1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luis Suarez: "Barcelona phòng ngự như những đứa trẻ"

(Dân trí) - Luis Suarez tỏ ra vô cùng thất vọng trước kết quả Barcelona thất bại thảm hại trước Liverpool tại Anfield, anh thừa nhận rằng hệ thống phòng thủ của đội khách đã chơi như “những đứa trẻ”, đồng thời lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Barcelona thắng ngọt ngào Liverpool 3-0 ở trận lượt đi, nhưng chẳng ai có thể ngờ đội bóng xứ Catalan lại thua nhục nhã ở Anfield khi để lọt lưới tới bốn bàn, Origi và Wijnaldum đều lập cú đúp cho Liverpool, qua đó đưa đội bóng vùng Merseyside vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp sau chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 4-3.

“Thật không thể tin được rằng chúng tôi, Barcelona, ​​để thủng lưới hai bàn chỉ sau hơn một phút”,  Suarez nói sau trận đấu. “Chúng tôi phòng thủ như những đứa trẻ ở bàn thua thứ tư”.

Luis Suarez: Barcelona phòng ngự như những đứa trẻ - 1

Đây là lần thứ hai trong hai mùa giải, đội bóng xứ Catalan bị loại khỏi Champions League sau khi đã thắng cách biệt lớn ở trận lượt đi, năm ngoái họ thắng AS Roma 4-1 ở Catalan trong trận tứ kết lượt đi nhưng lại thua trắng 0-3 ở trận lượt về nên bị loại.

“Chúng tôi đã thực sự phải nhận sự phê bình về những gì đã xảy ra” Suarez nói thêm. “Đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra. Chúng tôi không thể phạm phải những sai lầm tương tự trong hai năm”.

“Chúng tôi phải xin lỗi về thái độ thi đấu của đội và phải ý thức rằng những lời chỉ trích sẽ giáng xuống đội bóng. Chúng tôi thực sự rất buồn và biết rằng đang làm tổn thương rất nhiều người. Chúng tôi là con người nên cảm thấy đau đớn”.

Huấn luyện viên Ernesto Valverde cũng nói lời xin lỗi với người hâm mộ khi đội bóng của ông thua sốc. Trong lịch sử Champions League chưa có màn lội ngược dòng nào vĩ đại như của Liverpool vào đêm qua, đáng tiếc Barcelona lại trở thành “kẻ làm nền”.

Luis Suarez: Barcelona phòng ngự như những đứa trẻ - 2

Sự thất vọng của Suarez với các đồng đội ở hàng thủ

“Chúng tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ”, Valverde nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi thi đấu để làm cho người hâm mộ tự hào về đội bóng. Mọi người đều hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng mọi lúc nhưng chúng tôi đã thua theo một cách rất đau đớn”.

“Đây là trận đấu đầu tiên chúng tôi thua ở Champions League mùa này nhưng lại bị loại bởi chính trận thua này. Các cầu thủ là những người thi đấu trên sân và họ đau đớn hơn bất kỳ ai”.

“Điều đau đớn nhất lại lặp lại. Nó đã xảy ra ở mùa giải trước và lại xảy ra một lần nữa. Nhưng khi đội bóng thua 4-0, chúng tôi không thể còn bất kỳ lời bào chữa nào cho điều đó”.

Mặc dù đã giành được các chức vô địch tại La Liga kể từ khi nắm quyền ở Barcelona, bao gồm có thể một cú đúp ở các giải quốc nội năm nay nhưng tương lai của Valverde đang là dấu hỏi lớn khi đội bóng của ông liên tiếp bị đánh bật khỏi Champions League theo cách rất ê chề.

“Tôi không biết điều này ảnh hưởng đến tương lai của tôi như thế nào”, huấn luyện viên của Barcelona nói thêm. “Chúng tôi không có thời gian để nghĩ về những điều đó. Nhưng chúng tôi ở đây và huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm”.

Phù Sa