1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên tục bị từ chối, MU “đánh cú chót” với Fabregas

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, các nhà ĐKVĐ Premier League đã liên tục bị Barcelona “ngó lơ” 2 lời đề nghị hỏi mua Fabregas. Đường cùng, MU đã quyết định “đánh cú chót” bằng việc ra giá 35 triệu bảng cho tiền vệ ngôi sao này.

Đầu tiên là 26 triệu bảng và tiếp đó là 30 triệu bảng, MU đang làm tất cả để đưa được Cesc Fabregas tới Old Trafford. Tuy nhiên, những nỗ lực của “Quỷ đỏ” đều đi vào ngõ cụt khi phía Barcelona kiên quyết không nhả F4.

MU vừa quyết định “đánh cú chót” với trường hợp của Fabregas

MU vừa quyết định “đánh cú chót” với trường hợp của Fabregas

Bị đẩy vào thế khó, MU đành tung đòn quyết định cho thương vụ này bằng việc gửi lời đề nghị thứ ba trị giá 35 triệu bảng đến xứ Catalan. Về phần Fabregas, MU sẽ dành cho tiền vệ này đãi ngộ “khủng” với mức lương 190.000 bảng/tuần.

Có thể thấy, bộ sậu chuyển nhượng của MU, mà đứng đầu là giám đốc điều hành Ed Woodward, đã cố hết sức để chiều ý David Moyes. 35 triệu bảng chính là khoản chi lớn nhất cho một cầu thủ trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford (kỉ lục cũ 30,75 triệu bảng thuộc về Dimitar Berbatov).

Cái khó của MU trong thương vụ Fabregas đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, phía Barca không hề muốn bán ngôi sao 26 tuổi sau khi đã chấp nhận chia tay Thiago Alcantara để đổi lấy 21,5 triệu bảng từ Bayern Munich trước đó.

Thứ hai, nếu Los Blaugrana có bán Fabregas, đội bóng được quyền ưu tiên mua sẽ là Arsenal. Khi để thủ quân của mình trở lại “mái nhà xưa” 2 năm trước, The Gunners đã lồng vào điều khoản được phép mua lại Fabregas với giá 26 triệu bảng một khi Barca không còn muốn giữ người.

Nếu lời đề nghị mới nhất vẫn thất bại, nửa “Đỏ” thành Manchester sẽ phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Hiện tại, các phương án dự phòng của David Moyes cho vị trí tiền vệ trung tâm là Luka Modric (Real Madrid), Yohan Cabaye (Newcastle) và Marouane Fellaini (Everton).

Nguyễn Huy
Theo Goal