1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool "nhăm nhe" ngôi đầu, Chelsea gặp khó

(Dân trí) - Đêm nay, Premier League sẽ sôi động trở lại sau khi phải nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2010. Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Fulham trong khi The Blues gặp đội bóng đang trong thế đường cùng Newcastle.

Newcastle United - Chelsea (21h sân St James' Park)

 

Vòng đấu trước, Chelsea bất ngờ gục ngã trước Tottenham trong trận derby London diễn ra trên sân White Hart Lane, họ đã tự đánh mất lợi thế mà đáng lí ra không nên để mất (ở trận đấu cùng giờ, MU thất thủ 0-2 trước Fulham). Nếu thắng ở trận đấu đó, Chelsea sẽ bằng điểm Liverpool và chỉ kém “quỷ đỏ” thành Manchester đúng 1 điểm, ngôi vô địch sẽ lại hiện ra trước mắt đội chủ sân Stamford Bridge, rõ ràng và thực tế hơn bao giờ hết.

 

Liverpool "nhăm nhe" ngôi đầu, Chelsea gặp khó - 1

Chelsea sẽ không được phép "sơ sảy" thêm nữa, nếu muốn tiếp tục nuôi
hy vọng đua tranh chức vô địch



 

Hiện tại, The Blues kém Liverpool 3 điểm, cũng có nghĩa là kém MU 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 3. Chỉ còn 8 vòng đấu nữa giải ngoại hạng sẽ kết thúc và trên thực tế, cơ hội dành cho “đoàn quân xanh” là vẫn còn. Tuy nhiên, nếu Liverpool giữ được phong độ và sức mạnh như ở 2 vòng đấu vừa qua, sẽ rất khó cho Chelsea để tạo nên được một cuộc lội ngược dòng trước Manchester, thậm chí là cả The Kop.

 

Vòng 31 Premier League

Thứ Bảy, 4/4

21h

Blackburn - Tottenham

Hull - Portsmouth

Arsenal - Man City

West Brom - Stoke City

Bolton - Middlesbrough

Newcastle - Chelsea

West Ham - Sunderland

 
23h30 Fulham - Liverpool

 

Chủ nhật, 5/4

21h Everton - Wigan

22h Man Utd - Aston Villa

Ngược lại, cũng đang đứng thứ 3, nhưng là vị trí thứ 3… từ dưới lên, Newcastle đang trải qua một mùa giải cực kì bết bát. Nhiệm vụ lúc này của họ không phải là “nhăm nhe” chiếc vé tham dự UEFA Cup như những mùa giải trước, hiện giờ, “chích chòe” đang rất khát khao những chiến thắng để… trụ hạng.

 

Mới có được 29 điểm sau 30 vòng đấu, Newcasle là “Vua hòa” ở giải ngoại hạng tính tới thời điểm này. Họ đã trải qua tới 11 lần phải chia điểm, nhiều hơn tất cả những đội bóng còn lại ở Premier League. Bên cạnh đó, đội chủ sân St James' Park mới chỉ thắng 6 trận và mới đây nhất, họ đã để thua trận thứ 13 ở mùa giải này trước Arsenal ngay trên sân nhà. Tiếp Chelsea đêm nay sẽ là thử thách đầu tiên dành cho tân HLV Alan Shearer.

 

Với một lực lượng không thiếu những hảo thủ, tình trạng lúc này của Newcastle được cho là vì những xáo trộn trong khâu tổ chức và những người lãnh đạo. Keegan ra đi, Mike Ashley định bán câu lạc bộ, chưa hết, ngay sau khi Alan Shearer trở lại đội bóng trên cương vị mới, giám đốc điều hành Dennis Wise đệ đơn xin từ chức. Có vẻ các biến cố trên góp phần tạo nên tình cảnh khốn khổ của Newcastle ngày hôm nay.

