1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City tiếc đứt ruột vì không thắng Bayern Munich đậm hơn

(Dân trí) - Không phủ nhận cú lội ngược dòng mà Man City tạo ra tại Allianz Arena là quá ấn tượng. Tuy nhiên cục diện trận đấu cho thấy họ thậm chí có thể thắng đậm hơn nữa trong khi chỉ cần giành chiến thắng 4-2 là họ đã soán được ngôi đầu của Bayern Munich.

Bị dẫn trước 2 bàn từ khá sớm tuy nhiên Manchester City đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Allianz Arena, thánh địa của Bayern Munich để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Kết quả mà The Citizens có được là rất đáng được khen ngợi, song nếu như thầy trò Pellegrini nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong khoảng thời gian gần 30 phút cuối trận thì có lẽ họ đã tránh được việc phải thấp thỏm lo âu phải đối mặt với một trong những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Man City tiếc đứt ruột vì không thắng Bayern Munich đậm hơn
Nhầm lẫn tai hại của thầy trò Pellegrini khiến Man City đối mặt nguy cơ đụng độ ông lớn tại vòng 1/16 Champions League

Ở trận lượt đi tại Etihad, Manchester City đã để cho Bayern Munich đánh bại với tỉ số 1-3. Vì vậy một kết quả chiến thắng 4-2, rất gần với kết quả thực của trận đấu tại Allianz Arena và hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Pellegrini với cục diện trận đấu thời điểm đó, thì Manchester City đã có thể soán ngôi đầu của các nhà ĐKVĐ Champions League. Sau thời điểm James Milner đưa Man City vượt lên dẫn trước, trận đấu vẫn còn tới gần 30 phút nữa mới kết thúc, tuy nhiên HLV Pellegrini đã không tận dụng đà tâm lý hứng khởi để tiếp tục dồn lên tấn công nhằm đào sâu khoảng cách.

Thay vào đó, chiến lược gia người Chile đã quyết định rút chủ công David Silva ra khỏi sân và chỉ đạo các học trò chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, theo cách phát biểu sau trận đấu, thì có vẻ như các thành viên của Man City không hề biết rằng họ đã gần chạm tay đến “ngưỡng cửa thiên đàng”. James Milner, một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía Man City tại Allianz Arena tỏ ra khá bất ngờ: “Chúng tôi không hề biết tỉ số 4-2 là đủ (dẫn đầu bảng). Thành thật mà nói chúng tôi nghĩ phải giành chiến thắng ít nhất là với tỉ số 5-2”.

Trong khi đó, HLV Pellegrini khi được hỏi cũng thừa nhận ông cũng nghĩ rằng Man City cần ghi tới 5 bàn thắng để dẫn đầu bảng, nếu biết tỉ số 4-2 là đủ thì có lẽ ông đã không đưa ra những quyết định như vậy. Giải thích về quyết định rút chủ công Silva rời khỏi sân, Pellegrini cho biết: “Nguy cơ Silva dính chấn thương là rất cao vì cậu ấy vừa mới trở lại sau 5 tuần dưỡng thương. Thi đấu 70 phút là quá đủ cho cậu ấy vì chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng vào thứ bảy (đối đầu Arsenal, đội đang dẫn đầu BXH Premier League)”.

Để tuột mất cơ hội dẫn đầu bảng D tại Champions League trong tầm tay, khả năng Manchester City phải đối đầu với một trong những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên là rất lớn. Lễ bốc thăm chia cặp vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên Champions League sẽ được tổ chức tại Nyon vào thứ hai tuần sau và một trong những quy định của luật bốc thăm bắt buộc Man City sẽ phải đối đầu với một trong những đội đầu bảng ngoại trừ Bayern Munich.

Ngọc Trung