1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Liverpool: Chưa đủ hay, thiếu vận may và trắng tay

(Dân trí) - Hết thua rồi hòa, hết hòa lại đến thua, ác mộng cũ kĩ ấy đã bám riết lấy Liverpool suốt 5 vòng đấu đầu tiên ở Premier League. Khi The Kop thi đấu tệ hại, họ thua là điều dễ hiểu nhưng kể cả khi “đỡ tệ hơn”, tại sao họ vẫn cứ thua?

Chưa đủ hay

Tại Anfield hôm qua, những bó hoa, những chiếc khăn tưởng nhớ đến 96 nạn nhân xấu số mà trái tim họ đã vĩnh viễn ngừng đập vì thảm họa Hillsborough 23 năm trước khiến bầu không khí như lắng đọng lại. Nên như vậy, bởi kí ức về những người đã khuất bao giờ cũng rất thiêng liêng.

Thêm nữa, cái bắt tay chỉ kéo dài vài giây nhưng cảm giác như là cả vài năm giữa Luis Suarez với Patrice Evra dường như càng giúp cho sự thù địch giữa hai “Quỷ đỏ” giàu truyền thống nhất nước Anh vơi đi phần nào. Suarez chắc chắn là đã sai (nếu không anh chẳng phải lĩnh án treo giò đến 8 trận) nhưng bới móc quá khứ là chuyện không cần thiết. Bắt tay là điều bình thường trước mỗi trận đấu song ở Anfield, điều vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên thực sự đặc biệt, nhất là khi chỉ mới tuần trước, Anton Ferdinand đã từng từ chối bắt tay John Terry cũng vì một scandal phân biệt chủng tộc.
 
Liverpool: Chưa đủ hay, thiếu vận may và trắng tay

Liverpool chỉ chơi tốt hơn 4 trận đấu đã qua trước một MU có phần "què quặt" khi thiếu Rooney - Vidic hơn là chứng tỏ vị thế của một "ông lớn"

Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Liverpool và MU vẫn tạo nên một thế trận quyết liệt, nghẹt thở và không thiếu kịch tính. “Lữ đoàn đỏ” có thể thi đấu bạc nhược nhưng cứ mỗi lần đến “derby nước Anh” (hay derby Merseyside), đó là một bộ mặt hoàn toàn khác.

Áp lực dành cho các vị khách đến từ các khán đài cuồng nhiệt tại Anfield trong khi sức ép đáng sợ nhất của thầy trò Brendan Rodgers lại bắt nguồn từ chuỗi thành tích kém cỏi ở 4 vòng đấu trước đó. Nhìn cách Liverpool chiến đấu suốt 90 phút, đúng là họ đã rũ bỏ đi được nỗi sợ hãi vô hình này để thi đấu một trận đấu đầy quả cảm song, rất đau đớn cho The Kop là họ vẫn cứ thua.

Cho đến trước khi Shelvey bị đuổi, Steven Gerrard và các đồng đội đã duy trì được thế trận lấn lướt để rồi có một số thời điểm, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của MU. Dù vậy, nỗi ám ảnh suốt từ đầu mùa lại ập đến với Rodgers bởi khả năng dứt điểm kém cỏi của các mũi công.

Nếu Liverpool tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình trong hiệp một, mọi chuyện có thể đã khác đi rất nhiều. Suarez rất tích cực di chuyển và dứt điểm nhưng chân sút người Uruguay tuyệt đối không phải là mẫu “số 9” điển hình còn Borini hay Sterling cũng chẳng biết làm gì ngoài chuyện nhồi bóng vào trong. Và khi bóng được chuyền vào vòng cấm địa của MU, nếu không bị các trung vệ chơi đầu tốt như Rio Ferdinand phá ra thì cũng bị phung phí bởi “vua đá trượt” Luis Suarez.

Không thể đổ hết lỗi lên đầu Suarez bởi xưa nay, anh chỉ quen đá rộng để quấy phá hàng phòng ngự đối phương thay vì chơi nhô cao. Brendan Rodgers lúc này chắc chắn đang cảm thấy vô cùng ân hận vì đã đẩy Andy Carroll đến West Ham rời sau đó mặc cả từng đồng để rồi mất Clint Dempsey vào tay Tottenham. Hệ quả trực tiếp là Liverpool giờ đây chẳng biết bấu víu vào ai nhằm tìm kiếm bàn thắng mỗi khi bế tắc.
 
Suarez chơi đầy nỗ lực song hiệu quả dứt điểm của anh là rất thấp

Suarez chơi đầy nỗ lực song hiệu quả dứt điểm của anh là rất thấp

Đối mặt với kình địch MU, các chàng trai áo đỏ đã thi đấu đầy nỗ lực, điều đó thể hiện qua từng bước chạy hay từng pha tranh chấp trên sân, trước và sau khi Shelvey lĩnh thẻ đỏ. Tuy nhiên, nhiều người đã quên rằng thực chất Liverpool chỉ đá tốt hơn các trận đấu bạc nhược đã qua mà thôi.