 
Liverpool "nhăm nhe" ngôi đầu, Chelsea gặp khó - 2

Nụ cười có trở lại với "Chích chòe" trong ngày ra mắt của Shearer?


Tuy nhiên, vẫn chẳng ai tin rằng “chích chòe” sẽ xuống hạng, huyền thoại 1 thời của đội bóng trở lại để đảm bảo điều đó. Với kinh nghiệm vốn có và những gì mà Shearer từng làm được cho câu lạc bộ cũ, Newcastle đã lên kế hoạch cho một cuộc “đào tẩu” ngoạn mục. Chelsea sẽ là cửa ải đầu tiên mà đội chủ nhà phải vượt qua.

 

Bên phía đội khách, chuỗi 2 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia thuộc vòng loại World Cup 2010 chỉ trong vòng 1 tuần lễ đã vắt kiệt sức lực của đại đa số các cầu thủ ở đội bóng, họ khó có thể đạt được phong độ tốt nhất ở chuyến làm khách này. Bên cạnh đó, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Didier Drogba và Jose Bosingwa do dính chấn thương. Có thể lắm, một chiến thắng cho Newcastle!

 

Đội hình dự kiến:

Newcastle: Harper, Taylor, Coloccini, Bassong, Enrique, Nolan, Butt, Smith, Gutierrez, Owen, Martins.

Chelsea: Cech, Mancienne, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Essien, Lampard, Ballack, Mikel, Malouda, Anelka.

Fulham - Liverpool (23h30 sân Craven Cottage)

 

Liverpool đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp, họ “tàn sát” MU với tỉ số 4-1 trong sự ngỡ ngàng của tất thảy những người hâm mộ, không cho Aston Villa một cơ hội nào bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 ở vòng đấu trước. Từng đó cũng đủ để người ta nói về chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng cho The Kop sau 19 năm ròng chờ đợi.

 

Chỉ còn kém MU 1 điểm, bất chấp việc đoàn quân của HLV Alex Ferguson còn 1 trận chưa đá, Liverpool đang thể hiện mình là thế lực mạnh nhất cạnh tranh ngôi vị số 1 Premier League cũng như danh hiệu cao nhất ở đấu trường châu Âu. Người ta đang nghĩ tới 8 chiến thắng cho The Kop trong cả 8 trận đấu còn lại ở giải ngoại hạng, đó sẽ là điều tuyệt vời và ngọt ngào nhất dành cho Benitez cùng các học trò.

 
Liverpool "nhăm nhe" ngôi đầu, Chelsea gặp khó - 3

Liệu Fulham (áo trắng) có cản nổi Liverpool đang tràn đầy hưng phấn?


Đến làm khách trên sân nhà của Fulham, đây khó có thể coi là thử thách dành cho Liverpool với phong độ hiện thời của họ. Mặc dù đội chủ nhà vừa hạ gục MU với 2 bàn không gỡ, tuy nhiên, ở trận đấu đó, Fulham giành thắng lợi một phần cũng là do sự chủ quan và thiếu may mắn của quỷ đỏ thành Manchester. Sẽ chẳng có cơ hội nào cho Roy Hodgson nếu Liverpool thi đấu đúng sức của mình.

 

Xét về khía cạnh lịch sử, trong 16 lần gặp nhau gần đây nhất, Fulham mới thắng được 3 trận, hòa 3 và có tới 10 lần trắng tay. Fulham hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 và rất mong muốn có được chiếc vé dự UEFA Cup mùa giải sau, tuy nhiên, trước Liverpool thời điểm này, có lẽ họ nên hoãn lại mục tiêu đó và sẽ tiếp tục nỗ lực ở vòng đấu tiếp theo nữa.

 

Đội hình dự kiến:

Fulham: Schwarzer, Pantsil, Hughes, Hangeland, Konchesky, Dempsey, Murphy, Etuhu, Davies, Johnson, Zamora.

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio, Mascherano, Alonso, Gerrard, Kuyt, Riera, Torres.

Hoàng Hải