1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mexico bắt Brazil phải chia điểm

(Dân trí) - Mặc dù đặt mục tiêu giành 3 điểm, tuy nhiên Brazil đã không thể có đủ sự sắc lẹm để xuyên thủng được mành lưới của thủ thành Ochoa, người đã chơi rất hay trong trận đấu này. Với 1 điểm từ trận hòa 0-0, Brazil vẫn tiếp tục đứng ngôi đầu bảng A sau 2 lượt trận...

Sau lượt trận đầu tiên cả Brazil và Mexico đều giành 3 điểm, bởi vậy trận đấu này sẽ giúp đội giành chiến thắng chạm một tay vào tấm vé tới vòng 1/8. Với lợi thế sân nhà, Brazil được đánh giá cao hơn, đội bóng của Scolari cũng cầm bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuy nhiên họ đã không đủ sắc lẹm để có thể hạ gục thủ thànhOchoa.

Các cầu thủ Mexico đã chọn lối chơi rất rắn nhằm bẻ gãy các đợt lên bóng của Brazil, họ sẵn sàng phạm lỗi để phá lối chơi của đối thủ. Rất rõ ràng Mexico thể hiện rõ chủ định bảo vệ chắc mành lưới ở trận này trước khi nghĩ tới việc khoan thủng mành lưới đối phương. Những bài miếng của đối thủ đã lộ rõ ngay từ đầu nhưng Brazil không thể tìm ra cách để giành thắng lợi. Trong một ngày những đôi chân của Oscar, Neymar thi đấu nặng nề thì lối chơi của tuyển Brazil chẳng khác nào những điệu samba bị lạc nhịp.

Selecao tạo được rất ít các cơ hội tiếp cận với khung thành của Ochoa và trong một ngày có phong độ thi đấu tốt, thủ thành của Mexico đã từ chối tất cả những pha dứt điểm của các chân sút của Brazil. Ở mặt trận phản công, mặc dù không có được nhiều cơ hội gây nguy hiểm của Cesar nhưng chính lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn hiểu nhau của đội tuyển "ba màu" cũng là một nguyên nhân lớn khiến Brazil không dám dâng cả đội hình tấn công.

Lối chơi chém đinh chặt sắt của Mexico khiến Brazil chùn chân

Lối chơi "chém đinh chặt sắt" của Mexico khiến Brazil chùn chân

Trận hòa này khiến cho cục diện của bảng A trở nên khó lường. Ở lượt cuối, Brazil sẽ gặp Cameroon và nếu thắng nhiều khả năng họ sẽ vẫn có được ngôi đầu bảng A, tuy nhiên với phong độ thất thường như thế này thì chẳng gì có thể đảm bảo Brazil sẽ gặt hái kết quả tốt. Trong khi đó cửa đi tiếp của Mexico rất rộng, lượt cuối chỉ cần hòa với Croatia họ sẽ chính thức giành vé đi tiếp.

Việc Hulk gặp chấn thương không thể ra sân đã mang cơ hội chơ Ramires, tiền vệ đang khoác áo CLB Chelsea thi đấu ở vị trí tấn công bên hành lang cánh phải, một vị trí không phải sở trường nhưng cũng không ít lần anh thi đấu ở vị trí này. Chút bất ngờ khi ở trận này Oscar đã được đẩy sang cánh trái trong khi Neymar thi đấu ở vị trí hộ công phía sau Fred.

Ngay khi bước vào trận đấu các cầu thủ Mexico đã đẩy cao đội hình chơi quyết liệt, họ tích cự di chuyển, áp sát và tranh chấp mỗi khi Brazil có bóng. Sau khoảng gần 5 phút đầu tiên giằng co, cuối cùng đội chủ nhà cũng đẩy lùi được đối thủ và chiếm lĩnh thế trận, bóng hầu như chỉ lăn bên nửa phần sân của đội Mexico. Tuy Brazil có được sự chủ động nhưng họ không dễ dàng tiếp cận được cầu môn của Ochoa.
 

Phải đến tận phút 44 Brazil mới có được cơ hội đầu tiên gây nguy hiểm thực sự cho khung thành đối phương, từ quả đá phạt thẳng trung lộ, bóng được treo thẳng vào trong vòng cấm, sau khi chạm một đồng đội, cơ hội mở ra cho Gustavo khi anh đối mặt với thủ thành Ochoa, tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm thẳng vào người đối phương bỏ lỡ đi cơ hội mở tỉ số.

Ngay khi bước vào hiệp 2, Scolari đã tung Bernard vào sân thay cho Ramires thi đấu mờ nhạt trong suốt 45 phút đầu tiên. Phút 48, Bernard mở bóng dài cho Oscar băng xuống đối mặt với thủ thành Ochoa ở bên phải, góc sút không thật rộng nhưng tiền đạo tuyển Brazil thì dứt điểm đi đâu chẳng ai hiểu. Một cú sút làm bóng bay gần như ngang sân. Phút 62, Neymar sút phạt đẹp mắt nhưng thủ thành Ochoa đã xuất sắc bay người cản phá.

 Scolari chưa giúp Brazil phát huy được tầm của ứng viên vô địch

 Scolari chưa giúp Brazil phát huy được "tầm" của ứng viên vô địch

Đến phút 68, Bernard tạt bóng từ bên trái vòng cấm địa vào cho Neymar đứng lệch ở bên phải, tiền đạo số 10 của đội chủ nhà khống chế bóng bằng ngực và dứt điểm căng vào góc gần, tuy nhiên thủ thành Ochoa đã rất cảnh giác và kịp khép góc cứu thua cho đội nhà. Fred từ đầu trận thi đấu mờ nhạt và Scolari quyết định đưa anh ra để Jo vào.

Về cuối trận các cầu thủ Brazil đã tỏ ra nóng vội. Cơ hội tốt nhất trong những phút còn lại của đội bóng này diễn ra ở phút 85, từ quả đá phạt ở sát biên trái, bóng được treo vào trong vòng cấm, đội trưởng Thiago Silva đã chọn điểm rơi và đánh đầu tốt, tiếc rằng cú lắc đầu của anh lại đưa bóng vào giữa khung thành đúng vào vị trí của Ochoa nên dù cự ly gần và hơi giật mình nhưng thủ môn của Mexico vẫn cản phá thành công.

Đội hình thi đấu

Brazil: Julio Cesar 7, Alves 7, Thiago Silva 6, Luiz 5, Marcelo 6, Paulinho 6, Luis Gustavo 6, Neymar 7, Oscar 6, Ramires 5, Fred 6. Subs: Jô 6, Willian 6, Bernard 7.

Mexico: Ochoa 9, Rodriguez 7, Marquez 6, Herrera 6, Layun 7, Dos Santos 6, Moreno 6, Guardado 8, Peralta 6, Aguilar 6, Vazquez 6. Subs: Fabian 6, Jimenez 7, Hernandez 6.

Phù Sa