ 2 của đội chủ sân Old Trafford. 6 vòng đấu mà lại thất bại tới 2 lần, dấu ấn thày trò Alex Ferguson đang để lại là sự bế tắc từ trên xuống dưới.

 

MU thua Tottenham, có lẽ sẽ rất ít các cổ động viên yêu bóng đá nghĩ đến kết cục ấy trước khi vòng đấu thứ 6 diễn ra. Thày trò Ferguson có tâm lý thi đấu tốt, vừa thắng liền 6 trận ở khắp các giải đấu, và một quãng thời gian rất dài không thua Tottenham tại Old Trafford, thậm chí từ trước khi Premier League ra đời, nhưng kết cục mà rất ít ỏi  người nghĩ đến đã xảy ra.

 

23 năm, tiếc nuối một chặng đường dài.
 
Sau 23 năm, Tottenham mới lại thắng tại Old Trafford
Sau 23 năm, Tottenham mới lại thắng tại Old Trafford

 

Bóng đá không phải môn thể thao mà ở đó kẻ mạnh hơn luôn giành chiến thắng. Nếu đem so sánh về lực lượng, đẳng cấp, lợi thế, thành tích đối đầu, Tottenham chẳng thể nào sánh được với MU. Thậm chí trong giai đoạn đầu mùa, Tottenham cũng khởi đầu khá ì ạch, nhưng đúng là trong bóng đá, chẳng gì là không thể xảy ra, đội khách có một trận đấu trên chân đội chủ nhà và họ xứng đáng có chiến thắng.

 

23 năm, Tottenham mới thắng được MU ngay tại thánh địa của đối thủ. Chắc chắn những người yêu mến Tottenham đang rất vui mừng khi họ kết thúc được quãng thời gian dài chỉ biết thua và hòa trên sân của MU. Ngược lại với sự hân hoan của các cổ động viên đến từ London, có một chút gì đó tiếc nuối trong lòng những người yêu mến “Quỷ đỏ” sau thất bại này.

 

Có thể thấy, quãng thời gian trên khá dài và để vun đắp được chuỗi thành tích tốt như vậy là thành quả của rất nhiều thế hệ cầu thủ. Đó không chỉ là những con số mà chính là niềm tự hào, kiêu hãnh trong lòng các cổ động viên MU mỗi khi họ tiếp đón Tottenham. Nhưng giờ đây, nhưng cầu thủ hiện tại đã không thể giữ cho chuỗi thành tích này kéo dài thêm, và như thế là niềm kiêu hãnh đã bị sụp đổ.

 

Cái giá của sự bế tắc

 

Sẽ rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho thất bại này của MU. Không phải đội bóng của Alex Ferguson đã thiếu may mắn, cái triết lý chiến thắng thuộc về kẻ mạnh nếu vận dụng theo nghĩa đen thuần túy vào trận đấu này thì rất đúng, Tottenham chơi hay hơn và họ thắng rất xứng đáng, sẽ chẳng còn gì phải mổ xẻ về kết quả của trận đấu này.
 
Ferguson chưa tìm ra biện pháp để cải thiện khả năng phòng thủ
Ferguson chưa tìm ra biện pháp để cải thiện khả năng phòng thủ

 

Vấn đề không phải là sự thăng hoa quá lớn của Tottenham mà là MU đã chơi quá tệ trên sân nhà. Có nhiều người cho rằng hàng thủ của “Quỷ đỏ” phải chịu trách nhiệm lớn khi đã không thể tạo ra một tấm lá chắn an toàn trước cầu môn của Lindergaard khiến cho đội nhà thủng lưới tới 3 bàn. Đúng là hàng thủ của MU gồm cặp trung vệ Ferdinand và Evans rồi Rafael, Evra đã chơi không tốt.

 

Nhưng xét cho cùng hàng thủ của MU vẫn mong manh như vậy từ đầu mùa giải năm nay. 6 trận đấu tại Premier League, 1 trận đấu tại Champions League và 1 trận tại League Cup,hàng thủ của “Quỷ đỏ” chưa khi nào tỏ ra vững chắc. Bởi vậy nếu có lỗi ở đây thì cũng sẽ là lỗi của Alex Ferguson khi ông không tìm được biện pháp cải thiện, hoặc hỗ trợ từ tuyến trên để cho tuyến dưới của MU trở nên vững vàng hơn.

 

Cũng thiếu công bằng khi đổ lỗi hết cho hàng thủ về thất bại này, khi ở phía trên cả tuyến tiền vệ và tiền đạo đều không có được phong độ tốt. Như người ta thường nói, đôi khi tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Tuy nhiển những ngôi sao ở tuyến giữa của MU như Scholes hay Kagawa không duy trì được bóng đều đặn cho tuyến trên, điều đó khiến cho áp lực tấn công của MU lên đối phương bị ngắt quãng và Tottenham đã tận dụng triệt để điều đó để “bật ngược lại”.
 
Van Persie và Rooney đã quá cá nhân
Van Persie và Rooney đã quá cá nhân

 

Trên hàng công, Van Persie và Rooney có tới 45 phút cùng nhau thi đấu. Nhưng hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của  Premier League mùa giải trước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Một sự lạc lõng giữa hai tài năng làm cho MU bế tắc trong việc tìm kiếm những bàn thắng, đồng thời duy trì sức ép cần thiết lên cầu môn của đối phương. MU đã không thể khiến Tottenham co về phòng thủ.
 
Điều người hâm mộ lo sợ nhất khi tiền đạo người Hà Lan gia nhập MU là đội bóng này sẽ mất đi người cầm trịch trên hàng công. Rooney giỏi, Van Persie cũng giỏi và nếu họ đều muốn bản thân tỏa sáng và muốn người còn lại trở thành “người hùng thầm lặng” thì sẽ rất khó cho MU. Cái khó đó đã được phô diễn ở 45 phút hiệp 2 khi Rooney và Van Persie đều tỏ ra đặt nặng tính cá nhân hơn.
 
Sau trận đấu, Evra nói rằng các đồng đội của anh đã không đủ thể lực để đá 90 phút trong một trận đấu, cầu thủ chạy cánh người Pháp còn thẳng thắn cho rằng giờ đây MU chỉ đủ thể lực cho một hiệp đấu. Quả thật, các cầu thủ MU cũng đang không có được một nền tảng thể lực thật tốt cho dù bây giờ mới là giai đoạn đầu mùa giải và đây cũng sẽ là bài toán khó để Ferguson giải quyết.

 

Đứng dậy được không?

 

Trong bóng đá nói riêng, chuyện vấp ngã là…bình thường. Một đội bóng giỏi cần những cú ngã và để rồi họ đứng dạy mạnh mẽ hơn. MU đã thua trước Wigan, nhưng MU chưa cho thấy được họ bật dậy dù có liền 6 trận thắng trên mọi mặt trận. Giờ đây MU lại tiếp tục gục xuống, có thể cú ngã đau này sẽ giúp đoàn quân của Ferguson hiểu ra nhiều vấn đề, nhưng đừng chưa vội tin vào chuyện đội bóng này sẽ đứng lên mạnh mẽ. Điều đó có thành sự thật hay không vẫn cần thời gian để trả lời.
 
Vĩ Giang