1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd suýt thua Atalanta, HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo lên mây

Sông Lam

(Dân trí) - Bàn thắng của C.Ronaldo ở những phút cuối của trận đấu đã giúp Man Utd ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Atalanta. HLV Solskjaer chính vì vậy không tiếc lời ca ngợi ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo tiếp tục giúp Man Utd ngược dòng giành chiến thắng một cách khó tin trước Atalanta ở lượt trận thứ ba bảng F Champions League. Bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, các cầu thủ Man Utd đã "vùng dậy" trong hiệp hai với hai bàn thắng gỡ hòa của Marcus Rashford và Harry Maguire.

Đến phút 81, C.Ronaldo có pha xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu tung lưới đội khách Atalanta để giúp "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford. Chiến thắng này cũng giúp đoàn quân của HLV Solskjaer đứng đầu bảng F và hơn đội nhì bảng Atalanta 2 điểm.

Man Utd suýt thua Atalanta, HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo lên mây - 1

Bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng của C.Ronaldo cho Man Utd ở phút 81.

Trước trận đấu này, C.Ronaldo đã bị đồng đội cũ Gary Neville chỉ trích vì thiếu tốc độ trong các trận đấu và thể hiện thái độ nóng nảy khi xông vào đường hầm sau trận hòa với Everton hồi đầu tháng. Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đáp trả mạnh mẽ quan điểm của Gary Neville.

"Nếu ai muốn chỉ trích tốc độ hoặc thái độ của anh ấy, hãy xem trận đấu này, quan sát cách anh ấy chạy chỗ - anh ấy rất tuyệt vời trước khung thành. Tôi thực sự hài lòng với cách anh ấy dẫn dắt đội hình. Chúng tôi yêu cầu anh ấy chạy và đột phá nhiều hơn.

Anh ấy luôn thu hút số đông người theo kèm mình bên phần sân đối phương. Anh ấy đã làm tất cả những gì mà một trung phong nên làm, tấn công và phòng ngự. Bàn thắng này chỉ là để thấy anh ấy làm tốt hơn hầu hết những gì đội bóng cần có", HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo.

Man Utd suýt thua Atalanta, HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo lên mây - 2

C.Ronaldo và Harry Maguire liên tục được ăn mừng bàn thắng trong hiệp hai.

Chiến thắng trước Atalanta ít nhiều làm giảm áp lực lên vai HLV Solskjaer sau chuỗi bốn trận không thắng ở bảy trận gần nhất. Chiến lược gia người Na Uy đã phản ứng một cách giận dữ trước những chỉ trích nhắm vào các cầu thủ của mình.

"Đừng chỉ trích, đừng thiếu tôn trọng các cầu thủ. Họ đã chơi cho Man Utd và họ là những người may mắn nhất thế giới vì họ là những cầu thủ được khoác áo Man Utd. Hàng triệu người chỉ mong ước điều đó", Solskjaer nói.

Những tiếng la ó đã vang lên khắp sân Old Trafford khi Atalanta vượt lên dẫn trước hai bàn trong vòng 30 phút đầu tiên của hiệp một. Nhưng Marcus Rashford và Harry Maguire đã san bằng tỷ số 2-2 trước khi C.Ronaldo ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội nhà.

Man Utd suýt thua Atalanta, HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo lên mây - 3

Trở lại sau chấn thương, Marcus Rashford đã có 2 bàn thắng sau hai trận cho Man Utd.

HLV Solskjaer nói thêm: "Rashford sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi, còn Harry Maguire có pha dứt điểm đầy bản năng mặc dù chúng tôi không nghĩ anh ấy ghi được bàn đó.

Có những lúc bạn xuống tinh thần như cảm giác của các cổ động viên nhưng chính các cổ động viên đã tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ để giành chiến thắng".

"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một nhưng họ có hai cơ hội và hai bàn thắng, và điều đó phải dừng lại. Chúng tôi đã chơi một hiệp hai rất khác, bởi các cầu thủ không bao giờ ngừng tin tưởng và nỗ lực để giành chiến thắng", chiến lược gia người Na Uy chốt lại.

Man Utd suýt thua Atalanta, HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo lên mây - 4