1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi: "Tôi mất nhiều bạn bè, khóc sưng húp mắt khi trở lại Barcelona"

H.Long

(Dân trí) - Mới đây, Messi đã có buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Ole (Argentina). Trong đó, siêu sao người Argentina tiết lộ nhiều câu chuyện vô cùng thú vị.

Messi sẽ không tham dự trận đấu cuối cùng của Barcelona ở mùa giải này với Eibar. Thay vào đó, cầu thủ người Argentina đã được HLV Ronald Koeman cho phép nghỉ Hè sớm sau mùa giải căng thẳng.

Messi: Tôi mất nhiều bạn bè, khóc sưng húp mắt khi trở lại Barcelona - 1

Messi từng khóc sưng húp mắt khi trở lại Barcelona.

Sau nhiều tháng tranh đấu quyết liệt, giờ đây, Messi có thể thư thả nghỉ ngơi và nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Ngày hôm qua, siêu sao người Argentina đã có buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Ole (Argentina). Trong đó, anh tiết lộ nhiều câu chuyện vô cùng thú vị liên quan tới tuổi thơ và sự cô đơn của mình.

Messi trải lòng: "Lúc còn 4 hay 5 tuổi, tôi chỉ mải mê chơi với quả bóng. Tôi đã gắn bó với nó từ khi chập chững biết đi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in trận đấu đầu tiên của mình, tại CLB Club Grandoli.

Tôi có một ông anh trai và một ông anh họ. Chúng tôi thường chơi bóng cùng nhau. Tôi không còn nhớ quả bóng đầu tiên của mình thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng đi đâu tôi cũng ôm lấy nó. Bóng đá chính là tuổi thơ của tôi.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ Hè ở Rosario, tôi đã khóc sưng mắt khi biết mình phải trở lại Barcelona để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Và rồi, tôi tự nhủ mình cần phải bỏ qua sự yếu đuối đó. Tôi sẽ phải ở lại Barcelona và không được trở về Rosario trong ít nhất 6 tháng nữa.

Messi: Tôi mất nhiều bạn bè, khóc sưng húp mắt khi trở lại Barcelona - 2

Messi đã chơi trận đấu cuối cùng cho Barcelona trong mùa giải này.

Tôi đã mất đi khá nhiều bạn bè ở Argentina. Việc giao tiếp trong môi trường mới quá nhiều khó khăn. Ngày nay, bất cứ đứa trẻ 13,14 tuổi cũng có thể gọi điện thoại về cho gia đình và bạn bè. Nhưng ở thời điểm đó, những phương tiện liên lạc còn lạc hậu. Tôi đã mất đi nhiều ông bạn chí cốt vì khoảng cách quá xa.

Messi chia sẻ về môn thể thao ưa thích sau bóng đá, đó là Padel (kiểu tennis trong nhà). Messi nói thêm: "Tôi rất thích chơi Padel. Tôi hay chơi môn này cùng anh bạn Pepe Costa. Chúng tôi không chơi nhiều. Chỉ vài ba ngày một lần. Nhưng tôi rất thích chơi nó".

Mặc dù xa gia đình đã lâu nhưng Messi thực sự "nghiện" món ăn của mẹ. Siêu sao số 10 chia sẻ thêm: "Món ăn ưa thích nhất của tôi là Milanese do chính tay mẹ làm. Tôi ăn nó từ khi còn nhỏ. Sau này, tôi đã được thưởng thức sơn hào hải vị nhưng tôi chưa bao giờ quên được cái vị của món Milanese. Tôi nghĩ có thể nước sốt của món ăn ấy do mẹ tôi chế biến là ngon nhất".