1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên Allianz Arena

(Dân trí) - Nhận hai bàn thua từ rất sớm tuy nhiên thầy trò Manuel Pellegrini đã tạo nên một bất ngờ lớn khi thực hiện cú lội ngược dòng rất ngoạn mục trước Bayern Munich ngay trên sân Allianz Arena.

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Weder Bremen tại vòng 15 Bundesliga, Bayern Munich bước vào loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League với mục tiêu hướng đến thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Chính vì vậy, dẫu cho trận đấu với Manchester City trên sân nhà Allianz Arena chỉ còn mang tính thủ tục nhưng Pep Guardiola vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh cũng như việc đón chào sự trở lại của thủ quân Philipp Lahm sau khi hồi phục chấn thương.

Muller mở tỉ số cho đội chủ nhà
Muller mở tỉ số cho đội chủ nhà

Trong khi đó, đội khách Manchester City không hề giấu ý định cất quân để chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần tại Premier League. Bằng chứng là HLV Pellegrini đã có tới 7 sự thay trong đội hình xuất phát so với trận hòa Southampton cuối tuần trước. Một loạt trụ cột từ hàng thủ đến hàng công như Zabaleta, Kompany, Yaya Touré, Nasri Negredo hay Sergio Aguero đều được cất trên băng ghế dự bị hoặc thậm chí không đăng ký thi đấu.

Vượt trội về mặt lực lượng, đội chủ nhà Bayern Munich tạo ra thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu trược đội hình hai của Manchester City. Không những vậy, hàng phòng ngự đội khách còn liên tục bị chao đảo bởi những tình huống uy hiếp của Kroos, Thiago, Götze hay Ribery. “Hùm xám” nhanh chóng cụ thể hóa được sự vượt trội của mình với pha làm bàn mẫu mực ở phút thứ 5 của trận đấu.

Bắt nguồn từ đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác của Dante, Muller di chuyển rất khôn ngoan phá bẫy việt vị, hãm bóng bằng ngực chuẩn xác rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc khiến Joe Hart chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới. Không thể phủ nhận từ người chuyền bóng đến người dứt điểm đều có những pha xử lý gần như hoàn hảo, tuy nhiên thực chất bàn mở tỉ số của Bayern Munich lại đến từ một tình huống việt vị.

Chỉ 7 phút sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Man City, Mario Gotze nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich với một pha ra chân rất nhanh. Nhận hai bàn thua một cách chóng vánh trong những phút đầu trận cũng như việc bị đội chủ nhà áo đảo hoàn toàn khiến không ít người theo dõi trận đấu nghĩ rằng Manchester City đã cầm chắc thất bại, thậm chí là thất bại nặng nề trong chuyến hành quân đến Allianz Arena.

Tâm lý thi đấu thoải mái giúp Manchester City không bị vỡ trận dù nhận hai bàn thua từ khá sớm
Tâm lý thi đấu thoải mái giúp Manchester City không bị vỡ trận dù nhận hai bàn thua từ khá sớm

Tuy nhiên, kịch bản của trận đấu lại hoàn toàn khác, trong một trận đấu gần như “vô thưởng vô phạt”, các học trò của HLV Pellegrini vẫn thi đấu đầy tự tin sau khi nhận 2 bàn thua và dần tìm được thế trận cân bằng trước đội chủ nhà. Sự tự tin mà Manchester City thể hiện đã được đền đáp ở phút 28, Navas thực hiện quả tạt tầm thấp bên cánh phải đưa bóng cắt ngang qua khung thành rồi Milner băng vào từ cánh phải đánh đầu chuyền bóng cho Silva bắt volley cận thành tung lưới Neuer.

Nhận bàn thua, các học trò của Guardiola vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tạo được một vài cơ hội để tái lập khoảng cách 2 bàn nhưng không tận dụng thành công, đáng kể nhất là hai pha bỏ lỡ của Götze và Müller ở những phút cuối hiệp 1 (43 và 45+1). Hiệp đấu thứ 2 bắt đầu một cách căng thẳng hơn khi cả hai đội đều thi đấu chậm để chờ đợi sai sót của đối thủ và thật bất ngờ khi đội bóng mắc sai sót lại là Bayern Munich, đội bóng có bản lĩnh thi đấu vượt trội.

Sai lầm của đội chủ nhà đến ở phút 59 khi Dante phạm lỗi khá thô với Milner trong vòng cấm địa và Kolarov dễ dàng san bằng tỉ số cho The Citizens trên chấm 11m với một cú dứt điểm uy lực. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau, vẫn từ một quả tạt tầm thấp đặc trưng của Navas bên cánh phải đi cắt ngang khung thành, Milner băng vào từ cánh đối diện tung ra cú đặt lòng vào góc xa cực kỳ hiểm hóc hạ gục thủ thành Neuer, đưa Man City vượt lên dẫn 3-2.

Bị đối thủ lội ngược dòng một cách đầy bất ngờ, Bayern Munich gần như chết lặng và thi đấu rất thiếu sinh khí trong những phút còn lại của trận đấu. Thậm chí Manchester City với sự hứng khởi còn có một vài cơ hội để đào sâu khoảng cách trong khi đội chủ nhà gần như không tạo đươc cơ hội nào thực sự rõ ràng. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía đội khách đến từ “xứ sở sương mù”.

Milner khiến toàn bộ sân Allianz Arena chết lặng
Milner khiến toàn bộ sân Allianz Arena chết lặng

Với kết quả này, Bayern Munich đã phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải 20113-14 nếu tính trên ba đấu trường chính Bundesliga, cúp QG Đức và Champions League. Tuy thất bại trước Manchester City ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng này nhưng Bayern Munich vẫn dẫn đầu bảng D nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.


Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Thiago; Müller, Goetze (Martinez 55’), Kroos, Ribery; Mandzukic (Shaqiri 69’).

Man City: Hart; Richards (Zabaleta 16’), Demichelis, Lescott, Kolarov; Garcia, Fernandinho; Navas, Silva (Negredo 73’), Milner; Dzeko (Rodwell 88’).

Ngọc Trung