1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mourinho một mực bảo vệ học trò dù Man Utd thua Tottenham

(Dân trí) - Sau thất bại 2-3 trước Brighton, Man Utd tiếp tục thi đấu tệ hại khi để thua đậm Tottenham 0-3 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định chiến thuật của ông không phải là vấn đề và các cầu thủ đã phát huy được tinh thần đồng đội.

Những bàn thắng đến từ đội trưởng Harry Kane và Lucas Moura đã đem về trọn vẹn 3 điểm đầy thuyết phục cho Tottenham mặc dù phải làm khách trên sân Old Trafford. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ năm 1992, Man Utd thất bại hai trong số ba trận đấu mở màn ở Premier League.

Lukaku bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc để thay đổi cục diện trận đấu cho Man Utd
Lukaku bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc để thay đổi cục diện trận đấu cho Man Utd

So với trận gặp Brighton, Mourinho đã có một vài thay đổi trong trận đấu gặp Tottenham. Điều này đã làm dấy lên những lời chỉ trích rằng những thay đổi ấy không phải là sự lựa chọn khôn ngoan của ông thầy người Bồ.

Tuy nhiên, ở cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho đã lên tiếng khẳng định rằng Man Utd thất bại không phải vì chiến thuật sai lầm. Hơn nữa, cả đội đã thi đấu đoàn kết trong suốt thời gian thi đấu 90 phút.

Mourinho tỏ ra rất tự tin rằng: “Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện suốt một tuần liền và chuẩn bị kỹ càng trước khi trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ cũng thi đấu rất tốt. Nếu xét trên phương diện chiến thuật, Man Utd không hề thất bại. Chúng tôi chỉ thua về tỷ số của trận đấu mà thôi”.

“Đáng lẽ cách biệt chỉ nên là hai bàn. Man Utd vẫn giữ vững thế trận và hiểu rằng một bàn thắng vào lưới Tottenham lúc này sẽ thay đổi cục diện trận đấu. Tottenham có lẽ cũng nhận ra điều đó, nhưng rồi cuối cùng bàn thua thứ ba đến và phá hỏng mọi thứ”.

Mourinho dường như không thể thoát khỏi lời tiên tri sẽ bị sa thải vào mùa giải thứ ba của mình
Mourinho dường như không thể thoát khỏi lời tiên tri sẽ bị sa thải vào mùa giải thứ ba của mình

Bên cạnh đó, Mourinho cho biết Man Utd đã thi đấu đoàn kết với tinh thần lạc quan. Ông cũng cảm ơn sự cổ vũ và tình cảm của đông đảo người hâm mộ giành cho đội bóng của mình.

“Các cổ động viên của Man Utd rất sáng suốt, họ không tin vào những tờ báo lá cải đâu. Tôi rất xúc động trước cách mà họ phản ứng khi đội nhà thất bại. Họ biết rằng chúng tôi đã làm hết mình vì tập thể với tất cả nhiệt huyết, sự đồng lòng và các kỹ năng dù cho để thua trên sân nhà không phải là điều dễ chấp nhận”.

Khi được hỏi liệu có phải vì bắt đầu trận đấu với nhịp độ quá nhanh đã khiến các cầu thủ đuối sức hay không, Mourinho khẳng định: “Không, chúng tôi cần bàn thắng. Chúng tôi cần tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt dù cho điều đó rất mệt mỏi”.

“Man Utd là một đội bóng mạnh. Việc kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi đã khiến các cầu thủ thất vọng và để thua hai bàn liên tiếp ở đầu hiệp 2 trận đấu”.

“Bị thủng lưới đến ba bàn không gỡ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Man Utd. Nhưng tất cả chúng tôi đã thi đấu đến tận khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điển hình là Luke Shaw, cậu ấy đã nỗ lực không biết mệt mỏi. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ”.

Như vậy, sau hai trận thua liên tiếp trước các đối thủ Brighton và Tottenham, Man Utd vẫn chưa vượt thoát ra khỏi được sự ám ảnh về một mùa giải không thành công và lời tiên tri rằng Mourinho sẽ bị sa thải vào mùa giải thứ ba của mình.

Đan Ly