1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mesut Ozil tỏa sáng và cơn đau đầu của Wenger

(Dân trí) - Mesut Ozil đã trở lại và đặt dấu trong hai trận đấu gần đây của Arsenal. Trong bối cảnh khá nhiều càu thủ tấn công đang thăng hoa, HLV Wenger đang phải đối diện với cơn đau đầu... dễ chịu.

Đẳng cấp của Mesut Ozil...

Chỉ bằng một chạm bóng tinh tế, Mesut Ozil đã loại bỏ cả hàng thủ Aston Villa, giúp Giroud mở tỷ số từ khá sớm. Tờ Goal đã gọi tình huống đó là “cú chạm bóng của đẳng cấp”. Rõ ràng, hình ảnh ấy đã làm sống lại hình ảnh của Mesut Ozil trong lòng các CĐV Arsenal.

Mesut Ozil thi đấu ấn tượng trước Aston Villa

Mesut Ozil thi đấu ấn tượng trước Aston Villa


Tưởng chừng như nó đã bị lãng quên trong suốt 3 tháng qua. Giai đoạn Mesut Ozil chấn thương cũng là lúc HLV Wenger tìm ra “công thức chiến thắng” của mình, với Santi Cazorla rực sáng trong vai trò “số 10”.

Thực tế, trong trận đấu hôm qua, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng được bố trí ở vị trí của nhạc trưởng và thi đấu khá hay nhưng Mesut Ozil cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của mình dù xuất phát bên hành lang cánh trái (thay thế vị trí của Sanchez).

Ngoài chạm bóng tinh tế ấy, Mesut Ozil còn có pha nước rút ấn tượng, trước khi dứt điểm cháy lưới của Aston Villa. Bên cạnh đó, cầu thủ người Đức cũng thực hiện 5 lần rê bóng thành công (nhiếu nhất Arsenal) và tung ra 2 đường kiến tạo cơ hội.

Sau trận đấu, HLV Wenger khẳng định những màn trình diễn của Mesut Ozil “nhiều hơn sự mong đợi” của chính ông, mặc dù trước đó, tiền vệ người Đức vừa có màn trở lại ấn tượng trước Brighton ở FA Cup.

Cơn đau đầu dễ chịu của Arsenal

Trong thời gian qua, Arsenal đang thăng hoa với chuỗi trận vô cùng ấn tượng (thắng 6, hòa 1, thua 1 trong 8 trận gần nhất ở Premier League). Thành tích ấy giúp “Pháo thủ” san bằng điểm số với vị trí dự Champions League của Southampton (kém hiệu số).

HLV Wenger trải qua “cơn đau đầu dễ chịu” vì phong độ cao của
toàn đội

HLV Wenger trải qua “cơn đau đầu dễ chịu” vì phong độ cao của toàn đội


Nhưng quan trọng hơn, “Pháo thủ” đang dần xóa đi sự phụ thuộc vào Alexis Sanchez, khi hầu hết gương mặt của Arsenal đều thi đấu khá hay. Người ta đã bắt đầu nhắc tới Cazorla, Coquelin, Bellerin, Chamberlain... trong sự thán phục.

Bằng chứng rõ nhất là ở trận đấu với Aston Villa vừa qua, “Pháo thủ” vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trong ngày Alexis Sanchez vắng mặt vì chấn thương. Đó là tín hiệu đáng mừng với “Pháo thủ”.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi Sanchez trở lại, cầu thủ nào sẽ phải hy sinh vị trí? Câu hỏi ấy mang tới cơn đau đầu dễ chịu với HLV Wenger, bởi các vị trí của Arsenal đều đạt phong độ cao. Thậm chí, nhiều người cho rằng sự cạnh tranh ấy sẽ là động lực giúp CLB thành London tiến bước.

Chả thế mà, khi nói về Mesut Ozil, Theo Walcott cho biết: “Cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian qua, với hy vọng trở lại đôi hình chính”. HLV Wenger cũng hài lòng với thái đội cầu tiến của cậu học trò trong phát biểu sau trận đấu. Do đó, người ta tin rằng, với động lực cạnh tranh, sẽ có rất nhiều “Mesut Ozil” khác ở Emirates.

Bên cạnh đó, sự trở lại gây ấn tượng của Mesut Ozil cho phép HLV Wenger thay đổi nhiều “công thức” hơn để mang tới sự biến hóa cho Arsenal. Ông có thể sử dụng những cầu thủ tốc độ như Chamberlain, Theo Walcott hay những người kỹ thuật như Mesut Ozil.

Suy cho cùng, Arsenal sẽ hưởng lợi vì sự trở lại của Mesut Ozil. Trong phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger cho biết: “Chưa thể nói về cơ hội vô địch của Arsenal” nhưng hãy xem chừng họ...

H.Long