1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Mấy hôm nay tôi không ngủ được vì chuyện này"

Sau những tìm hiểu ban đầu về cảnh <a href="http://dantri.com.vn/The-Thao/2005/7/66595.vip" >“hồn Trương Ba, da hàng thịt” </a>của hai VĐV của làng điền kinh TPHCM, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Năng, Giám đốc Sở TDTT TP. Ông Năng mở đầu bằng lời tâm sự: "Mấy hôm nay tôi không ngủ được vì chuyện của Bảo Huy và Ngọc Thịnh"...

Nghĩa là ông đã biết...?

 

Vâng, lá đơn "xin trả lại tên cho em" của Bảo Huy đã đến tay tôi. Còn trường hợp của Thịnh tôi cũng có nghe. Hiện tôi đã cho người đi tiếp xúc với gia đình các em, thu thập hồ sơ, yêu cầu những người liên quan viết bản tường trình.

 

Quan điểm của tôi là kiên quyết không chấp nhận chuyện gian dối trong thể thao nếu có đủ bằng chứng cho thấy có bàn tay tham gia của những người trong ngành thể thao.

 

Thưa ông, tại sao là "nếu" khi chính bản thân VĐV, gia đình đã thừa nhận?

 

Trên bàn tôi hiện nay đã có hồ sơ của Bảo Huy và Ngọc Thịnh do phía Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT cung cấp. Tuy nhiên, dựa vào đó thì không thể thấy được gì khi chỉ vỏn vẹn có đơn xin nhập học và giấy cam kết của gia đình khi cho con em vào trường.

 

Những giấy này đều có địa phương xác nhận chung chung kiểu "có thường trú tại địa phương". Riêng học bạ của Bảo Huy thì được báo là mất, còn Thịnh thì bảo rằng đã đem ra Hà Nội để làm thủ tục nhập học ở Nhổn. Do vậy, rất khó trong việc đi tìm bằng chứng để biết ai là chủ mưu trong việc gian dối này.

 

Ông có nói là đã mấy hôm nay không ngủ được... Lý do vì sao?

 

Tôi không ngủ được vì lo cho tương lai các em VĐV chứ không phải vì bản thân, bởi tôi chỉ mới nhận chức Giám đốc thôi. Ủy ban TDTT đã cho phép khai lại tất cả, giờ đây cơ hội ấy đã qua rồi.

 

Tôi sợ các em bị kỷ luật thì rất tội khi tương lai vẫn còn dài ở phía trước. Tôi nghĩ các em không tội tình gì, vì khi làm chuyện gian dối ấy các em chỉ mới 14, 15 tuổi chưa suy nghĩ chín chắn.

 

Trong chuyện này, đáng giận nhất là phụ huynh vì suy nghĩ thiếu thấu đáo cùng những người thầy, HLV vì thành tích mà xúi giục gia đình làm bậy. Họ làm như thế có khác nào cầm tù các em.

 

Trước mắt ông sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?

 

Hôm qua, trong cuộc họp ban giám đốc tôi đã chỉ đạo phải soạn gấp văn bản để báo cáo Ủy ban TDTT. Làm sao ngay trong ngày hôm nay 19/7 hoàn tất gửi Ủy ban TDTT để cho thấy thể thao TPHCM không bao che chuyện tiêu cực, gian dối.

 

Kế đến, chúng tôi sẽ cử một thành viên trong BGĐ và cũng có thể là đích thân tôi phải ra Hà Nội để trình bày cặn kẽ với lãnh đạo Ủy ban TDTT. Mục tiêu của tôi là làm sao phải xử lý nghiêm nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến tương lai của các VĐV, vì các em đã hi sinh rất nhiều rồi...

 

Xin cảm ơn ông!

 

Theo H.T., TR.D.

 Tuổi trẻ