1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool chia điểm với Man City

(Dân trí) - Dù hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Liverpool đã không thể có được chiến thắng trước Man City, các sai lầm cá nhân của Reina và Skrtel đã khiến trận chiến tại Anfield đã kết thúc với tỷ số 2-2.

Liverpool đã hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng các sai lầm cá nhân của Reina và Skrtel đã khiến đội chủ nhà tuột mất chiến thắng. Một chút buồn cho các CĐV của The Kop khi đội bóng thân yêu của họ vẫn không tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải năm nay, nhưng dẫu sao hòa trong một trận đấu trên chân nhà ĐVKĐ cũng đáng để Liverpool tự hào.
 
Liverpool đã có trận hòa trên chân Man City
Liverpool đã có trận hòa trên chân Man City

 

Về phần Man City, những khó khăn về việc thiếu vắng Aguero cũng đã bắt đầu lộ diện. Nhìn The Citizens thi đấu ở trận đấu này có lẽ người hâm mộ cũng dễ dàng hiểu được tại sao giờ đây Mancini đang gây căng thẳng với BLĐ của đội bóng này. Chiến lược gia người Italia đã cho biết ông sẽ ra đi nếu các BLĐ không chịu chi tiền để mua sắm cầu thủ mới.

 

Vòng 2 Premier League

Thứ 7, 25/08/2012

Swansea 3-0 West Ham

Aston Villa 1-3 Everton

MU 3-2 FC Fulham

Norwich City 1-1 QPR

Southampton 0-2 Wigan

Sunderland - FC Reading (hoãn)

Tottenham 1-1 West Brom

Chelsea 2-0 Newcastle

Chủ nhật, 26/08/2012

Stoke City 0-0 FC Arsenal

FC Liverpool 2-2 Man City

Hành quân tới Liverpool, Mancini bớt đau đầu về nhân sự nơi hàng công khi Balotelli đã trở lại và vị chiến lược gia người Italia nhanh chóng để anh ra sân ngay từ đầu trận đá cặp cùng với Tevez, dưới hàng thủ do Lestcott không đủ thể lực nên buộc lòng Mancini phải sử dụng cầu thủ đang bất mãn, Kolo Toure đá cặp cùng Kompany. Điều bất ngờ là Silva đã phải ngồi trên băng ghế dự bị, có lẽ do trận trước anh đã thi đấu mờ nhạt.
 
Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Liverpool nhập cuộc rất tự tin, ngay phút thứ 4, Gerrard đã cảnh báo đội khách bằng một cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng thiếu chính xác. Tuy nhiên, Man City cũng chẳng sợ hãi, họ nhanh chóng dàn trải đội hình và thậm chí trong khoảng hơn gần 20 phút đầu tiên của hiệp 1, thời gian kiểm soát bóng của Man City tốt hơn đội chủ nhà.
 

Cầm bóng nhiều hơn, Man City cũng đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút 19, Tevez băng xuống vòng cấm địa rất nhanh và trong khi thủ thành Reina lao ra, tiền đạo người Argentina đã tung ra cú dứt điểm nhắm vào góc xa khung thành. Chút thiếu may mắn của Apache khi bóng đập trúng cột dọc bật ra tạo cơ hội cho Reina quay lại bắt bóng.

 
Skrtel đã giúp đội chủ nhà vươn lên ở phút 34

Skrtel đã giúp đội chủ nhà vươn lên ở phút 34

 

Liverpool đã hiểu rõ sức mạnh của đối thủ nên họ đã chơi không vội vàng trong tấn công, số lượng cầu thủ tham gia tấn công cũng không quá đông đảo. Với một lối chơi như vậy The Kop trông chờ nhiều vào các tình huống cố định và họ đã được toại nguyện ở phút 34, từ quả phạt góc của Gerrard, Skrtel lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới của Hart mở tỷ số.

 

Bàn thua khiến các cầu thủ Man City tỏ ra lúng túng, ngay cả 15 phút nghỉ giải lao cũng không khiến họ chơi mạch lạc hơn, những miếng đánh của đội khách thiếu đi sự sắc nét để vượt qua hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Trải qua 15 phút đầu hiệp 2 mà không có được cơ hội nào, Mancini sốt ruột nên bắt đầu tung ra sự thay đổi người, đầu tiên là Dzeko vào sân thay cho Balotelli ở phút 62.

