1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt 5 vòng bảng Europa League

Liverpool bị cầm hòa, ĐKVĐ Atletico Madrid giành vé đi tiếp

(Dân trí) - Với các kết quả mới nhất đêm qua, đã có thêm 13 đội bóng chính thức giành vé đi tiếp vào vòng knock-out Europa League năm nay. Trong đó, đáng chú ý có nhà ĐKVĐ Atletico Madrid, Lazio, Napoli, Newcastle còn Liverpool vẫn phải chờ sau khi bị Young Boys cầm hòa trên sân nhà.

Liverpool 2-2 Young Boys: Cầm vàng lại để vàng rơi

Tình hình điểm số các đội trước lượt đấu thứ 5 tại bảng A, nơi có sự hiện diện của Anzhi, Liverpool, Young Boys, Udinese lần lượt như sau: 7, 6,6 và 4 điểm. Anzhi đã hạ gục Udinese 2-0 ở trận đấu sớm hơn vài giờ để giữ vững ngôi đầu cùng 1 tấm vé đi tiếp. Như vậy, chỉ cần giành một chiến thắng trước Young Boys là The Kop sẽ chắc chắn điền tên mình vào vòng knock-out cùng Anzhi và 30 CLB khác.

Liverpool đánh rơi chiến thắng đau đớn trước Young Boys trên sân nhà

Liverpool đánh rơi chiến thắng đau đớn trước Young Boys trên sân nhà

Bởi mong muốn sớm dứt điểm Europa League nhằm tập trung cho đấu trường quốc nội, HLV Brendan Rodgers đã tung ra sân một đội hình tương đối chất lượng trong cuộc tiếp đón đội bóng đến từ Thụy Sĩ tại Anfield. Dù không để bộ đôi Luis Suarez và thủ quân Steven Gerrard xuất hiện ngay từ đầu song những gương mặt còn lại đều ở đẳng cấp vượt trội so với các vị khách.

Tuy nhiên, dù đã liên tục vươn lên dẫn trước trong trận đấu song ở những phút cuối cùng, một thoáng sơ hở trong phòng ngự cộng thêm sự tỏa sáng của Zverotic đã khiến Liverpool bị cầm hòa đáng tiếc. Trận hòa này khiến “lữ đoàn đỏ” sẽ phải chờ đến lượt trận cuối với Udinese trên đất Italia để quyết định số phận tại trời Âu mùa này.

Nhờ ưu thế sân nhà cộng thêm chất lượng đội hình vượt trội, Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận tấn công trước Young Boys, đối thủ từng bị họ đánh bại 5-3 ở lượt đi. Hàng loạt cơ hội bị các chân sút của Liverpool bỏ lỡ trong đó đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 26.

Shelvey đánh gót tinh tế để Jordan Herdenson có cơ hội đối mặt với thủ thành Marco Wolfli. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại không thắng được “người gác đến” đối phương với một pha dứt điểm khá hiền. Dù vậy, các khán giả tại Anfield cũng không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ sau đó 7 phút, The Kop đã tìm được bàn mở tỉ số nhờ công nhờ cú đánh đầu dễ dàng vào khung thành trống của Shelvey sau đường chuyền dọn cỗ từ Joe Cole.

Sau bàn thắng phá vỡ thế cân bằng, Liverpool tiếp tục là những người chiếm ưu thế tuyệt đối trên sân. Suso rồi đến lượt Joe Cole lần lượt bỏ lỡ những cơ hội của riêng mình. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 52, Young Boys làm câm lặng các CĐV tại Anfield bằng bàn gỡ hòa rất đẹp mắt của Bobadilla. Chân sút 25 tuổi khéo léo khống chế bóng sau đường chuyền dài của đồng đội rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến Reina hoàn toàn bó tay.

Siêu phẩm của Zverotic đã khiến 2 đội chia điểm

Siêu phẩm của Zverotic đã khiến 2 đội chia điểm

Phút 72, Liverpool một lần nữa vươn lên dẫn trước. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của đội chủ nhà, bộ đôi siêu sao Luis Suarez - Steven Gerrard (vào sân từ băng ghế dự bị) đã phối hợp với nhau rất ăn ý trước khi tạo điều kiện cho Joe Cole xoay người dứt điểm tung lưới Marco Wolfli.

