1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

MU đón "binh hùng tướng mạnh" nghênh tiếp Porto

(Dân trí) - Tạm yên ở mặt trận quốc nội sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Aston Villa tối Chủ nhật, MU tràn đầy hưng phấn tiếp đón đội khách Porto ở trận lượt đi tứ kết Champions League, với sự trở lại của một loạt trụ cột...

“Quỷ đỏ” đã có bước chuẩn bị không tồi cho trận đấu với nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha đêm nay sau khi lội ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng vốn bị Liverpool chiếm mất trước đó 24 tiếng.

 

Dù chịu áp lực nặng nề sau hai thất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng, thêm vào đó đội hình sứt mẻ trầm trọng cả hàng công lẫn phòng ngự nhưng với sự tỏa sáng của Ronaldo và đặc biệt là tài năng trẻ 17 tuổi người Italia Federico Macheda, Manchester United đã có chiến thắng vô cùng quan trọng để giải tỏa mọi sức ép.

 
MU đón "binh hùng tướng mạnh" nghênh tiếp Porto - 1

MU sẽ có sự trở lại của các trụ cột như Rooney, Scholes... đêm nay


Lượt đi vòng tứ kết Champions League

1h45 Thứ 4 (7/4)

Man United - Porto
Villarreal - Arsenal
 
1h45 Thứ 5 (8/4)
Barca - Bayern
Liverpool - Chelsea 
Tinh thần lên cao sau màn trình diễn đầy kịch tính, đội chủ sân Old Trafford còn đón nhận tin vui trước cuộc đối đầu đêm nay khi một loạt các trụ cột ở cả 3 tuyến sẽ trở lại đội hình, trong đó có Wayne Rooney, Nemanja Vidic và Paul Scholes, những người đã không tham dự trận đấu cuối tuần qua vì án treo giò.

 

Đó là chưa kể trung vệ Rio Ferdinand nhiều khả năng cũng sẽ kịp bình phục chấn thương lưng để xung trận. Như vậy, “Quỷ đỏ” sẽ chỉ thiếu vắng tiền đạo Berbatov do chân sút người Bulgaria gặp vấn đề với gót chân và phải vắng mặt trong 2 tuần.

 

Porto là cái tên gợi về ký ức buồn với các CĐV Manchester United bởi chính đội bóng BĐN đã loại “Quỷ đỏ” ở vòng 1/8 mùa giải 2004 với tổng tỷ số 3-2. Ở trận lượt đi trên sân nhà Dragao, Porto giành chiến thắng 2-1 còn ở trận lượt về tại Old Trafford, đội bóng bán đảo Iberia đã xuất sắc cầm hòa MU 1-1 để lọt vào tứ kết.

 
MU đón "binh hùng tướng mạnh" nghênh tiếp Porto - 2

Porto từng vượt qua MU để đăng quang chức vô địch Champions League 2003/04


Thành tích của Porto trong mỗi lần du đấu tại xứ sở sương mù là rất tồi tệ khi đội bóng BĐN để thua tới 11/12 trận. Lần duy nhất Porto không phải hứng chịu thất bại chính là trận hòa kể trên với MU. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng khi đó Porto đang dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Jose Mourinho. So với đội hình thời đó, rõ ràng đội bóng hiện tại của HLV Jesualdo Ferreira không được đánh giá cao bằng về tính tổ chức cũng như kỷ luật chiến thuật.

 

Với lợi thế sân nhà, thày trò Alex Ferguson chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng cách biệt để “làm vốn” cho trận lượt về trên đất BĐN. Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay “Quỷ đỏ” bởi MU đang có phong độ rất tốt tại đấu trường Champions League với chuỗi 22 trận bất bại kéo dài từ mùa giải năm ngoái và vừa đánh bại thuyết phục ứng cử viên nặng ký Inter Milan của chính Mourinho ở vòng 1/8.

 

Với Porto, dù thống trị tại giải VĐQG Bồ Đào Nha với 3 chức vô địch liên tiếp nhưng ít người phủ nhận đây là một trong những đội bóng yếu nhất tại tứ kết. Ở vòng knock out, Porto chỉ có thể vượt qua Atletico Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa chung cuộc 2-2).

 
MU đón "binh hùng tướng mạnh" nghênh tiếp Porto - 3

"Quỷ đỏ" sẽ nối dài chuỗi trận bất bại tại Champions League?


Sức mạnh của đội bóng này giờ không nằm ở sự chắc chắn của hàng thủ và tuyến giữa sáng tạo như dưới thời Mourinho mà trông cậy vào khả năng phối hợp cũng như ghi bàn của bộ đôi tấn công Hulk - Lisandro Lopez. Nếu như tiền đạo gốc Brazil Hulk là người đã tỏa sáng ở trận lượt đi trên sân Atletico với một cú đúp thì chân sút Argentina Lisandro đã có 6 lần “nổ súng” tại Champions League mùa này.

 

Sẽ là một chuyến làm khách đầy khó khăn tại nơi vốn luôn được coi là “đi dễ khó về” với Porto, như thừa nhận của chính Lisandro: “Chúng tôi là đội bóng còn non trẻ và tất nhiên là thiếu nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này”.

 

Đội hình thi đấu:
 
MU: Van der Sar - O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs - Tevez, Rooney.

 

Porto: Helton - Bruno Alves, Rolando, Sapunaru, Cissokho - Lucho, Meireles, Fernando - Lisandro Lopez, Rodriguez, Hulk

 
MH