1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, ngày 22/11, SVĐ Etihad, Manchester

Man City - Real Madrid: Dấu chấm hết cho thày trò Mancini

(Dân trí) - Mourinho sẽ có trận đấu thứ 100 của mình tại Champions League vào rạng sáng mai tại Etihad, chắc chắn “người đặc biệt” rất khao khát giành chiến thắng trong trận đấu đầy ý nghĩa này đồng thời đặt dấu chấm hết cho gã trọc phú thành Manchester...

Chỉ có được 2 điểm sau 4 lượt trận, không có nổi một trận thắng, xếp ở vị trí cuối cùng tại bảng D, kém Real Madrid, đội bóng đang xếp thứ 2 cũng là đối thủ mà The Citizens phải tiếp đón trên sân nhà Etihad ở lượt trận thứ 2 này 5 điểm. Trên lý thuyết thì Manchester City vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League nhưng thực tế thì cánh cửa gần như đã đóng sập trước mắt thầy trò Roberto Mancini.

Các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa thực sự “lớn”
Các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa thực sự “lớn”
 
Giả dụ như “gã trọc phú” thành Manchester này có giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận cuối (dù thực tế thì đội bóng này chưa có nổi một trận thắng) đi chăng nữa thì quyền tự quyết vẫn không nằm trong tay họ. Khi viễn cảnh một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng Champions League đã hiển hiện trước mắt thì một dấu hỏi lớn về bản lĩnh thi đấu hay nói cách khác là đẳng cấp của một đội bóng lớn lại được đặt ra cho thầy trò Mancini.

Lượt 5 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 21/11/2012

BATE Borisov 0-2 Lille

S. Moskva 0-3 Barcelona

Benfica 2-1 Celtic

Galatasaray 1-0 MU

Cluj 3-1 Braga

Juventus 3-0 Chelsea

Nordsjaelland 2-5 Shakhtar

Valencia 1-1 Bayern

Thứ 5, 22/11/2012

Zenit - Malaga 0h00

Anderlech - Milan 2h45

Ajax - Dortmund

Man City - Real Madrid

Dinamo Kiev - PSG

Porto - Dinamo Zagreb

Arsenal - Montpellier

Schalke 04 - Olympiacos

Đồng ý rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể bất ngờ sẩy chân, đặc biệt là tại một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Champions League, nhưng khi mà những thất bại lặp đi lặp lại một cách có hệ thống thì đó không hề là tai nạn. Không cần nhìn đâu xa, chỉ ngay bên cạnh sân Etihad thôi, Manchester City cũng có thể nhận biết được là họ đang đứng ở đâu khi bơi ra “biển lớn” Champions League.

Mùa giải năm ngoái, MU cũng bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng mùa giải này thầy trò Alex Ferguson nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng việc giành vé đi tiếp ngay từ lượt trận đấu trước với 4 trận toàn thắng. Manchester City không hề thua kém Manchester United về thực lực, họ cũng sở hữu một trong những đắt giá với nhiều ngôi sao (thậm chí là đắt giá hơn), là nhà vô địch nước Anh và hiện tại cũng đang xếp trên MU trên BXH Premier League sau 12 vòng đấu.

Song sức mạnh của đồng tiền cũng như chức vô địch Premier League chưa đủ để giúp Man City thực sự “lớn”. Cũng có những ý kiến cho rằng Manchester City quá thiếu may mắn bởi vì ngay khi mới mon men “bơi ra biển lớn” đã phải đụng phải “bão táp phong ba” trong cả hai mùa giải vừa qua, nói cách khác The Citizens luôn hiện diện trong bảng “tử thần”.

Real Madrid và Manchester City đã tạo nên một trận cầu kịch tính tại Bernabeu
Real Madrid và Manchester City đã tạo nên một trận cầu kịch tính tại Bernabeu

Nhưng so sánh với những đội bóng đã và đang “đè đầu cưỡi cổ” Man City như Bayern Munich, Napoli (2011/12) hay Real Madrid, Dortmund và kể cả Ajax (2012/13) thì đa số sở hữu lực lượng kém xa “trọc phú” thành Manchester. Mà thực ra cũng không khó để giải thích chuyện Manchester City luôn hiện diện trong bảng tử thần bởi vì họ hoàn toàn “chân trắng” tại đấu trường châu Âu.

Thế cho nên dù là ĐKVĐ Premier League nhưng theo cách sắp xếp của BTC thì The Citizens luôn phải nằm trong nhóm hạt giống thấp và phải đụng độ những đội bóng lớn ở vòng bảng. Có lẽ bây giờ, khi cánh cửa đi tiếp đã quá hẹp để có thể lọt qua, Manchester City cần một màn trình diễn tưng bừng tại Etihad trước “gã khổng lồ” Real Madrid để vớt vát lại đôi chút danh dự của một nhà ĐKVĐ.

Có thể trận đấu sắp tới không thể giúp Man City lật ngược thế cờ mà chỉ mang tính “thủ tục” nhưng một chiến thắng, đặc biệt là trước một đội bóng vĩ đại như Real Madrid chắc chắn sẽ giúp The Citizens lấy lại chút thể diện và sự tự tin để tiếp tục chiến đấu cho mùa giải 2012/13. Trong trận đấu lượt đi tại thánh địa Bernabeu, Manchester City cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng, nếu không muốn nói là ấn tượng nhất của họ tại Champions League 2012/13.

Tại Madrid, The Citizens chấp nhận chơi phòng ngự và đã tạo ra một thế trận tốt trước “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, thậm chí còn là đội bóng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên trong một trận đấu không quá sắc sảo trong việc tổ chức lối chơi thì Mourinho lại tỏ ra may mắn hơn đồng nghiệp khi sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo để giúp Real Madrid giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2.

Real Madrid lẫn Manchester City đều có những chiến thắng tưng bừng để chuẩn bị cho trận đại chiến
Real Madrid lẫn Manchester City đều có những chiến thắng tưng bừng để chuẩn bị cho trận đại chiến

Trước màn tái đấu tại Etihad, cả hai đều cần những chiến thắng cho những mục tiêu riêng của mình. Đối với Man City là vớt vát chút danh dự và nuôi hy vọng nhỏ nhoi còn Real Madrid là nhanh chóng chính thức giành vé vào vòng sau để tránh “đêm dài lắm mộng”. Không những vậy, cuối tuần qua, cả hai đội đều có được những chiến thắng tưng bừng tại đấu trường quốc nội tạo đà hưng phấn, cụ thể là trong khi Real Madrid hủy diệt Athletic Bilbao với tỉ số 5-1 thì Manchester City cũng hủy diệt Aston Villa bằng một “bàn tay nhỏ”.

Do đó màn đại chiến giữa hai nhà ĐKVĐ hai giải đấu hấp dẫn nhất thế giới hiện nay, hai đội bóng sở hữu những dàn cầu thủ đắt giá nhất hành tinh hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Đội hình dự kiến:
Ngọc Trung
 

Bảng D – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

B.Dortmund

4

2

2

0

6

4

8

2

Real Madrid

4

2

1

1

10

7

7

3

AFC Ajax

4

1

1

2

6

8

4

4

Man City

4

0

2

2

6

9

2

Ngọc Trung