1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lionel Messi: “Thiên tài”, “siêu cầu thủ” và hơn thế nữa…

(Dân trí) - “Thiên tài”, “siêu cầu thủ” và thậm chí là “Chúa trời”… Messi đã được so sánh với hàng loạt ngôn từ hoa mỹ nhất sau màn trình diễn đỉnh cao trước Chelsea. Siêu sao người Argentina đã biến mọi thứ chiến thuật trở nên vô nghĩa…

“Messi là siêu cầu thủ. Mẫu cầu thủ như vậy chỉ xuất hiện 50 năm một lần” - HLV Conte bình thản thừa nhận sau thất bại trước Barcelona. Thực tế, với tâm lý của kẻ thua cuộc, HLV người Italia có thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì (như Marcos Alonso đổ lỗi cho thiếu may mắn). Thế nhưng, ông đã dành phần lớn thời gian trong buổi họp báo chỉ để làm một việc… đó là khen ngợi Messi, người đã “đá bay” Chelsea khỏi Champions League.

Messi sinh ra để tạo nên xúc cảm cháy bỏng
Messi sinh ra để tạo nên xúc cảm cháy bỏng

Có lẽ, “lỗi lớn nhất” của Chelsea trong trận đấu ở Nou Camp chính là việc họ… phải đối đầu với siêu sao như Messi.

Trước trận đấu, HLV Conte thừa nhận rằng cách duy nhất để Chelsea chống lại Barcelona là phải “chịu đựng”. Có nghĩa rằng, ông đã chuẩn bị sẵn tư tưởng mang nguyên chiếc xe bus tới Nou Camp. Tất nhiên, chiến lược gia người Italia có nhiều ngày để chuẩn bị cho kế hoạch đó. Bản thân HLV Conte là người Italia, thấm nhuần triết lý Italia. Vì vậy, ông thừa kinh nghiệm để chuẩn bị kế hoạch kín kẽ, như từng làm ở lượt đi.

Thế nhưng, Messi đã khiến “bẻ gãy” kế hoạch đó chỉ sau 8 phút. Và rồi, trận đấu buộc phải bước sang hướng khác. Chelsea không thể ôm khư khư mành lưới mà buộc phải dồn lên (Chelsea cầm bóng tới 44% trận này). Hệ quả, họ đã chịu thua bàn thứ 2 sau pha phản công.

Messi đã biến mọi thứ chiến thuật trở thành vô nghĩa bởi sự siêu phàm của mình. Cầu thủ này biết cách tạo ra sự khác biệt từ những điều khó tin nhất, như khi “xâu kim” Courtois ở góc hẹp để mở tỷ số.

Nên nhớ, Courtois không phải dạng tầm thường. Thế nhưng, anh đã vô tình trở thành nhân vật bị châm biếm nhiều nhất bởi là nạn nhân của Messi. Chia sẻ trước báo giới, chính người gác đền này thừa nhận không thể ngờ Messi lại quyết định dứt điểm ở góc hẹp đến vậy, khiến anh không kịp… khép háng.

Tờ Eurosport cho rằng Chelsea chỉ thua… Messi (chứ không phải Barcelona) ở trận đấu này. Trong khi đó, ở Anh, nhật báo Telegraph xuất hiện với dòng tít nổi bật: “Messi quá tốt so với Chelsea”.

Dù thua cuộc nhưng HLV Conte cũng chạy tới ôm lấy Messi như sự trân trọng
Dù thua cuộc nhưng HLV Conte cũng chạy tới ôm lấy Messi như sự trân trọng

“Thiên tài”, “siêu cầu thủ” và thậm chí là “Chúa trời”… người ta đã nghe quá nhiều mỹ từ như vậy nói về Messi trên khắp mặt báo, trong những phát ngôn của hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Trong những năm qua, người ta đã quá quen với những sự so sánh như vậy.

Thế nhưng, giá trị của Messi còn hơn thế. Messi sinh ra như sản phẩm của siêu nhiên. Sự xuất hiện của chàng trai ấy, khiến cho thế giới bóng đá trở nên tươi sáng hơn. Đó tựa như món quà dành tặng cho những người hâm mộ. Từ pha đi bóng, từng nhịp dứt điểm mang tới cảm xúc cháy bỏng, không ngôn từ nào có thể diễn tả. Tới mức, sau trận đấu, HLV Conte đã chạy tới, ôm trầm lấy Messi, hàng động thể hiện sự trân trọng.

Bình luận trên sóng truyền hình, Rio Ferdinand chia sẻ: “Messi là người làm sống ác trận đấu, còn C.Ronaldo sinh ra để kết liễu nó”. Từ “kết liễu” ở đây ám chỉ C.Ronaldo là “sát thủ”, còn Messi là người “thắp lên cảm xúc cháy bỏng”.

Chẳng thể nói điều gì bởi mỗi người có cái hay riêng. Nhưng dù thế nào, Messi mang phong cách chẳng thể trộn lẫn bất cứ ai (dù có nhiều cầu thủ mang danh “Messi mới”). Messi là riêng là duy nhất.

Chỉ cần nhìn thấy đôi chân nhỏ bé ấy xuất hiện trên sân, người ta đã cháy lên xúc cảm.

H.Long