Đau đớn cho Liverpool là khi trận đấu đã trôi về phút 88, Young Boys lại đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Lần này, vẫn là một pha lập công rất ngoạn mục, chỉ khác tác giả của bàn thắng là Zverotic với một cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa. 2-2 là kết quả cuối cùng của cuộc so tài tại Anfield và Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm ở lượt trận cuối cùng trước Udinese.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Reina, Wisdom (Gerrard 31), Skrtel, Carragher, Downing, Suso (Suarez 60), Sahin, Henderson, Cole (Sterling 76), Shelvey, Assaidi.

Young Boys: Wolfli, Sutter, Nef, Veskovac (Ojala 23), Lecjaks, Zverotic, Farnerud, Zarate, Schneuwly, Nuzzolo, Bobadilla.

Rubin Kazan 3-0 Inter Milan: Nerazzurri thua tan nát

Do đã giành vé đi tiếp từ sau lượt trận thứ 4nên Inter chỉ đưa đến Nga một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị…chuyên nghiệp. Cộng thêm tinh thần không thực sự quyết tâm, “Inter-B” đã bị Rubin Kazan “hành hạ” suốt trận đấu và ra về với 3 bàn thua trắng.

Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, Rubin Kazan đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Karadeniz sau một pha đệm bóng đơn giản. Trước đó, suýt chút nữa hậu vệ Juan Jesus đã tự “đốt lưới nhà” trong nỗ lực cản phá cú đưa bóng vào của Alan Kasaev. Bóng chạm đúng cột dọc bật ra và vô tình trở thành một pha kiến tạo dọn cỗ cho Karadeniz điền tên mình lên bảng tỉ số.

Thầy trò Stramaccioni đã phải đón nhận một trận thua bẽ mặt trước Rubin Kazan

Thầy trò Stramaccioni đã phải đón nhận một trận thua bẽ mặt trước Rubin Kazan

Inter vẫn chơi nhạt nhòa trong phần còn lại của trận đấu trong khi Rubin Kazan liên tục có những tình huống gây áp lực lên khung thành của Vid Belec. Dù vậy, phải đợi đến những phút cuối, Rubin mới tiếp tục tìm thấy mành lưới đối phương.

Liên tiếp trong các phút 86 và 90, Salomon Rodon đã nâng tỉ số lên 2-0 rồi 3-0 cho Rubin Kazan với những pha dứt điểm cơ bản. Đè bẹp Nerazzurri, đội bóng nước Nga (vốn cũng đã giành vé đi tiếp từ lượt trận trước) chính thức đoạt ngôi đầu bảng H với 13 điểm. Inter 10 điểm cán đích ở vị trí thứ 2 trong khi Neftchi và Partizan Belgrade tỏ ra quá yếu ở bảng này với chỉ vẻn vẹn 2 điểm.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác đêm qua, ĐKVĐ Europa League cũng trở thành 1 trong 24 đội bóng đi tiếp sau vòng bảng (và sau này sẽ cùng 8 đội đứng thứ 3 vòng bảng Champions League làm thành vòng knock-out với 32 đội) nhờ trận thắng nhàn nhã 1-0 trước Hapoel Tel Aviv. Lazio và Tottenham lại hòa 0-0 nhưng chừng đó là đủ để CLB Italia đi tiếp còn Spurs cũng tràn đầy hi vọng ở lượt cuối.

Đội hình ra sân:

Rubin Kazan: Ryzhikov; Kuzmin, Sharonov, Bocchetti, Ansaldi; Gokdeniz Karadeniz, Orbaiz, Natcho, Kasaev (Tore 61); R Eremenko (Carlos Eduardo 8); Dyadyun (Rondon 59)

Inter: Belec; Silvestre, Ranocchia (Donkor 73), Juan Jesus; Benassi; Jonathan, Gargano, Romanò (Zanetti 46), Alvaro Pereira; Coutinho, Livaja (Palacio 46)

13 CLB giành vé sau lượt trận đêm qua: Anzhi, Fenerbahce, Monchengladbach, Sparta Praha, Lazio, Atletico Madrid, Plzen, Levante, Genk, Dnipro, Napoli, Newcastle, Bordeaux.

6 CLB đã đi tiếp từ sau lượt trận thứ 4: Olympique Lyonnais, FC Rubin Kazan ,FC Inter Milan, Hannover 96 ,Bayer 04 Leverkuse, FC Metalist Kharkiv.

Kết quả một số trận đấu hấp dẫn lượt 5:

Marseille 0-1 Fenerbahce

Newcastle 1-1 Maritimo

Steuau Bucuresti 1-5 Stugratt

PSV 1-2 Dnipro

Stockholm 1-2 Napoli

Basel 3-0 Sporting Lisbon

Sparta Prague 1-1 Lyon

Metalist 2-0 Leverkusen

Nguyễn Huy