1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lukaku cần một “liều thuốc đắng”?

(Dân trí) - “Trảm” Lukaku hay là không? Câu hỏi đó đã dậy lên làn sóng tranh luận trong giới chuyên gia, người hâm mộ ở Anh trong thời gian qua. Phải chăng, đã đến lúc HLV Mourinho cho Lukaku “liều thuốc đắng” để “dã tật”.

Hiệp 2 trận đấu với Watford, Marcus Rashford thực hiện đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Lukaku để cầu thủ này đối mặt với thủ thành Gomes. Thế nhưng, trong thời điểm ấy, Lukaku lại thiếu đi “vũ khí” quan trọng nhất với một tiền đạo, đó là sự quyết đoán. Chân sút người Bỉ lưỡng lự giữa việc dứt điểm hay lừa qua thủ môn. Và rồi, cơ hội của MU trôi qua khi các cầu thủ Watford lui về khung thành bọc lót.

Lukaku trải qua chuỗi trận vô cùng thất vọng
Lukaku trải qua chuỗi trận vô cùng thất vọng

Tình huống ấy chỉ ra vấn đề lớn nhất của Lukaku. Cầu thủ này đang thực sự gặp vấn đề tâm lý. Sự ức chế của Lukaku được thể hiện rõ qua hành động liên tiếp đạp cầu thủ Gaëtan Bong trong trận đấu với Brighton cuối tuần qua. Rất may, tiền đạo người Bỉ đã thoát án phạt nguội từ LĐBĐ Anh.

Thực tế, Lukaku đã khởi đầu mùa giải này như mơ với việc đóng góp 11 bàn thắng trong 10 trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ. Thế nhưng, trong 12 trận gần nhất, chân sút người Bỉ cũng chỉ có 1 pha lập công cho MU.

Trong quá khứ, tiền đạo người Bỉ cũng không phải mẫu cầu thủ ghi bàn đều đặn cho Everton, West Brom (thường tập trung bàn thắng vào một trận đấu) nhưng chưa bao giờ, anh trải qua chuỗi trận tệ hại tới vậy.

Việc thi đấu cho CLB lớn như MU mang tới sức ép khủng khiếp cho bất kỳ cầu thủ nào. Với việc Lukaku tỏa sáng trong giai đoạn đầu kéo theo sự kỳ vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ ngày một tăng cao. Thế nhưng, chỉ cần đi “chệch đường ray”, mọi thứ trở thành thảm họa với Lukaku bởi sức ép càng ngày càng lớn. Nó còn lớn hơn nữa khi Ibrahimovic trở lại sau chấn thương và đe dọa trực tiếp tới vị trí của tiền đạo người Bỉ.

Trong quá khứ, Lukaku chưa từng lĩnh ấn ở CLB lớn (không chiếm được suất chính ở Chelsea). Do đó, việc cầu thủ này chưa quen với sức ép lớn cũng là điều dễ hiểu. Chính điều đó đã góp phần cản trở chân sút này có thể trở lại với quỹ đạo.

Mourinho sẽ giúp Lukaku trở lại ra sao?
Mourinho sẽ giúp Lukaku trở lại ra sao?

Rio Ferdinand nhìn ra điều này khi chia sẻ trên tờ Metro: “Sự trở lại của Ibrahimovic đã khiến cho Lukaku càng chịu thêm nhiều áp lực. Việc cạnh tranh với tiền đạo hàng đầu thế giới là việc không hề dễ dàng”. Trong khi đó, Paul Scholes cho rằng Lukaku đã bị sức ép quá lớn dẫn tới “mất khôn” khi có hành động chơi xấu với Gaëtan Bong.

“Trảm” Lukaku hay là không? Câu hỏi đó đã dậy lên làn sóng tranh luận trong giới chuyên gia, người hâm mộ ở Anh trong thời gian qua. Chia sẻ trước báo giới, cựu trung vệ Martin Koewn cho rằng Lukaku cần một “liều thuốc đắng”, đó là bị đày ải trên băng ghế dự bị để lấy lại thể lực cũng như động lực thi đấu.

Tất nhiên, Ibrahimovic chưa chắc tốt hơn Lukaku. Khó có thể kỳ vọng vào cầu thủ mới trở lại sau 7 tháng chấn thương có thể đảm bảo thể lực, cảm giác bóng để lĩnh ấn hàng công của MU. Nhưng giống như một người chơi bạc, lúc chịu nhiều sức ép nhất thì càng cần phải bình tâm nhất. Lukaku cần một khoảng lặng để bình tâm, thay vì lao mình chiến đấu với sức ép.

Nhiều khả năng, HLV Mourinho sẽ không để Lukaku ngồi dự bị trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này. Bởi trong cuộc chiến ấy, ông không chỉ cần Lukaku ghi bàn mà còn cả tham gia vào mặt trận phòng ngự. Chỉ có một vấn đề là tiền đạo người Bỉ chơi cực tệ trong các trận đấu lớn (nói tới khâu ghi bàn). Ở mùa này, anh vẫn chưa chọc thủng lưới Chelsea, Liverpool, Tottenham…

Dù thế nào, về lâu dài, ông cũng nên cho Lukaku “liều thuốc đắng” để “dã tật”…

H.Long