1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua đau đớn Everton trong ngày trở lại của David Moyes

(Dân trí) - Sớm lường trước những khó khăn trong ngày trở lại “mái nhà xưa” Goodison Park nhưng David Moyes cũng chẳng thể làm được gì để giúp MU tạo nên chuyện trước Everton. Trái lại, “Moyes-Team” còn phải hứng chịu thất bại 0-2 tâm phục, khẩu phục dưới tay The Toffees.

Mùa giải 2013/2014 với MU đã chính thức trở nên đáng vứt đi sau thất bại 1-3 dưới tay Bayern Munich ở Champions League. Có chăng, 4 trận đấu còn lại ở Premier League chỉ khiến nỗi đau của họ năm nay thêm dài khi động lực chiến đấu gần như không còn.

Mặc cho những nguồn tin trái chiều cứ nham nhảm trên báo giới Anh hằng ngày, một thực tế mà nhiều Manucians đều chấp nhận là: dự Europa League từ vòng loại thì thà “ở nhà” dồn sức cho Premier League còn hơn. Vì thế, không ngạc nhiên khi MU đã hành quân tới Goodison Park đêm qua bằng sự rệu rã, hệ quả là Moyes-Team tiếp tục phải hứng chịu thất bại thứ 11 trong mùa giải riêng ở giải VĐQG.

Thầy trò David Moyes nhận trận thua thứ 11 ở Premier League năm nay dưới tay Everton
Thầy trò David Moyes nhận trận thua thứ 11 ở Premier League năm nay dưới tay Everton

Như thế, MU vẫn chôn chân ở vị trí thứ 7 với 57 điểm sau 34 vòng đấu. Nhiều khả năng, đây cũng sẽ là thứ hạng chung cuộc của “Quỷ đỏ” ở Premier League năm nay, dù rằng mùa trước, họ chính là nhà vô địch. Ở chiều hướng ngược lại, Everton ở hạng 5 chỉ kém Arsenal 1 điểm và The Toffees sẽ chiến đấu đến cùng trong 3 vòng còn lại cho một vé dự Champions League.

Ở Goodison Park, David Moyes đón chào sự trở lại của Wayne Rooney sau chấn thương từng khiến chân sút người Anh mất hút ở trận sinh tử với Bayern Munich (cách đây 4 năm, bi kịch này cũng từng xảy ra với “số 10”). Hỗ trợ cho Rooney (cũng là một người cũ của Everton) là bộ ba giàu kĩ thuật Kagawa - Mata - Nani. Bên phía Everton, Roberto Martinez không hề tỏ ra e ngại gì MU bằng việc sử dụng sơ đồ giàu sức tấn công 4-3-3.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà Everton với tình huống bắt vô lê nhanh ở phút thứ 9 của thần đồng Ross Barley. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà sau pha dứt điểm có phần hơi vội vã này.

Mãi tới phút 18, MU mới tạo được đôi chút áp lực để phía khung thành của Tim Howard. Rooney tạt bóng sâu vào cánh phải để Chris Smalling băng lên dứt điểm đầy nỗ lực nhưng ở góc quá hẹp, cú sút của hậu vệ người Anh dễ dàng bị bắt gọn.

 
Everton tiếp tục nuôi tham vọng giành vé tới Champions League mùa sau…


Everton tiếp tục nuôi tham vọng giành vé tới Champions League mùa sau…

Đến phút 27, bước ngoặt đầu tiên của trận đấu được tạo ra. Trong pha phản công thần tốc của Everton, Phil Jones cố tình dùng tay cản bóng sau cú sút căng từ Lukaku, dẫn tới việc MU phải chịu một quả penalty. Từ chấm 11 mét, Leighton Baines - ngôi sao chưa từng bỏ lỡ quả penalty nào ở Premier League, không gặp chút khó khăn nào trong việc đánh bại De Gea, mở tỉ số cho Everton.

Sau bàn thua, những cái bóng áo đỏ trên sân có phần cố gắng hơn trong việc tiếp cận khung thành Everton song hiệu quả lại chẳng thấy đâu. Trái lại, tới phút 43, “Quỷ đỏ” còn phải nhận thêm “trái đắng” thứ hai.

Seamus Coleman đi bóng tự tin bên cánh phải trước khi chọc khe nhạy cảm cho Mirallas thoát xuống. Dù ở góc khá hẹp nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn dứt điểm đầy tự tin, hạ gục De Gea, nhân đôi cách biệt cho Everton. Trong bàn thua này, lỗi lớn thuộc về Buttner khi không dâng lên để bẫy việt vị Mirallas kịp thời.

…còn MU đã không còn gì để hi vọng trong mùa này

…còn MU đã không còn gì để hi vọng trong mùa này

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có chút gì sáng sủa cho MU. Những cơ hội của họ chủ yếu đến từ nỗ lực đơn lẻ của các cá nhân như Kagawa (phút 48) hay Mata. Thậm chí, khung gỗ của De Gea còn nhiều lần gặp sóng gió bởi sức mạnh của Lukaku hay tốc độ từ Mirallas.

Tới phút 77, MU còn suýt nhận thêm bàn thua thứ 3 nếu Naismith đệm bóng cận thành nhạy cảm hơn sau đường chuyền của đồng đội. 3 phút sau, Rooney để mất bóng từ giữa sân khiến Everton có đợt tấn công “4 đánh 3” nhưng ở pha dứt điểm cuối cùng, Naismith lại dứt điểm chệch cột dọc.

Trận đấu đầy thất vọng của “Quỷ đỏ” được khép lại với cơ hội cuối cùng ở phút 87 của Rooney sau nỗ lực chuyền bóng đáng khen ngợi của Chicharito. Tuy nhiên, trong thế đối mặt, “số 10” đã không thể đánh bại Howard và MU đành phải ra về mà chẳng ghi nổi bàn danh dự nào.
 
 

Đội hình thi đấu:

Everton: Howard 7, Baines 7.5, Distin 6.5 (Alcaraz 46 6.5), Stones 7, Coleman 8.5, McCarthy 7, Barry 7, Mirallas 7.5 (McGeady 90), Barkley 6.5 (Osman 70 6), Naismith 7, Lukaku 6.

Manchester United: De Gea 6, Jones 5, Evans 6 (Hernandez 61 5), Smalling 5, Buttner 4, Carrick 5, Fletcher 6.5, Nani 4 (Valencia 61 5), Mata 3.5, Kagawa 4 (Welbeck 75), Rooney 5.

Nguyễn Huy