1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thua đau trên sân Southampton

(Dân trí) - Chủ động ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Man City đã phải trả giá khi họ thua 2-4 trên sân của Southampton. Thất bại này khiến cho Man City vẫn chỉ có 64 điểm và giậm chân ở vị trí thứ 4.

Vào giữa tuần này, Man City sẽ thi đấu lượt về ở bán kết Champions League trước Real Madrid. Chính vì thế HLV Pellegrini đã chủ động cho gần như toàn bộ đội hình chính được nghỉ ngơi. Nếu so với đội hình ra quân vào giữa tuần qua trước Real Madrid thì đội bóng này chỉ giữ lại ba vị trí thi đấu chính thức. Đó là Fernandinho, Otemendi và thủ thành Hart.

Southampton đã tận dụng cơ hội được thi đấu trên sân nhà, đối thủ lại tung ra sân đội hình chệch choạc để hạ gục đối phương. Đoàn quân của Ronald Koeman tấn công rất hiệu quả, họ nhanh chóng vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Long và Mane ở các phút 25 và 28 để giúp đội bóng này thực sự thoải mái. Iheanacho đem lại cho Man City chút hi vọng có điểm với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 44.

Tuy nhiên, sang hiệp hai đội chủ nhà tiếp tục thi đấu thăng hoa, Mane có một ngày thi đấu rực rỡ khi anh ghi thêm các bàn thắng ở các phút 57 và 68 để hoàn thành hat-trick. Bị dẫn trước quá sâu, Man City chỉ có thêm được một bàn thắng ở 78 cũng vẫn do công của tiền đạo trẻ Iheanacho. Nhưng như thế chưa đủ để đội bóng này có điểm, Man City đã trắng tay rời St Marry’s.

Thất bại trước Southampton khiến Man City chỉ có 64 điểm và họ không còn có được vị trí thứ ba. Đội bóng này cũng có nguy cơ không lọt được vào tốp 4 khi mà họ sẽ buộc phải thắng cả hai trận còn lại, bao gồm trận tiếp Arsenal trên sân nhà vào tuần tới và làm khách trên sân của Swansea ở lượt cuối cùng.

Mane đã có hat-trick ở trận đấu này khiến Man City bị nghiền nát
Mane đã có hat-trick ở trận đấu này khiến Man City bị nghiền nát
Man City thua đau trên sân Southampton - 2

Với lợi thế sân nhà, Southampton đã chơi tự tin và quyết tâm trước Man City, thế trận trong những phút đầu diễn ra ngang ngửa. Phút 18, Long băng xuống ở bên phải trung lộ nhận bóng rồi dứt điểm nhanh khi vừa xâm nhập vòng cấm địa, bóng đi vào cạnh lưới. Chỉ một phút sau, sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà khi để mất bóng vào chân Iheanacho, cầu thủ này xâm nhập nhanh vào trong vòng cấm địa, tì đè tốt, anh chuyền dọn cỗ cho Sterling dứt điểm ở trung tâm nhưng tiền đạo người Anh lại sút thẳng vào vị trí của thủ thành Forster.

Những đường phối hợp dài của Southampton rất hiệu quả. Phút 25, từ quả chuyền dài ở bên cánh phải, Tadic băng xuống rất sâu, sát đường biên ngang rồi móc bóng trở lại gần vị trí phát bóng. Long bao vào mạnh mẽ đệm bóng tung lưới của Joe Hart. Ở tình huống này Otemandi thi đấu quá hờ hững, anh không chịu quan sát đối phương và cứ nghĩ rằng bóng sẽ đi hết biên ngang nên chẳng chuẩn bị tinh thần ngăn cản.

Southampton 1-0 Man City: Long trừng phạt hàng thủ "mơ ngủ"

Chưa hết choáng váng sau bàn thua thứ nhất, Man City đã phải nhận bàn thua thứ hai. Vẫn là một pha tấn công nhanh nơi biên phải và vẫn là Tadic. Tiền vệ của đội chủ nhà thực hiện cú chuyền bóng vào khe giữa Mangala và Kolarov lúc này đã đổi vị trí cho nhau, Mane lao vào nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa, anh dứt điểm ngay đưa bóng đi thẳng vào góc gần, Hart lao ra nhưng không thể cản phá pha dứt điểm chìm của đối phương.

