1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA Cup 2014/15

Man City “thoát nạn” nhờ bàn thắng muộn

(Dân trí) - Sau khi vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng Premier League cùng Chelsea, những tưởng Man City sẽ thăng hoa khi bước vào FA Cup. Nhưng thực tế không phải vậy, đoàn quân của Pellegrini chơi đầy bế tắc và phải nhờ sự tỏa sáng của Milner mới ngược dòng thắng 2-1 để giành vé đi tiếp.


Được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City đã thi đấu đầy bế tắc và bị đội bóng hạng dưới Sheffield Wednesday mở tỉ số trước. Rất may cho đội chủ sân Etihad, hôm nay họ có Milner trong đội hình, tiền vệ người Anh tỏa sáng với một cú đúp giúp cho Man City giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3. Trong các bàn thắng của Milner, bàn ấn định chiến thắng 2-1 được ghi vào phút bù giờ.

Dù thoát phải đá lại trong gang tấc, nhưng rõ ràng người hâm mộ Man City sẽ không hài lòng với đội bóng của họ trong trận đấu này. Sheffield Wednesday hiện đang đứng thứ 10 tại giải hạng Nhất và họ cũng trình diễn một lối chơi chẳng phải quá ấn tượng tại Etihad. Khó khăn mà Man City gặp phải là do họ tự tạo ra.

Trong bàn thua sớm của đội chủ nhà, hàng thủ của Man City mắc sai lầm về vị trí dẫn đến tạo cho tiền đạo đối phương một khoảng trống rộng rãi, thoải mái dứt điểm. Đội chủ nhà kiểm soát bóng gần gấp ba lần của đội khách nhưng trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, họ cũng chỉ tạo được một hai tình huống thực sự nguy hiểm trước cầu môn đối phương.

Lối chơi của Man City quá nhạt nhòa và rời rạc. Chỉ đến khi Pellegrini đưa Nasri và Silva, những cầu thủ có tố chất tổ chức vào sân thì lối chơi của Man City mới khởi sắc hơn một chút. Rất may cho đội chủ nhà, khi mà đội bóng này không thi đấu với một tiền đạo thực thụ (Jovetic được rút ra sân) thì những người đóng thế lại tỏa sáng.

Nỗi buồn thất bại của Sheffield Wednesday

Nỗi buồn thất bại của Sheffield Wednesday

Được thi đấu trên sân nhà, lại tiếp một đối thủ ở hạng thấp hơn nhưng Man City lại chơi rất bế tắc. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không thể dồn ép được đối thủ. Sheffield Wednesday không phòng thủ với số đông mà vẫn có được những tình huống phản công về phái cầu môn đối phương. Và khi mà Man City còn đang loay hay để tìm ra một pha bóng tổ chức tấn công tốt thì đội khách bất ngờ mở tỉ số.

Phút 14, Stevie May băng xuống biên phải nhận đường chuyền từ giữa sân của đồng đội. Các hậu vệ của Man City để lỏng đối phương và khi họ thấy cầu thủ này nhận bóng thì lập tức ùa vào. May đi bóng ngang đầu vòng cấm địa rồi nỗ lực chuyền vào trong cho Atdhe Nuhiu trên đà băng lên. Khoảng trống mênh mông trước mặt và Nuhiu dễ dàng hạ gục Cabalero bằng một cú đặt lòng chính xác.

Bị thủng lưới nhưng các cầu thủ đội chủ nhà không thể thi đấu khởi sắc hơn. Mãi đến tận phút 24, đội chủ nhà mới tạo được cơ hội dứt điểm đầu tiên với pha dứt điểm của Yaya Toure ở trong vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc. Một phút sau cơ hội ghi bàn mở ra cho Lampard, tuy nhiên anh cũng sút không chính xác như người đồng đội trước đó.

Milner bất ngờ tỏa sáng đem chiến thắng cho Man City

Milner bất ngờ tỏa sáng đem chiến thắng cho Man City

Những đợt phản công của Sheffield Wednesday khá đơn giản, song đủ khiến cổ động viên của Man City phải lo lắng bởi cách phòng thủ của đội chủ nhà rất bất ổn. Thi đấu giằng co mãi mà không ghi được bàn, phút 61 Pellegrini quyết định tung Nasri và Silva vào thay cho Jovetic, Lampard. Như vậy, Milner được đẩy lên đá tiền đạo cắm như trong một số trận đấu gần đây.

Chỉ 7 phút sau khi thay người, quyết định của Pellegrini được khẳng định là đúng đắn, bởi cả hai cầu thủ ông tung vào sân đều góp công cho bàn gỡ hòa. Nasri đi bóng ở bên trái rồi chuyền cho Silva ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha bật xuống cho Milner xâm nhập vòng cấm từ bên trái. Cầu thủ số 7 của Man City dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân của thủ thành Kirkland vào lưới.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ Man City trút bỏ được gánh nặng bị loại sớm. Những phút cuối trận, Man City vẫn duy trì sức ép và trong phút bù giờ thứ nhất, Navas băng xuống mạnh mẽ bên phải rồi thực hiện căng ngang vào trong từ sát đường biên ngang. Bóng đập chân một loạt cầu thủ rồi vô tình rơi ngay trước mặt Milner, lúc này cũng đã băng vào ở gần vạch vôi. Một bàn thắng dễ đến ngỡ ngàng của Milner, tuyệt vời hơn đó là bàn thắng đưa Man City đi tiếp.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-2-3-1):Caballero 6; Sagna 6, Boyata 5.5, Mangala 5.5, Kolarov 5.5 (Clichy 74’ 6); Fernando 6, Toure 6.5; Navas 7, Lampard 6.5 (Silva 60’ 7), Milner 7.5; Jovetic 6 (Nasri 60’ 7)

Sheffield Wednesday (4-4-2): Kirkland 6.5; Palmer 6, Lees 6.5, Loovens 7, Dielna 7 (McCabe 84’ 6); Maghoma 6.5, Lee 6, Semedo 6, Helan 6.5; May 7, Nuhiu 7 (Maguire 74’ 6.5)

P.S