1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Luis Suarez tức giận với HLV Ronald Koeman

Thùy Anh

(Dân trí) - Tiền đạo Luis Suarez tức giận và phản ứng ra mặt khi không còn nằm trong kế hoạch của Barcelona mùa giải tới dưới thời HLV Ronald Koeman.

Báo giới Tây Ban Nha tiết lộ Luis Suarez chắc chắn sẽ phải ra đi mùa giải này. Chủ tịch Barcelona, Bartomeu và HLV Ronald Koeman đều thống nhất bán ngôi sao người Uruguay ngay mùa hè năm nay.

HLV Ronald Koeman đã thông báo về tương lai của Luis Suarez trong cuộc điện thoại kéo dài 1 phút. Điều đó khiến Luis Suarez cảm giác bất mãn, khi anh cho rằng bị coi thường và xứng đáng được ghi nhận hơn sau nhiều năm cống hiến.

Luis Suarez tức giận với HLV Ronald Koeman - 1

Luis Suarez không hài lòng với cách đối xử của Barcelona

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ Luis Suarez vô cùng tức giận với Ban lãnh đạo Barcelona. Ngôi sao 33 tuổi muốn có cuộc nói chuyện rõ ràng với HLV Koeman trước khi chốt tương lai ở sân Nou Camp.

Năm nay, Luis Suarez đã ghi được 21 bàn cho Barcelona ở mọi đấu trường dù anh vắng mặt khá nhiều trận đấu do chấn thương. Mặc dù vậy, Barcelona vẫn trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ năm 2008.

Luis Suarez gia nhập Barcelona từ năm 2014, anh ghi được 198 bàn sau 283 trận đấu cho CLB xứ Catalonia. Anh cùng Barcelona giành chức vô địch Champions League 2015 cùng 4 lần lên ngôi ở La Liga, Cúp Nhà vua.

Ngoài Suarez thì Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Sergio Busquest cũng nằm trong danh sách Barcelona cần thanh lý. HLV Koeman muốn thực hiện cuộc cách mạng nhận sự và ông xây đựng đội bóng xung quanh Messi, De Jong và muốn chiêu mộ tiền đạo Depay.

Luis Suarez tức giận với HLV Ronald Koeman - 2

Athur Melo chính thức rời Barcelona mùa giải năm nay

Trong diễn biến khác, tiền vệ Arthur Melo (người tự ý bỏ về Brazil không hội quân cùng Barcelona dự Champions League) chia sẻ: “Nói lời tạm biệt luôn khó khăn, thậm chí còn hơn cả như vậy khi tôi chia tay một nơi đã trở thành nhà của mình.

Barcelona là thành phố tuyệt vời và sẽ mãi ở trong tim tôi. Tại đây, mọi người đối xử với tôi như người Catalan, cho tôi thấy nền văn hóa mới, giúp tôi phát triển với tư cách cầu thủ cũng như con người.

Tôi đang rời khỏi nhóm cầu thủ xuất sắc, may mắn khi được sát cánh cùng họ và hơn cả, tôi biết ơn sự ủng hộ với tư cách là những người tốt bụng có trái tim rộng lượng”.

Arthur bị Barca bán cho Juventus với giá 72 triệu euro để đội chủ sân Camp Nou chiêu mộ Miralem Pjanic. Barcelona thu được 12 triệu euro từ phi vụ đổi cầu thủ này. Tuy nhiên, Pjanic chưa thể đến sân Nou Camp vì mới bị phát hiện nhiễm Covid-19.