 

Sự có mặt của tiền đạo người Bosnia không giúp lối chơi của Man City sáng hơn, nhưng trong hoàn cảnh bế tắc ấy, Man City bất ngờ đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 66. Từ quả tạt bóng của Tevez, Reina đã mắc lỗi khi băng ra không hợp lý, bóng trôi đến vị trí của Yaya Toure và tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tung ra cú vô lê vào lưới trống đưa tỷ số trận đấu trở về thế cân bằng.
 
Yaya rất có duyên ghi bàn cho Man City

Yaya rất có duyên ghi bàn cho Man City

 

Nhưng niềm vui của Man City ngắn chẳng tày gang, bởi chẳng được vài phút sau khi Yaya gỡ hòa, Man City lại tiếp tục bị thủng lưới. Từ tình huống phạm lỗi của Rodwell, Suarez là người thực hiện cú sút phạt cách khung thành đội khách khoảng 25m, tiền đạo người Uruguay đã thực hiện cú sút chính xác đánh bại Hart đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 2-1.

 

Man City bế tắc thực sự và Mancini tiếp tục tung Silva vào sân với hy vọng mong manh giành điểm, quả thật chơi hay chưa chắc đã bằng may mắn. Man City chẳng tạo được tình huống tấn công nào ra trò suốt quãng thời gian từ đầu hiệp 2, nhưng họ bất ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút 80, Skrtel đã thiếu quan sát trong tình huống chuyền bóng về cho Reina, đường chuyền của trung vệ Liverpool tạo điều kiện cho Tevez băng xuống, anh vượt qua cả Reina và sút tung lưới Liverpool gỡ hòa 2-2.

 

Thật đáng tiếc cho Liverpool, những sai lầm cá nhân đã khiến họ phải trả giá đắt, thậm chí The Kop sẽ phải ân hận nhiều hơn nếu ở phút 85 Dzeko ghi được bàn. Ở tình huống này, Silva đã chuyền bóng thuận lợi cho tiền đạo mang áo số 10 đứng ở ngay vòng cấm địa, cú sút của Dzeko chỉ thiếu chính xác chút ít nữa là đã đi vào lưới. Tuy nhiên dù sao với Man City, 1 điểm ở trân đấu này đã là quá đủ.

 
Đội hình thi đấu
 

Liverpool: Reina; Kelly (Enrique 66), Coates, Skrtel, Johnson; Gerrard, Lucas (Shelvey 5), Allen; Borini (Carroll 83), Suarez, Sterling.

 

Dự bị không dùng: Jones, Carragher, Henderson, Downing.

 

Goals: Skrtel 34, Suarez 66.

 

Man City: Hart; Kolo Toure, Kompany, Zabaleta; Milner (Silva 76), De Jong, Yaya Toure, Kolarov; Nasri (Rodwell 59); Tevez, Balotelli (Dzeko 62).

 

Dự bị không dùng: Pantilimon, Savic, Lescott, Razak.

 

Goals: Yaya Toure 63, Tevez 80

 

Trọng tài: Andre Marriner
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

9

3

3

0

0

8-2

2

Swansea City

6

2

2

0

0

8-0

3

FC Everton

6

2

2

0

0

4-1

4

West Bromwich Albion

4

2

1

1

0

4-1

5

Manchester City

4

2

1

1

0

5-4

6

FC Fulham

3

2

1

0

1

7-3

7

Manchester United

3

2

1

0

1

3-3

8

Wigan Athletic

3

2

1

0

1

2-2

9

Newcastle United

3

2

1

0

1

2-3

10

West Ham United

3

2

1

0

1

1-3

11

Stoke City

2

2

0

2

0

1-1

12

FC Arsenal

2

2

0

2

0

0-0

13

AFC Sunderland

1

1

0

1

0

0-0

14

Tottenham Hotspur

1

2

0

1

1

2-3

15

FC Reading

1

2

0

1

1

3-5

16

FC Liverpool

1

2

0

1

1

2-5

17

Norwich City

1

2

0

1

1

1-6

18

Queens Park Rangers

1

2

0

1

1

1-6

19

FC Southampton

0

2

0

0

2

2-5

20

Aston Villa

0

2

0

0

2

1-4

 
Phù Sa