Thực tế, The Kop vẫn rất phung phí ở khâu dứt điểm cuối cùng và quan trọng hơn, MU mà họ chạm trán ngày hôm qua không phải là MU mạnh nhất khi mất đi hai trụ cột cực kì quan trọng là Rooney - Vidic cũng như không có sự phục vụ của Scholes trong hiệp một. Bàn thắng mà Steven Gerrard ghi vào lưới Lindegaard đến từ một sai lầm chết người của Paul Scholes chứ chưa phải là kết quả của những pha dàn xếp tấn công bài bản để khiến hàng thủ đối phương tê liệt như tôn chỉ “tiki-taka” mà Rodgers muốn làm cách mạng ở Anfield.

Thiếu vận may

Sau trận đấu, nhân vật được các Liverpudlians nhắc đến nhiều nhất chính là ông trọng tài Mark Halsey. Họ có nhiều lí do để nói về vị “vua áo đen” này với quyết định rút thẻ đỏ với Shelvey, trao cho MU quả penalty quyết định trận đấu và nói không với tình huống Suarez ngã trong vòng cấm.

Các tờ báo lớn ở nước Anh ngày hôm nay đều dành thời gian để phân tích về tình huống dẫn đến việc Shelvey phải “đi tắm sớm”. Tờ Guardian hay Daily Mail đều cho rằng Mark Halsey đã hơi nặng tay bởi Evans mới là người vào bóng trước và lẽ ra, phải có án phạt dành cho cả 2 cầu thủ hoặc chỉ là tấm thẻ vàng dành cho tiền vệ của Liverpool mà thôi.
 
Suarez chơi đầy nỗ lực song hiệu quả dứt điểm của anh là rất thấp

Shelvey đã không may khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp song bi kịch này cũng xuất phát từ cách vào bóng thiếu khôn ngoan

Song với cách vào bóng rất nguy hiểm bằng cả hai chân của Shelvey ngay sau khi tranh chấp với Ryan Giggs trước đó, vẫn có lí do để đuổi “măng non” 20 tuổi rời sân. Để dẫn đến hậu quả như vậy, bên cạnh đổ lỗi cho may mắn, Shelvey nên tự nhận trách nhiệm về mình trước. Hơn nữa, cầu thủ trẻ của The Kop cũng để lại ấn tượng xấu khi phản ứng dữ dội với Sir Alex Ferguson sau đó.

Ở tình huống Sterling và Suarez ngã trong vòng cấm, tác động của các hậu vệ MU là chưa đủ để Mark Halsey, vốn đứng rất gần đó thổi phạt 11 mét. Tuy nhiên, đúng là Liverpool có lí do phàn nàn về cách Valencia ngã rất đẹp sau cú vào bóng của Glen Johnson. Ngoài chiếc thẻ đỏ của Shelvey, chính quả phạt đền này là bước ngoặt thứ hai làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

…và trắng tay

Dù rất khó nuốt trôi thất bại trước MU song nửa “Đỏ” thành Merseyside vẫn phải chấp nhận một thực tế đáng buồn rằng họ đã “bất thắng” trong 5 trận đấu đã qua tại Premier League. Brendan Rodgers có đổ lỗi cho trọng tài Halsey bao nhiêu đi nữa cũng không thể giúp đội bóng của ông lấy lại điểm số nào.
 
Rodgers đang phải đối mặt với những cơn sóng dữ từ thành tích tệ hại của mình

Rodgers đang phải đối mặt với những "cơn sóng dữ" từ thành tích tệ hại của mình

Trước đoàn quân của Fergie, Liverpool đã chơi đầy quả cảm, kể cả khi họ phải sống trong cảnh thiếu người đến hơn 50 phút. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, chiếc thẻ đỏ của Shelvey đầu tiên đến từ chính lối vào bóng khá băm bổ của tiền vệ này và đó là nguyên nhân đẩy đội chủ sân Anfield vào thế khó.

Kể cả khi không có cú đá 11 mét thành công của Robin Van Persie, kết quả hợp lí của trận đại chiến hôm qua cũng chỉ có thể là 1 điểm cho Liverpool. Hãy nhớ rằng nếu hòa trước MU thì Rodgers vẫn chưa tìm nổi chiến thắng đầu tay ở nước Anh cho mình. Và rồi khi sự thiếu may mắn ập đến, Liverpool của ông thậm chí đã thất bại ngay trên sân nhà.

Dư âm của cuộc đối đầu đẩy kịch tính ở Anfield với những tranh cãi liên quan đến Mark Halsey hay sự tiếc nuối từ các Liverpudlians sẽ còn âm ỉ trong một thời gian dài. Một Liverpool dưới thời Rodgers chưa đủ hay lại còn thiếu vận may như hôm qua có lẽ sẽ còn phải chấp nhận cảnh trắng tay ở nhiều trận đấu nữa để rồi khi chỉ mới 5 vòng đấu trôi qua, người ta đã thấy trước cảnh ảm đạm ở Anfield khi tấm màn nhung của Premier League khép lại vào tháng 5/2013.

Nguyễn Huy