1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi nghỉ lễ tại Argentina, lỡ hẹn trận cuối cùng năm 2020 của Barcelona

Dung Nhi

(Dân trí) - Lionel Messi sẽ bỏ lỡ cuộc chạm trán giữa Barcelona và Eibar để nối dài kỳ nghỉ cùng gia đình ở quê hương Argentina.

Messi nghỉ lễ tại Argentina, lỡ hẹn trận cuối cùng năm 2020 của Barcelona - 1
Lionel Messi sẽ dành thêm thời gian để nghỉ lễ cùng gia đình

Được biết, Lionel Messi sẽ dành thêm vài ngày nghỉ lễ Giáng sinh đón năm mới bên gia đình tại Argentina. Do đó, chàng cầu thủ siêu sao sẽ bỏ lỡ trận đấu sắp tới giữa Barcelona và Eibar vào ngày 29/12 sắp tới, trận đấu cuối cùng của Barca năm 2020.

Vào tối hôm thứ Ba 22/12 vừa rồi, Lionel Messi đã đáp máy bay trở về quê nhà Rosario, Argentina để nghỉ lễ. Số 10 của Barca cũng có nhiều thời gian thư giãn bên gia đình và trên trang mạng xã hội Instagram, gia đình Messi đã khoe ảnh mặc đồ ngủ đỏ rực rỡ để đón Giáng sinh.

Messi nghỉ lễ tại Argentina, lỡ hẹn trận cuối cùng năm 2020 của Barcelona - 2
Chàng cầu thủ siêu sao sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới của Barca

Dự kiến, siêu sao người Argentina sẽ bay về Barcelona, Tây Ban Nha vào tối hôm 29/12. Và dĩ nhiên, Lionel Messi sẽ cần thêm thời gian nghỉ ngơi hồi sức sau một chặng bay dài.

Theo báo giới Tây Ban Nha, Messi gặp chấn thương nhẹ và HLV Koeman quyết định cho El Pulga có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào năm 2021.

Sự vắng mặt của Messi chắc chắn sẽ khiến cho HLV Ronald Koeman thêm đau đầu vì Ansu Fati, Gerard Pique và Sergi Roberto cũng không thể ra sân trong trận gặp Eibar. Nhiều khả năng, Lionel Messi sẽ chỉ trở lại đội hình Barca trong trận đấu gặp Huesca vào hôm 3/1 của năm mới.

Messi nghỉ lễ tại Argentina, lỡ hẹn trận cuối cùng năm 2020 của Barcelona - 3
Messi cần phải được nghỉ ngơi để tỏa sáng

"Trên lý thuyết thì mỗi một cầu thủ đều như nhau cả thôi. Nếu cậu ấy sẵn sàng và đủ tốt để chơi bóng, cậu ấy sẽ ra sân", HLV Ronald Koeman đã thẳng thắn chia sẻ về trường hợp của Lionel Messi.

Ông thầy người Hà Lan cũng nhận xét rằng: "Nhưng mà, dĩ nhiên là Leo đã già hơn trước, mặc dù cậu ấy vẫn là một cầu thú luôn muốn có mặt trong các trận đấu, đặc biệt là để giành chiến thắng. Mỗi ngày cậu ấy đều tập luyện chăm chỉ".