1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaga và Dormund cầm chân nhau tại La Rosareda

(Dân trí) - Không có được chiến thắng ấn tượng như người đồng hương Bayern Munich nhưng Borussia Dortmund cũng có được một kết quả có lợi sau trận lượt đi tứ kết Champions League khi cầm chân Malaga 0-0 ngay tại La Romareda.

Mặc dù tham dự một trận đấu mang tính knock-out tuy nhiên cả HLV Pellegrini của đội chủ nhà Malaga lẫn HLV Juergen Klopp của đội khách Dortmund đều lựa chọn lối chơi tấn công khoáng đạt. Chính điều đó giúp 90 phút tại La Romareda diễn ra rất hấp dẫn với nhiều cơ hội ăn bàn được cả hai bên tạo ra. Tuy nhiên trong một ngày kém duyên của các chân sút của cả Malaga lẫn Dortmund, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Malaga và Dortmund đã cống hiến cho khán giả một trận cầu tấn công đẹp mắt
Malaga và Dortmund đã cống hiến cho khán giả một trận cầu tấn công đẹp mắt

Kết quả này giúp thầy trò Juergen Klopp có được đôi chút lợi thế trong trận lượt về khi được thi đấu trên sân nhà. Dẫu vậy, cơ hội cho Malaga cũng không hề nhỏ bởi vì chiếc vé lọt vào bán kết sẽ nằm trong tay thầy trò Pellegrini nếu như kiếm được tối thiểu một trận hòa có bàn thắng hoặc chờ đợi vận may ở loạt đá luân lưu nếu như cầm chân được Dortmund với tỉ số 0-0 trong 120 phút. Nhìn chung, cơ hội đi tiếp gần như vẫn chia đều cho cả hai đội trừ khi Dortmund tận dụng được lợi thế sân nhà.

Đều lựa chọn lối chơi tấn công nên tốc độ trận tứ kết tại La Rosareda được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến ngay từ phút thứ 7 với tình huống dứt điểm rung mép lưới khung thành thủ môn Weidenfeller của Saviola sau pha xử lý khéo léo loại bỏ Gündogan. Dortmund lập tức đáp trả với hai tình huống tấn công sắc sảo mà nếu như Mario Gotze lạnh lùng hơn trong tình huống đối mặt thủ môn thì chắc chắn đội bóng đến từ nước Đức đã có thể vượt lên dẫn trước.

Đầu tiên là một tình huống phản công đầy chớp nhoáng ở phút 14, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Schmelzer, Lewandowski bật cao đánh đầu chuyền bóng để Gotze dùng tốc độ băng, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của “thần đồng nước Đức” lại khá thiếu lực và Caballero kịp thời đổ người tóm gọn bóng. Thứ hai là một pha phối hợp đẹp mắt ở phút 19, Gotze lại được trao cơ hội với đường tỉa bóng đầy nhạy cảm của Kehl, nhưng một lần nữa Gotze lại thất bại khi cú dứt điểm của anh tìm đến đúng vị trí của Caballero.

Sau Gotze, đến lượt Sebastian Kehl uy hiếp khung thành Malaga với một cú nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm tuy nhiên thủ thành Caballero trong một ngày thi đấu xuất sắc tiếp tục là người chiến thắng với một pha tung người cản phá đẹp mắt. Ngoài ba tình huống dứt điểm bị thủ thành Malaga chặn đứng kể trên, Dortmund còn tạo ra được không ít cơ hội ăn bàn đáng chú ý trong hiệp 1, điển hình như cú đá phạt hàng rào đi chệch cột dọc của Marco Reus ở phút 31.

Kết quả hòa 0-0 giúp Dormund có đôi chút lợi thế ở lượt về
Kết quả hòa 0-0 giúp Dormund có đôi chút lợi thế ở lượt về

Về phía đội chủ nhà, tuy không tấn công mạch lạc được như Dormund nhưng ở những phút cuối hiệp 1 họ cũng suýt chút nữa có bàn thắng nếu hàng thủ Dormund không chơi lăn xả. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc rất khó chịu của Isco, Weligton bật cao đánh đầu dũng mãnh buộc thủ thành Weidenfeller phải đổ người cản phá, ngay sau đó Toulalan lao vào đánh đầu vào góc xa nhưng may mắn cho Dortmund khi đội trưởng Kehl kịp thời đánh đầu giải nguy.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, những cơ hội ăn bàn vẫn tiếp tục được hai đội liên tục tạo ra về phía khung thành của nhau. Dortmund vẫn là đội tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng cũng giống như trong hiệp 1, thậm chí là còn kém hơn, những chân sút của đội khách tỏ ra quá thiếu sự sắc sảo, kể cả trung phong Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan được trao một cơ hội rất rõ ràng ngay ở những phút đầu hiệp 2 tuy nhiên anh lại dứt điểm không trúng tâm bóng.

Tiếp theo đó ở phút 62 của trận đấu, Gotze lại được trao một cơ hội đối mặt thủ môn nữa, lần này “thần đồng nước Đức” đã đánh bại được Caballero tuy nhiên bóng lại ăn quá nhiều vào má trong nên thay vì găm thẳng vào góc xa lại xoáy ra ngoài rồi đi hết đường biên ngang. Về phía Malaga, pha dứt điểm đáng chú ý nhất thuộc về Isco khi “cậu bé vàng 2012” có cú volley nửa đẩy như búa bổ mà nếu như Weidenfeller không có pha cứu thua xuất thần thì lưới của Dortmund đã bị rung lên.

Mario Gotze được trao khá nhiều cơ hội nhưng lại tỏ ra khá kém duyên
Mario Gotze được trao khá nhiều cơ hội nhưng lại tỏ ra khá kém duyên

Khoảng 20 phút cuối trận, cả HLV Juergen Klopp lẫn Pellegrini đều tung ra những sự thay đổi chiến thuật nhưng hầu như không đem lại hiệu quả. Sự vội vàng của cả hai đội khiến trận đấu dần bị vỡ vụn bởi những đường chuyền hỏng hay những pha phạm lỗi của cả hai bên. Cuối cùng, Malaga và Dortmund rời sân với một kết quả hòa 0-0.

Đội hình thi đấu:

Málaga: Caballero; Gámez, Demichelis, Weligton, Antunes; Joaquín, Toulalan, Iturra, Isco (Duda, 86'); Baptista (Santa Cruz, 75'), Saviola (Portillo, 67').

Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer; Reus (Schieber 69'), Gündogan, Kehl (Sven Bender, 79'), Grosskreutz; Götze (Kirch, 90'); Lewandowski.

Ngọc Trung