Southampton 2-0 Man City: Mane quá nhanh

Man City tấn công chẳng có gì ấn tượng, những pha lên bóng của họ vẫn rất nhạt nhòa và vô hại trước khung thành của đối phương. Đội khách thực sự bế tắc, ngoài sân Pellegrini nhìn các học trò với ánh mắt chán nản. Dù Man City ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng ngoài trừ Iheanacho (người chơi hay nhất đội khách từ đầu trận) là cầu thủ trẻ thì các cầu thủ còn lại đều là những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi. Đáng tiếc, những cầu thủ này khi được xếp đá chính lại thi đấu rất nhạt nhòa.

May mắn đã mỉm cười với Man City ở phút 43. Từ quả tạt ở bên phải vào trong vòng cấm địa, hậu vệ của Southampton mắc sai lầm khi để bóng nảy ra trung tâm và đúng vị trí của Iheanacho. Tiền đạo trẻ của Man City thoải mái đánh đầu tung lưới đối phương rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bàn thắng này mang lại cho Man City chút hi vọng về việc có điểm.

Southampton 2-1 Man City: "Lộc" của Iheanacho

Tuy nhiên, 15 phút nghỉ giải lao không giúp Man City củng cố được đội hình, họ vẫn tấn công quá chán, trong khi phòng thủ sơ hở. Cái giá phải trả cho một đội hình yếu đuối là việc lại bị thủng lưới.

Phút 57, từ quả phạt góc trái của đội chủ nhà, hàng thủ của đội khách bất lực trong việc cản phá đối phương dứt điểm. Xà ngang giúp Man City cản cú đánh đầu của đối phương, nhưng rồi khi Mane ập vào nhanh sút trúng bóng cận thành thì không gì có thể ngăn cản bàn thua. Một bàn thắng dễ dàng cho tiền đạo số 10 của Southampton.

Southampton 3-1 Man City: Quá dễ cho Mane

Lại bị đối thủ dẫn tới hai bàn, Pellegrini quyết định đưa… Demichelis vào thay Fernandinho ở phút 60 và 4 phút sau Navas vào thay Delph. Cách thay người của chiến lược gia người Chile hơi lạ, Man City đang yếu đuối và ông lại có những điều chỉnh về vị trí thi đấu không phải tốt nhất nhằm tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng này.

Phút 65, từ quả phạt góc trái, hàng thủ Man City tiếp tục yếu thế trước đối phương trong tranh chấp bóng bổng. Khi bóng bắn ra giữa vòng cấm, hậu vệ Van Dijk đã thực hiện cú tung móc rất uy lực, Hart cũng phản xạ tuyệt vời khi tung người đẩy bóng vọt xà, cứu cho Man City một bàn thua trông thấy.

Southampton 4-1 Man City: Mane hoàn thành hat-trick

Nhưng tài năng của Hart chưa đủ để giúp Man City không bị thủng lưới thêm. Phút 68, bốn cầu thủ Man City không kèm nổi ba người đối phương trong tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà. Mane băng xuống nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội và lại dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào góc gần khi đối mặt với Hart.

Ieanacho có một ngày thi đấu chói sáng bên phía đội khách, phút 78 cầu thủ này phối hợp với Navas để nhận bóng ở đầu phía bên phải vòng cấm địa. Một cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi xoáy vào góc cao bên phải cầu môn. Bóng quay với quỹ đạo vòng cung lượn từ trên xuống rất khó và quả thật không còn cơ hội cho các thủ môn cản phá với những quả dứt điểm như thế này. Man City rút ngắn tỉ số xuống 2-4.

Southampton 4-2 Man City: Tuyệt phẩm của Iheanacho

Đội hình thi đấu

Southampton: Forster 7; Martina 7, Fonte 7, Van Dijk 6, Bertrand 6; Wanyama 6.5, Clasie 7 (Romeu 60, 6); Mane 9, Davis 7 (Ward-Prowse 73, 6), Tadic 8 (Rodriguez 87); Long 7

Man City (4-2-3-1): Hart 6; Zabaleta 5, Otamendi 5, Mangala 5, Kolarov 4; Fernandinho 5 (Demichelis 60, 5), Delph 5 (Navas 64, 5); Sterling 5, Iheanacho 7, Nasri 4; Bony 5

Man City thua đau trên sân Southampton - 3

Vĩ Giang