1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, 20/3/2014, SVĐ Old Trafford

Man Utd - Olympiacos: “Lửa cháy” dưới chân Moyes

(Dân trí) - Việc thua 0-2 trên đất Hi Lạp khiến MU đang đối đầu với rất nhiều khó khăn ở trận lượt về này. Bất biết làm cách nào, Moyes bắt buộc phải đưa “Quỷ đỏ” vào tứ kết, nếu không nhiều khả năng ông sẽ bị sa thải ngay lập tức.

MU đang phải những ngày tháng vô cùng u ám khi đội bóng này liên tiếp va phải những thất bại mà ở đó người hâm mộ đã rất kì vọng họ giành chiến thắng. Mới nhất đội bóng này thua tan nát ngay trên sân nhà trước Liverpool (0-3). Đó là trận thua khiến người hâm mộ thực sự “sôi máu”, bởi như các nói của Manucian, đội bóng của họ có thể thua trước bất kì đối thủ nào nhưng sẽ không bao giờ được phép thua đối thủ không “đội trời chung” Liverpool.

 
MU (áo đen) đang trải qua quãng thời gian khó khăn
MU (áo đen) đang trải qua quãng thời gian khó khăn
 

Trận thua trước Liverpool khiến tham vọng giành suất vào tốp 4 của “Quỷ đỏ” tan thành mây khói. Ê chề hơn nữa khi ngay sau trận đấu này, nhà cái Betfred đã hào phóng hoàn trả lại tiền cho những người nào trót đặt cược vào việc MU sẽ tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch trong mùa giải năm nay, có lẽ người yêu “Quỷ đỏ” nhiều năm qua chưa bao giờ phải chua xót đến thế. Từ những thất bại, tới sự tức giận “vô hình” của người hâm mộ, có thể thấy áp lực đang đè nặng lên đôi vai của Moyes.

 

Rất rõ ràng rằng nếu không giúp MU giành chiến thắng đậm và đủ để ngược dòng giành vé vào tứ kết Champions League vào đêm nay, nhiều khả năng Moyes sẽ bị sa thải. Vì khi ấy MU chẳng còn mục tiêu nào phấn đấu giai đoạn còn lại (MU không xem Europa League là mục tiêu họ phấn đấu, thực tế “Quỷ đỏ” từng chủ động buông khi bị rơi xuống chơi ở đấu trường này), cho nên nếu thất bại trước Olympiacos cũng chẳng có lí do gì để BLĐ MU giữ lại Moyes.

 

Việc sa thải Moyes không còn nằm trong phỏng đoán, theo các thông tin được tiết lộ, BLĐ đội bóng thành Manchester cũng đang rất bực tức, họ vừa đưa ra tối hậu thư cho vị thuyền trưởng của MU rằng phải “cứu” đội bóng trong 10 ngày, nếu không có được kết quả khả quan, Moyes sẽ phải cuốn gói ra đi. Trong 10 ngày này, hai trận cầu tâm điểm MU cần phải chiến thắng là trận gặp Olympiacos đêm nay và trận derby với Man City vào giữa tuần sau.

 

Nếu nhìn vào màn trình diễn của trận lượt đi, có thể thấy rằng Olympiacos cũng chẳng có gì thật sự đáng ngại, xét trong cả tấn công và phòng thủ họ chỉ đạt tầm trung bình của châu Âu. Nhưng quả thật lúc này, MU chẳng cần phải quan tâm đến việc đối thủ của họ đá như thế nào, mà quan trọng nhất bây giờ họ cần nghĩ tới rằng đội bóng này sẽ chơi ra sao. Tất cả các thất bại của MU đến ở mùa giải năm nay, đặc biệt ở giai đoạn vài ba tháng qua, lỗi lớn nằm ở lối chơi nhạt nhòa của “Quỷ đỏ”, mặc dù họ là một đội có tiềm lực.

 
Olympicos không thật mạnh, nhưng vẫn sẽ là thử thách lớn cho MU

Olympiacos không thật mạnh, nhưng vẫn sẽ là thử thách lớn cho MU
 
Quả thật Moyes đang “chẳng có vẹo” gì ở Old Trafford, nhìn vào vị trí của ông sẽ chỉ toàn thấy điểm xấu. Ông không đề ra cho các cầu thủ một chiến thuật rõ ràng, không biết cách bảo vệ học trò trên sân, không biết làm thế nào để “truyền lửa” cho cầu thủ giúp họ thi đấu tưng bừng. Cách dùng quân của Moyes quá khó hiểu, như việc ông chốt chặt Rooney vào vị trí số 10 ngay cả khi anh thi đấu không hiệu quả, trong khi tháng 1 vừa qua Moyes đã thuyết phục MU mua Mata bằng số tiền kỉ lục của đội bóng này chi ra trên thị trường chuyển nhượng.
 
Ngay cả Kagawa, Giggs, Januzaj đều có thể chơi ở vị trí này, và trên thực tế Kagawa cũng chơi tròn vai hơn Rooney trong vị trí của một người kiến tạo, Mata cũng vậy mỗi khi anh được trao cơ hội, nhưng tất cả chẳng là gì bởi trong mắt Moyes chỉ có Rooney. Trong trận gặp Liverpool, Moyes đã bắt Rafael phải ra sân dù biết anh đã rất mệt mỏi do phải "hộ đê" và chỉ được ngủ có vài tiếng trước trận. Moyes cũng hục hặc với nhiều trụ cột của đội bóng, xem nhẹ những cống hiến của các công thần như Ferdinand, Evra, Vidic.

 

Hồi đầu mùa đã có tin Moyes cãi nhau với Van Persie, dù chưa rõ ràng nhưng theo cách phát biểu của Rio Ferdinand trên trang cá nhân (twitter), người đang bị Moyes cho “ngồi chơi xơi nước” thì anh cũng chẳng ưa gì vị chiến lược gia này. Những Evra, Vidic, Nani, Chicharito (Anderson, Zaha)… cũng đều đang “có vấn đề” với Moyes. Mới nhất có thông tin cho rằng Giggs cũng đã xung đột với Moyes dù bản thân cầu thủ này có một chân trong ban huấn luyện.

 

Quả thật nhìn vào MU lúc này, người ta có thể thấy sự có mặt của Moyes rất thừa thãi, thậm chí ông còn tệ hơn cả “bù nhìn” khi trở thành vật cản, làm chậm bước tiến của đội bóng này. Và như người ta thường nói, “tức nước sẽ vỡ bờ”, nếu Moyes không xoa dịu được những “cái đầu đang bốc lửa” thì việc ông ra đi trong vài ngày tới cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

 

Ở trận cầu đêm nay, chắc chắn Olympiacos sẽ chơi với thiên hướng phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Một lối chơi không khác nhiều so với lượt đi và việc phải thi đấu xa nhà cũng không khiến họ phải sợ hãi. Nhìn chung MU vẫn có nhiều lợi thế để thực hiện một cuộc lội ngược dòng và giành quyền đi tiếp, tuy nhiên thành công hay không thì cũng chẳng ai dám chắc bởi MU bây giờ luôn luôn mong manh. Và với việc thầy trò Moyes luôn gây thất vọng mỗi khi được đặt kì vọng thì qủa thật cũng chẳng dám hi vọng nhiều vào việc Moyes sẽ thành công.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

MU: De Gea; Smalling, Jones, Vidić, Evra; Carrick, Cleverley, Valencia, Rooney, Young; Van Persie.

 

Olympiacos: Roberto; Torres, Papazoglou, Papadopoulos, Holebas; Maniatis, Samaris; Campbell, Scepovic, Pérez; Valdez.
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Champions League