Mexes: "Thời gian dạy tôi nhiều điều"
(Dân trí) - Philippe Mexes từng là tâm điểm tranh cãi của AS Roma và Auxerre khi anh bỏ sang thi đấu cho AS Rome trong lúc hai CLB đang thỏa thuận phí chuyển nhượng. Giờ đây, khi mọi việc đã được giải quyết, trung vệ này hy vọng sẽ thi đấu tốt và có chỗ đứng tại đội tuyển Pháp mùa hè năm sau.
Sau phán quyết của Ủy ban Thể thao quốc tế (TAS), anh cảm thấy thế nào?
Rất thoải mái. Có thể coi đây là quãng thời gian khó khăn với tôi. Trước đó, Auxerre đã đòi 20 triệu euro và TAS đã hoàn toàn có lý khi đưa ra phán quyết là phí chuyển nhượng chỉ có 7 triệu. Đó là mức phí mà Roma đã đưa ra. Nếu Auxerre sớm đồng ý ngay từ đầu, chắc chắn mọi việc không ầm ỹ đến như vậy.
Bây giờ, anh còn muốn trở lại Auxerre không?
Chỉ có gia đình tôi mới quyết định điều đó. Tôi không muốn nói xấu về những điều đã qua, về HLV Guy Roux, chủ tịch CLB Auxerre và cả những những người khác nữa. Sau vụ việc này, tôi chỉ nghĩ rằng Auxerre đã không đạt được điều họ mong muốn.
Điều đó có ảnh hưởng tới những ngày tháng của anh ở Auxerre?
Hoàn toàn không. Cho dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình: Auxerre là một CLB tuyệt vời. Với những gì có trong tay, CLB đã đào tạo nên rất nhiều cầu thủ giỏi. Nếu tôi được như ngày hôm nay là nhờ CLB và các HLV nơi đây, Daniel Rolland, Guy Roux.
Cho đến hôm nay, những năm tháng đẹp nhất của tôi chính là ở Auxerre và tôi hy vọng tại Roma này tôi cũng sẽ có ngày tháng tươi đẹp như vậy.
Tới Roma là một thử thách mới đối với anh?
Tôi không tiếc nuối những gì đã qua. Điều gì đáng diễn ra đã diễn ra. Bây giờ là lúc để tiến lên phía trước. Nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là một thử thách gì cả.
Quãng thời gian hơn một năm tại đây đã dạy tôi nhiều điều. Cả vụ kiện nữa. Nhiều người cho rằng tôi rời CLB cũ vì tiền. Tôi dám khẳng định rằng, nếu muốn nhiều tiền, tôi đã chọn một CLB khác chứ không phải AS Roma.
Vụ kiện này có ảnh hưởng tới hình ảnh của anh tại CLB không?
Chắc chắn trong mắt các CĐV, hình ảnh của tôi không mấy tốt đẹp. Nhiều CĐV không hiểu tại sao CLB Roma của họ lại “đâm đầu” vào rắc rối chỉ vì một cầu thủ trẻ như tôi. Rất may bên cạnh tôi còn có bạn bè, gia đình. Họ đã an ủi tôi rất nhiều.
Liệu những khó khăn trên có làm mất cơ hội vào đội Pháp của anh?
Từ khi kiện tụng xảy ra, tôi đã không được đoái hoài tới tại đội tuyển. Bây giờ khi mọi việc kết thúc, tôi hy vọng ông Domenech sẽ nhớ tới tôi. Tôi sẽ cố hết sức mình để có cơ hội tại đội tuyển Pháp. Còn World Cup năm sau ư? Đó chắc chắn là mục tiêu của tôi.
Hy vọng người ta sẽ nhắc tới anh tại các chuyên mục thể thao hơn là mục pháp luật?
(Cười) Hy vọng là vậy. Trước kia tôi luôn có ảnh, bài báo nhưng đều là liên quan tới TAS. Bây giờ hy vọng điều đó sẽ thay đổi hoàn hoàn.
Lê Trường
Theo AFP





