MU thắng 5 trận liên tiếp: Chưa thể cười

(Dân trí) - Van Gaal đang trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc khi MU vừa thắng trận thứ năm liên tiếp tại Premier League. Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định chắc chắn “Quỷ đỏ” không đứng ngoài cuộc đua giành ngôi vô địch mùa giải năm nay, nhưng có lẽ Van Gaal... “nổ hơi quá”.

Kể từ khi thất bại trên sân của Swansea ở vòng 26, diễn ra vào ngày 21 tháng 2, đến nay MU đã có liên tiếp năm chiến thắng tại đấu trường Premier League. Với việc thắng liên tục, thầy trò Van Gaal dẫu chưa thoát khỏi vị trí thứ 4 (tính đến hết vòng 30), nhưng họ đã áp sát các đội xếp thứ hai và thứ bavà bỏ cách xa các đội bóng xếp sau .

Sau chiến thắng Aston Villa vừa qua, “Quỷ đỏ” tạm thời leo lên vị trí thứ 3, đẩy Man City xuống dưới. Trong trường hợp Man City thắng vào rạng sáng mai thì đoàn quân của Van Gaal lại trở lại với vị trí cũ, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đang xếp thứ năm là Liverpool đã được nâng lên thành 8 điểm. Khoảng cách này giúp MU có lợi thế trong cuộc đua giành một vị trí trong tốp 4 vào cuối mùa.

Herrera (trái) ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Aston Villa

Herrera (trái) ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Aston Villa

Tuy nhiên, dường như Van Gaal đang mong muốn nhiều hơn thế. Trước trận chiến với Aston Villa, chiến lược gia người Hà Lan nói rằng đội bóng của ông vẫn nuôi tham vọng vô địch. Sau trận đấu, anh tái khẳng định rằng MU không nằm ngoài cuộc đua giành cúp bạc năm nay. “Tôi đang tìm kiếm mục tiêu cao hơn (suất dự Champions League). Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng hàng tuần, nhưng khi bạn tạo áp lực mọi chuyện có thể xảy ra. Arsenal hiện cũng đang tạo áp lực (cho các đội xếp trên). Vì vậy, bạn không bao giờ biết (chuyện gì xảy ra trong tương lai)”.

Sự phấn khích và “nổ vang” của Van Gaal hoàn toàn dễ hiểu, bởi phải cần tới hơn sáu tháng vị chiến lược gia người Hà Lan mới thực sự mới tìm ra chiến thuật thực sự phù hợp cho MU. Nhiều thời điểm, tưởng như ông sẽ bị sa thải nhưng rồi giờ đây Van Gaal đang cho thấy sự thích nghi của mình tại Old Trafford. Sau rất nhiều lần thay đổi, hiện tại sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 đang giúp MU chơi nét hơn giai đoạn đầu mùa. Còn hàng loạt các ngôi sao tưởng như không còn giá trị sử dụng ở Old Trafford như Herrera, Mata, Fellaini… cũng đã tìm được chỗ đứng trong đội hình

Dẫu vậy, “xét theo lí tính” thì MU chẳng có cửa vô địch mùa giải năm nay, họ đang kém Chelsea 8 điểm, đội bóng của Mourinho còn một trận chưa đấu (khả năng The Blues thắng trận đấu bù này rất cao bởi đối thủ là đội bét bảng Leicester City). Vì thế khoảng cách giữa MU và Chelsea có thể sẽ là 11 điểm, trong khi giải đấu còn 7 vòng. Sẽ rất khó có chuyện,  Chelsea thua tới già nửa số trận đấu này (từ đầu mùa họ mới thua) và cho MU bứt lên, đó còn chưa kể Arsenal và Man City đều đang lợi thế hơn “Quỷ đỏ” nên nếu Chelsea sảy chân, cũng chưa tới lượt MU vô địch.

Van Gaal đang dần định hình lối chơi phù hợp cho MU

Van Gaal đang dần định hình lối chơi phù hợp cho MU

Nếu nhìn vào lịch thi đấu còn của MU, có thể thấy việc đội bóng này bảo toàn vị trí trong tốp 4 cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Vào Chủ nhật tới, MU sẽ tiếp Man City trên sân nhà. Đoàn quân của Pellegrini sa sút trong thời gian gần đây, nhưng ở một trận derby thì sân nhà không đem lại quá nhiều lợi thế nên cửa thắng của MU cũng chỉ là 50%.

Ngay vòng đấu tiếp theo, MU sẽ làm khách trên sân của Chelsea. Từ đầu mùa, Chelsea chưa hề thua trên sân nhà, họ đang có thành tích 12 thắng, 3 hòa. Vậy nên cửa để MU giành trọn ba điểm sẽ vô cùng hẹp mà thậm chí rất có thể trắng tay. Khó khăn với MU còn chưa hết, ở vòng đấu 34 họ sẽ phải làm khách trên sân của Everton. Đội chủ sân Goodison Park cũng mới chỉ thua ba trận từ đầu mùa trên sân nhà nên MU không dễ gì bắt nạt họ. Mới cuối tuần vừa qua, Everton đã đánh bại đội bóng đang chơi rất thăng hoa là Southampton.

Sau khi tiếp đón West Brom trên sân nhà ở vòng 35, MU sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace ở vòng 36. “Đại bàng” đang thi đấu thăng hoa mạnh mẽ dưới triều đại của Alan Pardew, trong khi đó MU năm nay cũng không phải là đội thi đấu giỏi trên sân khách (thắng 5, hòa 7, thua 3). Cho nên đây cũng là một thử thách đáng ngại cho thầy trò Van Gaal. Tiếp theo vòng áp chót, MU phải thi đấu với Arsenal. “Pháo thủ” đang thi đấu rất vào phom, họ mới hạ gục MU tại FA Cup ngay ở Old Trafford, vì thế để hạ bệ đội bóng này cũng không nhiệm vụ dễ dàng.

Như vậy có thể thấy, trong 7 vòng đấu còn lại, MU có tới bốn trận đấu vô cùng khó khăn. Trong thời gian gần đây, MU thi đấu tốt, nhưng chưa phải đã ổn định cao và thăng hoa. Như trong trận đấu gặp Aston Villa vừa diễn ra, họ vẫn có những sai lầm ngớ ngẩn. Cụ thể là trong tình thuống bị thủng lưới, các cầu thủ MU đã chơi rất “lơ ngơ”. May cho họ, Aston Villa quá yếu nên không thể quật khởi sau khi có được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Vì thế có thể thấy MU bây giờ mới bắt đầu định hình rõ lối chơi và họ cần thêm một quãng thời gian nữa mới có thể vận hành trơn tru và đủ tầm chơi sòng phẳng với các “đại gia” của Premier League.

Phía sau MU đang có Tottenham, Liverpool và Southampton nhăm nhe tiến lên. Các đội bóng này chỉ có một, tới hai trận đấu thuộc hàng “xương xẩu” trong các vòng đấu còn lại (Liverpool gặp Chelsea ở vòng 36; Southampton tiếp Tottenham ở vòng 34; Tottenham làm khách trên sân của Everton ở vòng 38). Bởi vậy, đoàn quân của Van Gaal cần giữ cho mình một chiếc đầu lạnh, một kế hoạch chia sức hợp lí để đạt mục tiêu có suất dự sân chơi Champions League mùa giải tới. Như vậy cũng đã là thành công.

Phù Sa