Maradona từng bỏ ra 1 triệu euro để chối bỏ quyền làm cha

(Dân trí) - “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina đã chấp nhận bỏ ra tới 1 triệu euro để đổi lấy sự im lặng của Cristiana Sinagra, khi cô bồ cũ của Maradona muốn làm sáng tỏ ai là cha đẻ cậu con trai của cô

Không còn là cái tên đáng quan tâm trên sân cỏ, nhưng những vụ rùm beng về đời sống phức tạp của huyền thoại bóng đá Maradona chưa bao giờ dừng lại. Mới đây, Maradona đã lên tiếng phủ nhận chuyện Diego Sinagra, chàng trai bao năm nay vẫn được báo giới gọi là con trai ông, không phải là cốt nhục của mình. Ông còn khẳng định, cái thai 6 tháng trong bụng cô bồ Veronia Ojeda mới là con của mình.

Maradona và đưa con vô thừa nhận Diego Sinagra
Maradona và đưa con vô thừa nhận Diego Sinagra

Diego Sinagra là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Maradona và người phụ nữ gốc Italia, Cristiana Singagra trong thời gian cựu cầu thủ này sang thi đấu cho Napoli. Tuy nhiên,ông chưa bao giờ công nhận đây là con trai mình. Điều bất ngờ khi Victor Stinfale, luật sư của ông, cho hay vài năm trước ông từng “bồi thường” cho hai mẹ con này 1 triệu Euro để đổi lấy sự im lặng. Đáng tiếc thay tiền thì vẫn nhận mà tin thì vẫn lộ.

Diego Sinagra, được truyền thông gắn cho cái tên Diego Junior, không mấy thành công trong sự nghiệp cầu thủ. Dù đã 26 tuổi, anh vẫn “lang thang” ở các CLB vô danh và nổi tiếng vì là con của huyền thoại bóng đá Maradona chứ không phải vì tài năng túc cầu của bản thân. Diego Junior chỉ khoác áo đội trẻ Napoli, Genoa, vài đội bóng hạng dưới ở Italia. Thực ra, Diego Junior cũng được khoác áo đội tuyển Italia, nhưng đó là đội … bóng đá bãi biển.

Sau khi nghe tuyên bố từ phía cha đẻ, Diego Sinagra cũng lập tức phản pháo: “Tôi chưa bao giờ được trả 1 triệu euro. Ai cũng biết tôi được sinh ra từ một mối tình tự nguyện từ cả hai phía. Những tuyên bố của Diego Maradona thật nực cười. Nếu ông ấy muốn tiếp tục chối bỏ những gì thuộc về cuộc sống của mình thì xin cứ tiếp tục.”

Hải Hà