1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City đứng cuối bảng: Tấn bi kịch của Man “xanh”

(Dân trí) - Không một lời giải thích sau thất bại trước Ajax, Mancini chỉ biết cúi đầu nhận lỗi về mình. Ông và các học trò đang trải qua tấn bi kịch trong năm thứ 2 liên tiếp tham dự Champions League.

Nói về thất bại nhục nhã của Man City trước Ajax, tờ Daily Mail (Anh) đã gọi đó là một…vở hài kịch để người Anh nhìn vào và chế nhạo Man “xanh”, nhà ĐKVĐ Premier League mùa giải trước.

 
Man City bất ngờ gục ngã trước Ajax
Man City bất ngờ gục ngã trước Ajax
 

Nhưng đối với những người Man City lúc này, những gì họ trải qua không khác gì tấn bi kịch của đội bóng nhà giàu đầy tham vọng. Sau trận thua trước Ajax, Man “xanh” đang đứng bét bảng với chỉ 1 điểm/3 vòng đấu, họ đang đứng trước nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp bị “đá văng” khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục.

HLV Mancini chỉ biết cúi đầu nhận phần lỗi về mình sau thất bại bẽ bàng trên đất Hà Lan bởi đơn giản, đó là thất bại quá xứng đáng của ông cũng như các học trò. Trong những năm trở lại đây, chưa bao giờ người ta thấy Man City mong manh đến như vậy.

Kể từ đầu giải, đã 5 lần thày trò Mancini phải chiến đấu lội ngược dòng tìm kiếm điểm số quý giá (thay vì áp đặt trận đấu như cách thường làm của đội bóng lớn). Cuối tuần qua, Mancini có thể thở phào khi Dzeko tỏa sáng giúp Man City tạo nên cú lội ngược dòng không tưởng trên sân West Brom nhưng trong thất bại trước Ajax (và trong nhiều trận đấu phía trước nữa), “Dzeko” ấy đã không xuất hiện. Điều này khiến Man “xanh” gục ngã đau đớn.

Lại thêm một lần nữa, giới chuyên môn nói tới những điểm yếu chết người của Man City. Đáng buồn hơn khi giờ đây “gót chân achilles” của người khổng lồ Man City lại nằm ở chính hàng thủ, điểm tựa đã làm nên thành công của họ ở mùa giải năm ngoái (thủng lưới ít nhất Premier League tới 29 bàn).

 
Họ đang đứng bét bảng với chỉ 1 điểm/3 trận đấu
Họ đang đứng bét bảng với chỉ 1 điểm/3 trận đấu
 

Kể từ đầu giải, Man City đã để lọt lưới tới 20 bàn trên mọi mặt trận (12 trận) , trong đó, tính riêng ở Champions League là 7 bàn/4 trận, đó không thể là thành tích của một kẻ chinh phục những danh hiệu lớn.

Đúng như tờ Daily Mail đã nói, ngày hôm qua, sự ngờ nghệch của hàng thủ Man City đã trở thành trò cười cho những người hâm mộ. Chẳng thể tin được, một “rừng” người của Man “xanh” lại để Siem de Jong, N. Moisander hay C. Eriksen ghi bàn trong những tư thế thoải mái đến vậy.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa cặp trung vệ Kompany, Lescott hay giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Man City đang có vấn đề. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, hàng thủ Man City đặt thủ thành Joe Hart vào thế bị động như vậy.

Bên cạnh đó, bản lĩnh của Mancini tiếp tục được đặt dấu hỏi lớn bởi trong quá khứ những đội bóng do ông dẫn dắt (Inter, Man City) đều tỏ ra rất yếu đuối mỗi khi thi đấu ở Champions League. Ngay cả khi dẫn dắt Inter (thời điểm hùng mạnh nhất), Mancini cũng thường rất chật vật mới qua được vòng bảng (tiến sâu nhất là vòng tứ kết năm 2006).

 
Thày trò Mancini đang trải qua tấn bi kịch của số phận
Thày trò Mancini đang trải qua tấn bi kịch của số phận
 

Ngay cả khi HLV Mancini đứng lên nhận lỗi sau trận thua này (một hành động của kẻ dám làm, dám chịu) nhưng với ông chủ Ả Rập, những người đã chi hàng đống tiền phục vụ giấc mộng Champions League, những lời xin lỗi đó có ích gì nếu như trong giai đoạn 2 của mùa giải Man City bị đánh bật khỏi vòng bảng (hoặc tiếp tục xuống thi đấu ở Europa League).

Điều đó có thể lắm chứ bởi Man City đang kém hai đội dẫn đầu Dortmund và Real Madrid lần lượt 6 và 5 điểm, đó là khoảng cách không dễ gì san lấp, đó còn chưa kể tới sự vươn lên của Ajax trong những trận đấu kế tiếp.

Sau trận đấu Mancini và các học trò đang gặm nhấm tấm bi kịch của mình – thứ mà người Anh gọi là vở hài kịch. So với những đối thủ còn lại, Man City không hề thua kém về lực lượng cũng như tiền bạc (nếu không muốn nói là nhỉnh hơn), nhưng trong bóng đá, vẫn có những thứ mà đồng tiền không thể mua được.

H.Long